Mùng dì Út Muội

Nhiều năm nay, bà con ở phường Tân Hưng (quận 7) đã không còn xa lạ với hình ảnh dì Đoàn Thị Muội (thường gọi là Út Muội) ngày ngày cặm cụi cắt, khâu tỉ mỉ từng cái mùng tặng cho người nghèo, người vô gia cư. Không chỉ vậy, dì Út Muội còn tặng gạo cho gia đình khó khăn; đem sách vở, quần áo cho trẻ em nghèo chuẩn bị năm học mới... Cứ như thế, dì Út Muội dần trở thành động lực và niềm tin cho những mảnh đời khó khăn bằng những việc làm thầm lặng không tên.

Dì Út Muội ngày ngày cặm cụi may mùng tặng người nghèo, người vô gia cư.
Dì Út Muội ngày ngày cặm cụi may mùng tặng người nghèo, người vô gia cư.

Khi tôi đến, dì Út Muội đang tất bật với “đơn hàng” gồm hơn 40 chiếc mùng chuẩn bị đem đi làm từ thiện. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, đi lại nhanh nhẹn này đã 73 tuổi. Thoăn thoắt nhấn mô-tơ bàn máy may, dì chia sẻ: “Nhờ làm việc thiện nên tuy ngồi nhiều nhưng lưng và chân không đau, mắt còn tỏ nên dì may mùng cũng chuẩn không kém lớp thợ trẻ. Ngày mai phải giao mớ hàng này cho kịp với chuyến đi từ thiện rồi”.
Dì Út Muội có sáu người con, để phụ chồng lo các con ăn học, dì đã tìm đến nghề may vá. Nhờ có khiếu, không lâu sau, dì được nhiều người tìm đến đặt hàng. Thế là dì mở cửa hàng chuyên may đồ bộ, áo bà ba truyền thống Nam Bộ. “Nghề may đã giúp gia đình dì vượt bao khó khăn, nuôi lớn các con ăn học thành tài. Nhưng niềm vui không ngờ chính là dì có thể giúp được cho nhiều người nghèo bằng những sản phẩm cần thiết cũng từ nghề may” - dì bộc bạch.
Duyên may mùng của dì Út rất tình cờ. Do nhà đông con, khi ngủ cần phải mắc chiếc mùng thật to mới đủ cho các con nằm. Thế nhưng, mùng may sẵn thường méo lệch, chùng thấp... Nghĩ rằng mùng dễ may, vậy là dì Út mua mấy chục thước vải mùng về căng dây thẳng thớm rồi tự may. Rồi người thân, hàng xóm, khách hàng tới chơi nhà thấy mùng đẹp nên ngỏ ý nhờ may giúp. Khoảng hơn chục năm trước, dì tình cờ thấy hàng xóm thuê trọ xung quanh không có nơi ăn, chốn ngủ ổn định, trẻ con nhà nghèo nằm ngủ không có mùng bị muỗi, côn trùng đốt... Thương quá, thế là dì bèn may mùng tặng họ. Nhiều nơi bà con nằm mùng rách thấy thương, họ dùng dây thun cột lại. Đến khi có mùng mới, họ mới dám bỏ chiếc mùng cũ. Mà họ vui một, còn dì Út vui mười. Ai đến xin mùng của dì Út chưa khi nào phải về tay không; có người xin được cho mình, thấy bà con dưới quê nghèo khó, chỉ cần nói với dì Út là ngay lập tức có thêm phần mùng cho bà con. Nhiều người hay đùa “Tối ngủ nhìn cái mùng lại nhớ bà Út”... Hỏi dì có sợ bị người ta gạt không? Dì cười hiền lành: “Người ta không có thì mới tìm tới mình. Mình giúp ai được thì giúp con à. Với những gia đình ở miền sông nước, nhiều muỗi mòng, một chiếc mùng là cần thiết lắm. Tối tối, trẻ con ăn học, vui chơi nhiều khi chỉ quanh quẩn trong cái mùng. Đó chính là động lực để dì may thêm nhiều mùng hơn, đưa đi xa hơn để tặng những ai cần đến”. Cứ thế, mùng của dì Út Muội như một thương hiệu thầm lặng, không chỉ tới tay người nghèo trên địa bàn quận 7 mà còn lan tỏa đến nhiều tỉnh thành khác như Long An, Đác Lắc, Huế, Bến Tre...
Học từ mẹ, các con và các cháu của dì Út Muội cũng phụ dì may mùng. Dì may đường biên, họ vắt sổ. Dì cắt, họ căng đường vải. Dì ráp nốc, họ giữ phần đùn. Một ngày, có khi dì Út may được từ một tới hai cái. Xong cái nào, dì đều gấp xếp phẳng phiu, biết chỗ nào cần, dì lại tay xách nách mang đến tặng. Nhờ những chiếc mùng “thân thiện” ấy mà dì Út đã gặp gỡ, gắn kết nhiều hơn với người lao động nhập cư để tìm hiểu đời sống, tâm tư của họ. Bằng uy tín và những việc làm của mình, dì là tấm gương khi trò chuyện, chia sẻ với chị em phụ nữ về việc làm vợ làm mẹ, bí quyết giữ “lửa” gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan. Dì Út Muội vừa được UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Dì còn được tuyên dương “Người tốt việc tốt tiêu biểu giai đoạn năm 2010 - 2015” cấp thành phố.

Có thể bạn quan tâm