Huyền bí sắc mầu thổ cẩm bên thác Dray Nur

Chương trình thời trang nghệ thuật thổ cẩm các dân tộc tại Đắk Lắk mang tên “Ban Mê ơi!”, vừa được Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tại thác Dray Nur, huyện Krông Ana. Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế Lê Kyo, Công Huân, Cao Duy, Trung Beret, Nguyễn Thúy, Minh Hạnh được thể hiện qua phần trình diễn của học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, các đội cồng chiêng và các nghệ sĩ, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk bên ngọn thác huyền thoại đã trở nên kỳ bí, huyền ảo. Qua đó, góp phần giữ gìn, tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc tại Đắk Lắk, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Sắc mầu các thổ cẩm Tây Nguyên được trình diễn tại chương trình.
Sắc mầu các thổ cẩm Tây Nguyên được trình diễn tại chương trình.
Huyền bí sắc mầu thổ cẩm bên thác Dray Nur ảnh 1

Trình diễn thời trang thổ cẩm tại thác Dray Nur.

Huyền bí sắc mầu thổ cẩm bên thác Dray Nur ảnh 2

Chương trình góp phần tôn vinh, phát huy giá trị thổ cẩm và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.