Không có chuyện hai học sinh lớp 9 ở Đác Lắc mất tích bí ẩn

NDĐT- Chiều 19-2, Trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc Nguyễn Duy Linh cho biết: Không có chuyện hai nữ sinh Lê Thanh Băng Xuân và Võ Thanh Phương, học lớp 9D, Trường THCS Thành Nhất, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột bị mất tích bí ẩn gây xôn xao dư luận do nghi bị bắt cóc trên địa bàn xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn).

Người thân hai em Xuân và Phương đến trình báo cơ quan chức năng về việc đêm 18-2 hai em không về nhà.
Người thân hai em Xuân và Phương đến trình báo cơ quan chức năng về việc đêm 18-2 hai em không về nhà.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, hai em Lê Thanh Băng Xuân và Võ Thanh Phương được Công an xã Ea Nuôl tìm thấy khi đang ngồi chơi tại một ngôi nhà hoang thuộc thôn 6, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, đây là khu vực giáp ranh giữa xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn và phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Qua tìm hiểu, Công an xã được biết hai em không về nhà do bị bố mẹ không cho sử dụng điện thoại di động.

Trước đó, sáng 19-2, thầy Nguyễn Đức Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ em Xuân), bà Nguyễn Hoàng Bích Thủy (mẹ em Phương) cùng đến Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn trình báo về việc hai em Xuân và Phương đến chơi nhà em Phùng Tiến Nam, sinh năm 2000, xã Ea Nuôl chiều 18-2 nhưng đến sáng 19-2 không thấy về nhà. Vì quá lo lắng sợ hai em mất tích, bị bắt cóc nên gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm hai em Xuân và Phương lên mạng xã hội Facebook và báo cáo vụ việc với UBND phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn vào cuộc điều tra. Ngay sau khi thông tin được gia đình đưa lên mạng xã hội Facebook, một số báo chí cũng đã vào cuộc đưa tin hai em Xuân và Phương mất tích bí ẩn, làm xôn xao dư luận ở địa phương.

Trưởng Công an xã Ea Nuôl Nguyễn Duy Linh cho biết thêm: Công an xã Ea Nuôl đã báo cáo vụ việc với Công an huyện Buôn Đôn và xác định đây không phải là vụ việc bắt cóc nên đã triển khai lực lượng tìm kiếm hai em Xuân và Phương trên địa bàn. Đến 16 giờ ngày 19-2, Công an xã Ea Nuôl đã tìm thấy hai em ở ngôi nhà hoang tại thôn 6, xã Ea Nuôl và bàn giao hai em cho UBND phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để đơn vị đưa hai em trở về với gia đình.

Có thể bạn quan tâm