"Mãi mãi tuổi hai mươi"

"Mãi mãi tuổi hai mươi"

Ðược sự đồng ý của đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và chị Phạm Thị Như Anh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trang đầu của quyển sổ và bút tích của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc tại một trong nhiều trang ghi chép nêu trên. Nội dung trang ghi chép đó như sau:

Thưa Bác kính yêu,

Lần đầu tiên trong đời, cháu kính cẩn gọi Bác, gọi Bác với một trách nhiệm lớn lao. Cháu đã lớn, từ hôm nay...

Cách đây 7 năm, cháu đã vinh dự được nhận phần thưởng của Bác. Khi ấy, cháu bé lắm, cháu ngã vào lòng mẹ và rối rít khoe: Bác Hồ!.. Khi ấy, cháu còn bé lắm..

Còn hôm nay, cháu nâng niu phần thưởng của Bác, của Bác Hồ, và thầm gọi Bác: Bác Hồ! Bác Hồ kính yêu của cháu..

Thưa Bác, cháu lớn rồi Bác ạ, cháu sẽ đi theo con đường của Bác, cháu sẽ là người cộng sản, là đứa con trung thành của Ðảng, của Bác kính yêu.

9 giờ đêm 18-12-1969

* Ngày 17-8, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, báo Nhân Dân tổ chức giao lưu ủng hộ Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi". Tới dự, có ông Ðinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập, Bí thư Ðảng ủy báo Nhân Dân; nhà thơ Phạm Tiến Duật, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ; các vị trong ban lãnh đạo quỹ, các đồng đội cũ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc; chị Phạm Thị Như Anh, đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc; các vị trong Ban Biên tập, Ðảng ủy, Công đoàn và đông đảo đoàn viên Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan báo Nhân Dân.

Tại buổi giao lưu, các đồng đội cũ và chị Phạm Thị Như Anh đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong học tập, chiến đấu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và nhiều đồng đội khác. Những câu chuyện giản dị mà cảm động đó đã giúp cho thế hệ trẻ báo Nhân Dân thêm trân trọng và biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, hoặc cống hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó có các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Ðặng Thùy Trâm; nguyện phấn đấu rèn luyện, học tập, công tác tốt hơn.

Tại buổi giao lưu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân , thay mặt tập thể những người làm báo Ðảng, cảm ơn ban lãnh đạo Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi", đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn văn Thạc và chị Phạm Thị Như Anh đã đến gặp gỡ, giao lưu với thế hệ trẻ của báo.

Có thể bạn quan tâm