Huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tại Mường Pồn

NDO -

Hơn 5 giờ kể từ khi cơn lũ quét tràn về, người dân xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vẫn bàng hoàng như không muốn tin là sự thật. Bản làng tan hoang; đất đá tràn khắp đường Quốc lộ 12; ruộng lúa đương xanh ngập sâu trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên cùng các lực lượng hỗ trợ cứu nạn sau lũ quét tại xã Mường Pồn.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên cùng các lực lượng hỗ trợ cứu nạn sau lũ quét tại xã Mường Pồn.

Vào 9 giờ sáng 25/7, ngôi nhà của bà Lò Thị Thương ở bản Mường Pồn 1 có hàng chục người gồm cả người già và trẻ em đứng chen nhau. Đoạn Quốc lộ 12 chạy qua cửa nhà bà Thương ngập bùn đất. Khuôn mặt mỗi người hiện rõ sự lo lắng...

Nhờ bà Thương phiên dịch, chúng tôi mới hiểu mọi người đang bàn với nhau nhà ai còn gì thì gom lại đem đi hỗ trợ các gia đình bị nạn. Hiện tại, người dân bản Mường Pồn 1 cũng chưa biết chính xác có bao nhiêu ngôi nhà ở các bản: Mường Pồn 1, Lĩnh, Tin Tốc, Huổi Ké bị sập đổ, hư hại vì đường vào các bản đang tắc hoàn toàn, lực lượng cứu hộ đang tập trung làm việc. Toàn bộ đàn ông trong bản Mường Pồn 1 đều đi giúp cứu hộ; ở bản chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ em.

Huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tại Mường Pồn ảnh 1

Quốc lộ 12 đoạn qua xã Mường Pồn hiện ngập đất đá.

Ông Lò Văn Lún, người dân bản Mường Pồn 1, lo lắng, kể lại: "Đêm qua, vào lúc 2 giờ tôi nhận được điện thoại của trưởng bản thông báo các gia đình sẵn sàng di chuyển, cứu hộ vì nguy cơ lũ quét rất cao. Nước suối Mường Pồn lên cao lắm, ngập hết ruộng rồi. Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau thì tôi nghe tin cả quả đồi đổ sập xuống mấy gia đình; mấy nhà trong bản bị cuốn trôi rồi... 60 năm rồi kể từ ngày thành lập bản đến nay, mới thấy nước suối Mường Pồn dâng cao; đất đá đổ sụp như thế này. Lũ về tan hoang quá" - ông Lún buồn rầu nói.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, cho biết: Hiện tại, trời đã hết mưa; chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực các ngành, nhân dân địa phương chung tay khắc phục. Trước mắt, tập trung tối đa máy móc, phương tiện tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ các gia đình bị nạn di chuyển tài sản; khắc phục hư hỏng.

Huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tại Mường Pồn ảnh 2

Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực hỗ trợ hậu quả lũ quét tại Mường Pồn.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do đồng chí Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng đã trực tiếp xuống xã Mường Pồn nơi xảy ra lũ quét để chỉ đạo công tác ứng cứu. "45 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang cùng các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và giúp nhân dân di dời người, tài sản" - Đại tá Phan Văn Hóa cho biết.

Khắc phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 bị tê liệt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp đội cảnh sát giao thông công an các huyện: Điện Biên, Mường Chà triển khai phân luồng và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tại Mường Pồn ảnh 4

Hiện tại, người và phương tiện không thể lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12 (đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ-Mường Chà).

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Chà, hiện ách tắc đặc biệt ở khu vực bản Huổi Chan tại Km164; bản Lĩnh tại Km170; bản Mường Pồn tại Km172+100 đến Km172+300 bị úng ngập. Giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 hiện đang tạm dừng toàn bộ.