Anh Giàng A Hồng, ở bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, bên cặp bò mới được cấp.

Bảo đảm chặt chẽ khi cấp bò giống đến hộ nghèo

Dù đã bám sát các văn bản hướng dẫn và các quy định cụ thể về việc triển khai các dự án hỗ trợ giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025, nhưng ngay khi huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) thực hiện cấp bò giống đến người dân đã nhận về nhiều phản ánh chung quanh thực trạng con giống gầy, già, yếu… Cùng với đó là phản ánh giá con giống dự án cấp lại cao hơn nhiều so với giá con giống tại địa phương cùng thời điểm thực hiện.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp tổ tự quản tuần tra đường biên, cột mốc.

Vun đắp “thế trận lòng dân” nơi biên cương

Điện Biên là tỉnh miền núi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại chưa thuận tiện, 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Với phương châm “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên triển khai nhiều dự án, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, giúp dân thoát nghèo bền vững, chung sức giữ biên cương. Trên khắp các thôn, bản vùng cao in đậm dấu chân của những người lính mang quân hàm xanh.
Kiểm lâm viên địa bàn cùng Trưởng bản Vì Văn Khiên kiểm tra công tác chăm sóc rừng trên khu rừng của bản Mường Pồn 1.

No ấm Mường Pồn

Chiều tháng 3, những nếp nhà sàn bản Mường Pồn 1 và bản Mường Pồn 2 khói lam chiều bảng lảng trong ánh hoàng hôn, làm cho khung cảnh thêm ấm áp. Như một sự linh ứng diệu kỳ, lúc những nén hương tại bia di tích Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn cháy đỏ nhất thì bất giác từ nhà ai đó, vang lên giai điệu bài hát: “Bế Văn Đàn sống mãi” với những kỹ thuật luyến láy trầm hùng: “Từ chiến thắng Điện Biên lẫy lừng thế giới. Anh bước vào trang sách các em thơ... Bế Văn Đàn một tâm hồn vĩ đại”...