Tháng Giêng, người Hà Nội vẫn còn đắm say trong sắc đào hồng và lê trắng. Họ chơi hoa, thưởng hoa cho trọn vẹn ý nghĩa những ngày đầu xuân. Dọc đê Nghi Tàm quanh năm nô nức trăm ngàn sắc hoa, nhưng riêng những ngày này thì đào và lê vẫn chiếm ưu thế và làm nên ấn tượng cho những ngày xuân Hà thành. Không hối hả như những ngày giáp Tết, trong làn mưa bay bay, họ thong dong bước, chìm vào sắc hoa, sắc xuân đang gọi mời. Trong mưa bụi và rét mướt, hoa đào, hoa lê cánh mỏng manh nhưng vẫn bừng lên sức xuân mãnh liệt, như thể từ chính trong mưa rét hoa mới hồng rực đến vậy, trắng trong đến vậy. Một dải đê dài ngợp trong sắc hoa ấy đã làm nên bức tranh thơ mộng và lãng đãng cho Hà Nội mùa xuân.
Những ngày này, nếu đứng ở bên này sông Hồng nhìn ra sẽ thấy dòng sông đẹp như một nét vẽ uốn lượn mơ màng giữa đất trời mùa xuân. Những cơn mưa như tô điểm thêm cho mùa xuân trên sóng nước, đâu làm khó được những tâm hồn luôn yêu những gì thuộc về Hà Nội, luôn thổn thức trước vẻ đẹp của Hà Nội trong những thời khắc đáng nhớ của đất trời. Những cây cầu mềm mại như một dải lụa vắt qua sông. Không ít người vội vàng, hối hả vút đi để tránh mưa lạnh, có người lại chầm chậm qua để thấy được khói sóng ấm nồng đang lan gợn trên mặt nước. Trên những bãi bồi, người nông dân lại bước vào vụ mới, đất đai đã được xới xáo tinh tươm, chuẩn bị cho mùa gieo trồng mới. Thời tiết này rất lý tưởng để cây cối ươm mầm vươn lên. Giữa phố đông, khung cảnh này nhắc ta nhớ về những vụ đông xuân trong ký ức ở miền quê trung du. Cũng những ngày đầu xuân mưa rét, bà con sẽ xuống đồng cày cấy, đó thật sự là công việc rộn ràng nhất để tạo nên không khí của mùa xuân.
Mùa xuân đã tạo nên những nét vẽ đầu tiên như thế. Những nét vẽ ấy cũng vẽ vào lòng ta những bâng khuâng xao xuyến, từ đó tạo tác nên biết bao hy vọng. Những ai kiên trì đi qua những ngày này bằng tâm thế tươi vui, tích cực sẽ nhận được những ấm áp trong lòng mình. Đó đây còn có người thở dài nói rằng trời đất gì ủ ê, ẩm thấp, nhưng trong sâu xa ai cũng hiểu đó là sự chuyển mình cần thiết để có một năm mưa thuận gió hòa, đất trời và lòng người đều yên ổn. Trong làn mưa bụi, những cô bé, cậu bé xúng xính đồng phục, hân hoan cặp sách trên vai đến trường sau một thời gian dài vì dịch bệnh. Mùa xuân đã về thật rồi. Đâu chỉ nắng ấm mới làm nên mùa xuân!