#Hồi hương

31 kết quả

Đại diện Tư lệnh Quân khu 4 thăm Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế và động viên các lực lượng giúp đỡ đội quy tập.
Chính trị

Hành trình thiêng liêng đi tìm đồng đội

Giữa lòng hang đá sâu thẳm, những người lính lặng người xúc động trong làn khói hương tưởng nhớ đồng đội đã nằm xuống trên đất bạn Lào. Hành trình ý nghĩa của các anh là tìm kiếm, quy tập hài cốt các chiến sĩ đã hy sinh. Bao năm qua, hành trình này chưa dừng lại bởi đây là nghĩa cử tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì tình hữu nghị keo sơn Việt-Lào.
Lễ đón các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam được tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Xã hội

Hà Tĩnh đón nhận 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

Chiều 16/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về nước. Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhămxay (Lào), tỉnh Hà Tĩnh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 
Đón công dân Việt Nam tại ga tàu ở Moskva. (Ảnh: Thanh Thể)
Xã hội

Hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ miền đông Ukraine mau chóng hồi hương

Đường tàu số 7 tại ga tàu Kazansky ở thủ đô Moskva của Nga trở thành điểm đáng nhớ trong hành trình sơ tán khỏi Ukraine để hồi hương của 10 công dân Việt Nam. Trong cái nắng dễ chịu, những cái ôm đã chặt hơn, những nụ cười cũng khỏe khoắn hơn, vì từ đây, chặng đường về Việt Nam đã ngắn hơn rất nhiều.

Các công dân được đưa về khu vực cách ly tập trung theo quy định, tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Xã hội

Cách ly 276 công dân Việt Nam về từ Pháp

Đến 11 giờ 30 phút sáng 24-7, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận, đưa 276 công dân Việt Nam về từ Paris (Pháp) về các khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bệnh nhân 91 và hành trình trở về quê hương
Y tế

Bệnh nhân 91 và hành trình trở về quê hương

NDĐT – Ngày 12-7 tới đây, bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh sẽ được trở về quê hương. 105 ngày nằm viện, 68 ngày hôn mê, cuối cùng ông đã tỉnh dậy ở một đất nước an toàn, trong khi Covid-19 vẫn còn là mối hiểm nguy ở nhiều nơi trên thế giới.

Đối với các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, nụ cười trên gương mặt bệnh nhân 91 vào ngày 3-6 đối với họ là một niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi đây là tia sáng rạng rỡ đầu tiên sau một hành trình dài ba tháng đấu trí, vật lộn giành lại sự sống có lúc đã "ngàn cân treo sợi tóc". Sức sống đang trỗi dậy trong cơ thể người đàn ông 43 tuổi – một người mới đây thôi đã phải sống bằng tuần hoàn ngoài cơ thể 57 ngày và chỉ có cơ hội sống sót 10%.