Cứu mình và cứu người
Câu lạc bộ văn hóa- sức khỏe người cao tuổi xã Cam Thủy, nơi ông Nghiệm sinh hoạt giao cho ông nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp tình hình thời sự trong nước và thế giới để truyền đạt lại cho hội viên. Đọc tài liệu nhiều, nghe mãi câu “nam dược trị nam nhân” (thuốc nam chữa bệnh cho người Việt Nam) ông trăn trở và suy nghỉ mãi nhưng vẫn chưa có cách nào để nắm bắt kiến thức về y học vận dụng vào thực tế. Trong khi đó, nhiều người ở quê ông hễ trái gió trở trời là phải lên trạm xá xã xin thuốc về uống, mà người già thì đau ốm liên miên, đặc biệt các bệnh về khớp chữa bằng thuốc tây khó khỏi.
Ở tuổi 78, bản thân ông có nhiều thứ bệnh trong người, trong đó có bệnh u xơ tiền liệt tuyến khó chữa. Thế nên ông quyết tâm tìm hiểu tài liệu, tìm hiểu từng loại cây và khả năng chữa bệnh của nó, dần dần ông cũng có được những bài thuốc y học cổ truyền để trị được tận gốc một số bệnh tật.
Ông Nghiệm cho biết, ban đầu đọc báo, thấy người ta nói nhiều về tác dụng của cây lô hội (còn có tên gọi khác là nha đam, long tu) dùng để chữa bệnh, thế là ông tìm giống cây đem về nhà trồng. Người già hay bị chứng táo bón, kiết lỵ…, ông hái thử lá cây lô hội ăn thấy hết triệu chứng, bụng dạ bình thường trở lại. Lòng thấy vui vui vì các chứng bệnh thông thường có thể chữa được nhờ cây lô hội, nhưng ông vẫn chưa tin cây lô hội có thể chữa được các bệnh ung thư như sách, báo nói.
Cách đây hai năm, bà Nguyễn Thị Oanh, ở Lệ Thủy, Quảng Bình là bà con thông gia nhà ông, bị phù toàn thân, ăn không được, vào bệnh viện bác sĩ trả về và dặn người nhà có gì thì bồi bổ thêm cho bà vì bà sống không được bao lâu nữa. Thế là ông bàn với gia đình bà Oanh, đằng nào thì bệnh viện cũng không chữa được rồi, tôi có phương thuốc này nghe nói là chữa được bệnh ung thư, gia đình thử làm theo cách đó xem. Với bài thuốc cây lô hội bỏ gai rồi đem xay mịn, trộn với mật ong và ít rượu mạnh lấy nước uống, còn xác cây lô hội nhai ăn. Kiên trì trong vòng nửa tháng thì như có phép thần mầu, người bà Oanh bắt đầu xẹp xuống, ăn uống được và dần dần khỏe mạnh.
Chị Lê Thị Thạo, ở thôn Lâm Lang bị ung thư hạch, vào bệnh viện, bác sĩ bảo tia 32 lần sẽ khỏi nhưng mới chỉ tia đến lần thứ 16 thì u bệnh loét ra, ăn uống không được, sức khỏe yếu không thể tiếp tục điều trị nên bệnh viện trả về, chờ chết. Ông Nghiệm biết được bày cho chữa bệnh bằng cây lô hội, giờ người chị Thạo đã thấy hồng hào trở lại, dần dần khỏe ra.
Với căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt của ông, sau khi đọc sách, báo, ông áp dụng tự chữa bệnh bằng cây thuốc trinh nữ hoàng cung (nhìn giống cây lan), phơi khô rồi pha nước uống như uống trà, giờ bệnh tình của ông đã khỏi. Còn chứng đau lưng, nhức mỏi khớp của người già, ông dùng cây lược vàng ngâm rượu xoa bóp nên đã đỡ nhiều…
Nhà nhà chữa bệnh
Kinh nghiệm chữa lành bệnh cho mình và cho nhiều người bằng các loại cây thuốc nam rất quý và rất sẵn như: cây lô hội, cây lược vàng, cây trinh nữ hoàng cung, cây táy tía (giống cây môn)…ông đem truyền lại cho các hội viên Câu lạc bộ văn hóa sức khỏe của ông. Người nào có nhu cầu trồng cây thuốc nam chữa bệnh ông đều cho cây giống và hướng dẫn cách chữa các bệnh thông thường bằng cây thuốc trồng trong nhà.
Trong Câu lạc bộ có cụ Nguyễn Đương, ở thôn Tân Xuân bị bệnh sỏi thận, huyết áp tăng cao không mổ được. Người em ở miền Nam gửi thư ra bày cho bài thuốc dùng quả đu đủ xanh cắt khoét vứt bỏ hạt, cho muối vào trong quả đu đủ, nấu cách thủy đến khi đu đủ chín thì đem ăn với cơm. Ăn nhiều lần như thế đến khi vào bệnh viện xét nghiệm thấy viên sỏi thận nhỏ dần và biến mất. Phấn khởi, cụ Đương tìm đến khoe với ông Nghiệm và được cụ bày cho các bài thuốc chữa bệnh bằng cây thuốc nam, cho cây giống đem về trồng. Đến nay, nhờ các bài thuốc đó cụ Đương đã chữa lành bệnh cho hơn 10 người bệnh nghèo trong thôn không lấy tiền.
Chưa bao giờ phong trào trồng cây thuốc nam ở xã Cam Thủy lại phát triển mạnh và lan rộng như bây giờ. Tiếng lành đồn xa, những người bệnh nghèo trong xã không có điều kiện vào bệnh viện chữa bệnh bằng thuốc tây y, biết tiếng ông Lê Phước Nghiệm chữa được nhiều bệnh bằng cây thuốc nam đã tìm đến nhờ chữa bệnh và xin cây giống về trồng trong nhà để tự học cách chữa bệnh cho mình. Ai đến xin cây thuốc về trồng hay đến nhờ chữa bệnh ông đều giúp đỡ nhiệt tình mà không hề nhận một đồng tiền công nào.
Ông Lê Phước Nghiệm tâm sự: Tôi sinh ra không phải làm thầy thuốc mà là giáo viên. Những kiến thức tôi biết được thì truyền lại cho mọi người cùng học tập và làm theo. Phổ biên kiến thức không bao giờ lỗ!
Bài và ảnh: NGUYẾN VĂN HAI - THANH HẢI