1- Brazil không giành chức vô địch khi được kỳ vọng quá nhiều
Lịch sử cho thấy mỗi khi đội tuyển Brazil được người hâm mộ quê nhà kỳ vọng nhiều, họ thất bại. Tại World Cup 1966, đội tuyển Brazil đến Anh với tư cách là đương kim vô địch với Vua bóng đá Pele, khi đó mới 26 tuổi, đang ở đỉnh cao phong độ. Brazil rơi vào bảng đấu mà bây giờ người ta thường gọi là “Tử thần” cùng với các đội Bồ Đào Nha, Hungary và Bulgaria. Sau khi Pele bị chấn thương háng, Brazil đã sớm phải chia World Cup khi chỉ đứng thứ ba trong bảng, sau Bồ Đào Nha của Essibio huyền thoại và Hungary.
Tương tự như vậy, tại Espana 82, đội tuyển Brazil lừng danh với bộ ba Falcao, Zico Socrates, không thể giành được chức vô địch. Sau khi chứng kiến lối chơi đầy quyến rũ của các cầu thủ Brazil ở vòng đấu bảng, không ít người đã tự hỏi liệu trên thế giới có đội bóng nào có thể cản bước Brazil. Tuy nhiên, Brazil đã gục ngã trước một Italy với người hùng Paolo Rossi và trở thành một trong những đội bóng hay nhất không giành được Cúp thế giới.
Xa hơn nữa, tại World Cup 1950, Brazil với tư cách là đội chủ nhà đã để thua ngược Uruguay 2-1 trong trận chung kết. Các cầu thủ Brazil đã dẫn trước 1-0 nhưng chỉ trong vòng 25 phút những người láng giềng Uruguay đã ghi hai bàn thắng khiến cho cả nước Brazil chìm trong không khí “tang tóc.”
2- Vị trí thủ môn vẫn còn là dấu hỏi lớn
Các thủ môn của Brazil chưa bao giờ được đánh giá cao dù những Gilmar (World Cup 1958 và 196262), Taffarel (1994 và 1998) cũng như Marcos (2002) đã thi đấu rất thành công.
Năm nay, Brazil có năm thủ môn để chọn lựa, bao gồm Dida (AC Milan), Marcos (Palmeiras), Julio Cesar (Inter Milan), Gomes (PSV Eindhoven) và Rogerio Ceni (Sao Paulo).
Dida, Marcos và Julio Cesar đều đã không thể tham dự các trận đấu của đội tuyển trong mùa bóng này vì chấn thương. Còn Cesar đã không còn được tin cậy ở Inter Milan và để mất vị trí trong đội hình xuất phát vào tay Toldo.
Mùa bóng này, Dida dường như không còn chắc chắn. Thủ môn này đã liên tục mắc sai lầm, bao phen khiến cho khung thành AC Milan phải chao đảo. Mới đây nhất, trong trận tứ kết lượt về với Lyon (Pháp), sai lầm của Dida khi phát bóng lên sau đường chuyền về của Nesta suýt nữa đã khiến AC Milan bị trừng phạt, nếu Wiltort tỉnh táo hơn.
Rõ ràng, vào mùa hè này, đội tuyển Brazil sẽ đến nước Đức để bảo vệ danh hiệu vô địch với một trong những vị trí yếu nhất là thủ môn.
3- Hàng hậu vệ đã già nua
Ít nhất trong hai kỳ World Cup, những Cafu và Roberto Carlos giúp tăng cường khả năng tấn công với các pha lên bóng từ hai cánh. Năm nay, khi họ đã bước sang tuổi 36 (Cafu) và 34 (Carlos), liệu người Brazil có thể kỳ vọng nhiều vào các pha lên công về thủ của hai cầu thủ này. Trong khi những cầu thủ thay thế họ vẫn còn chưa kịp khẳng định mình.
Cicinho (Real Madrid) được coi là người thay thế Cafu ở hành lang phải nhưng có vẻ như cựu cầu thủ của Sao Paulo thích hợp với vai trò tấn công hơn là phòng ngự. Trong khi đó, rất có thể Junior (Parma) và Gustavo Nery, hiện đang có một mùa bóng đầy thất vọng với Werder Bremen, là hai sự lựa chọn để thay Roberto Carlos.
4- Vị trí của Roque Junior
Bất cứ đội bóng nào đưa Roque Junior vào đội hình xuất phát đều khiến đối thủ cảm thấy tự tin hơn. Thật đáng buồn cười là những cầu thủ như Roque và Christian Karembeu của Pháp dù chỉ có trình độ trung bình vẫn vô địch World Cup và Champions League. Do đó, đội tuyển Brazil sẽ thua từ vị trí này.
