Góp sức trẻ vượt qua nỗi đau thiên tai

Những ngày tháng qua, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, bất thường tại các xã, huyện vùng cao khu vực phía bắc đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, thanh thiếu nhi. Trước những mất mát, thiệt hại đột ngột do thiên tai gây ra, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã nhanh chóng huy động vật lực, tập trung nhân lực hỗ trợ bà con sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Có mặt ở xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) những ngày tháng vừa qua, mới có thể cảm nhận rõ nỗi đau mà người dân phải gánh chịu sau đợt mưa lớn gây lũ quét kinh hoàng tại đây. Trong căn nhà sàn đã cũ trên đường vào bản Mường Pồn 1 vang lên tiếng khóc của đoàn viên Cà Thị Oanh. May mắn thoát nạn sau cơn lũ dữ, nhưng chị đã không còn cơ hội gặp lại người chồng mới cưới và con gái đầu lòng mới năm tháng tuổi.

Cơn mưa lớn tối 24/7 khiến nhiều khu vực của tỉnh Điện Biên nhanh chóng chìm trong biển nước. Sau nhiều nỗ lực bất thành, bà con bản Mường Pồn 1 lũ lượt bồng bế nhau bỏ nhà chạy lũ. Vợ chồng chị Oanh ôm con dò dẫm trong đêm, trên đầu mưa xối xả, nước dưới chân cuộn như thác. Bỗng nhiên, một đợt nước lớn từ trên núi đổ xuống. Chị Cà Thị Oanh nắm lấy tay chồng, nhưng tất cả đã chìm vào một mầu đen vô tận.

Cách đó không xa, tại Nhà văn hóa bản Mường Pồn 1, có một người đàn ông ngồi thất thần trong góc tối, không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã dạn dày sương gió. Sau trận lũ, cả vợ và con trai anh Cà Văn Luyến đều tử nạn, bản thân anh cũng trở thành người vô gia cư vì căn nhà bao năm gắn bó đã bị cuốn trôi. Phía sau Nhà văn hóa, em trai anh Luyến là Cà Văn Điện vừa hương khói cho chị dâu và cháu ruột trên hai chiếc bàn nhựa kê tạm, vừa nhóm bếp nấu cơm, chăm sóc anh cả vượt qua cơn hoạn nạn.

Ngay khi cơn lũ đi qua, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện của địa phương đã lên đường tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai ở Mường Pồn, dùng sức người san gạt đất đá mở đường, dọn dẹp bùn lầy ứ đọng, mang vác lương thực cứu trợ bà con bị lũ cô lập. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng lập tức tổ chức đoàn công tác do Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên, trao hai tấn gạo cùng nguồn lực xây ba “Nhà nhân ái”, một “Cầu dân sinh” và một công trình thanh niên khác hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Mường Pồn.

Tiếp tục phát huy sức trẻ trong đồng hành với người dân, thanh thiếu nhi trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 13/8, đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai ở xã Chiềng Nơi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Đoàn đã trao nguồn lực hỗ trợ xây dựng một “Cầu dân sinh”, hai “Nhà hạnh phúc”, nhận đỡ đầu hai thiếu nhi mồ côi do thiên tai đến năm 18 tuổi, trao hai tấn gạo, 100 áo phao, 150 thùng sữa cùng tiền mặt và nhiều loại nhu yếu phẩm tặng người dân, thanh, thiếu nhi địa phương.

Những ngày qua, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng ở các tỉnh, thành phố miền bắc nước ta. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên với sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện đã chủ động, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nhanh chóng hỗ trợ người dân vượt lũ lụt. Cùng với các lực lượng vũ trang, mầu áo xanh tình nguyện là mảnh ghép quan trọng, góp phần không nhỏ tiếp thêm động lực để bà con sớm củng cố niềm tin, tinh thần và ổn định cuộc sống sau thiên tai.