5- Có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công cho HLV Carlos Alberto Parreira
Việc Brazil có nhiều tiền đạo giỏi, rất nhiều trong số họ sẽ không được dự World Cup 2006, khiến cho HLV của các đội bóng khác phải ghen tị. Tuy nhiên, ngay cả khi HLV Parreira đã chọn được 23 cầu thủ ưng ý nhất, thì ông cũng sẽ phải đau đầu để dung hòa những cái “tôi” của các siêu sao, vốn thường chỉ muốn chứng tỏ mỗi bản thân mình. Nếu không giải quyết được vấn đề này, Brazil là đội bóng của các ngôi sao chứ không phải là một tập thể mạnh.
6- Emerson chưa xứng tầm
Cầu thủ mà ông Parreira mô tả là hòn đá tảng ở trung tâm hàng tiền vệ đã có màn trình diễn rất mờ nhạt trong màu áo Juventus trong cả hai trận tứ kết Champions League với đội bóng Arsenal (kể cả mùa bóng năm ngoái trước Liverpool). Emerson không thể theo kịp các tiền vệ của Arsenal và thay vì là lá chắn trước hai trung vệ của Juventus, Emerson thường mất hút ở đâu. Vào thời điểm này, Renato có thể là sự lựa chọn thích hợp cho HLV Parreira. Tuy nhiên, ông này dường như vẫn tín nhiệm Emerson.
7- Ai sẽ bị loại trong số Robinho, Kaka, Ronaldo, Adriano và Ronaldinho
Mặc dù người Brazil muốn thấy cả năm cầu thủ trên cùng có mặt trên sân. Tuy nhiên, HLV Parreira đã không dưới một lần tiết lộ rằng ông sẽ chỉ đưa vào sân Adriano, Ronaldo, Kaka và Ronaldinho để tạo ra một “bộ tứ huyền ảo” trong trận đầu ra quân với Croatia.
Vấn đề là ở chỗ, hiện trong số năm cầu thủ này chỉ có Ronaldinho và Kaka là đang có phong độ tốt. Robinho thỉnh thoảng mới được ra sân, trong khi Ronaldo vẫn chưa tìm lại được phong độ.
Adriano đã khởi đầu mùa bóng khá tốt nhưng những trục trặc trong đời sống riêng đã ảnh hưởng đến phong độ của tiền đạo này. Andriano đã trải qua gần 800 phút không ghi được bàn thắng. Còn trong trận tứ kết lượt về Champions League vừa qua với Villareal, Andriano quá mờ nhạt.
Ngoài ra những số con số thống kê sẽ khiến những ai tin tưởng vào khả năng kết hợp giữa Ronaldinho và Ronaldo phải nghĩ lại. HLV Parreira đã dẫn dắt đội tuyển Brazil trong 48 trận, trong đó, Ronaldinho và Ronaldo đã có 17 trận được chơi cùng nhau. Trong 17 trận đó, đội tuyển Brazil chỉ thắng 57% và ghi được trung bình 1,59 bàn/trận. Nhưng khi, một trong hai cầu thủ này không có mặt, đội tuyển Brazil đã giành chiến thắng 66% số trận và ghi được trung bình 2,48 bàn/trận.
8- Phải thi đấu ở châu Âu
Trong lịch sử World Cup, chỉ duy nhất có một lần đội bóng không thuộc châu Âu (Brazil) vô địch World Cup khi giải đấu này tổ chức ở đây. Đó là năm 1958, khi Brazil giành chức vô địch ở Thụy Điển.
9- Bóng ma của năm 1994
Năm 1994, HLV Parreira đã đưa giành chức vô địch World Cup sau 24 năm chờ đợi. Tuy nhiên, thay vì được ca ngợi, HLV Parreira lại bị chỉ trích vì lối chơi thiếu quyến rũ. Lần này, liệu ông Parreira có tiếp tục thận trọng?
10- Lịch thi đấu
Nếu cân nhắc khả năng dính chấn thương và treo giò, thật khó hiểu vì sao Brazil lại được đặt cược vô địch với tỷ lệ cao đến thế (15/4) trong khi tỷ lệ đặt cược cho đội Anh là 7/1 và cả Italy và chủ nhà Đức là 17/2 ?
Với 10 lý do trên đây, có thể nói Brazil của HLV Parreira khó có thể giành chức vô địch World Cup 2006.
NGỌC TUẤN (theo FOX)
* Lịch sử “chống lại” các nhà vô địch
* Tham vọng lớn của đội bóng “nhỏ”
* HLV Parreira : Được huấn luyện đội Brazil là một ước mơ
* HLV Zico: Đội tuyển Nhật Bản sẽ mang trách nhiệm của nhà vô địch châu Á tại World Cup 2006