Hoa hậu người Việt khu vực SNG Trần Natalia: Tự hào là người con gái Việt Nam

Hoa hậu người Việt khu vực SNG Trần Natalia: Tự hào là người con gái Việt Nam

Ngay sau khi đăng quang, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện thân mật với cô bên cạnh mẹ và các bạn của Trần.

- Xin chúc mừng em, cảm xúc của em bây giờ ...?

Trần Natalia: Em rất vui sướng. Dự cuộc thi này , em không nghĩ và không đặt mục tiêu mình sẽ đoạt giải cao. Em chỉ mong có được thêm nhiều người bạn Việt Nam thân thiện, mong có dịp hiểu biết thêm về Việt Nam.

- Việt Nam ở trong em ?

Trần Natalia: Việt Nam là quê nội. Em rất tự hào về lịch sử anh hùng của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giống với lịch sử nước Nga. Em còn rất tự hào vì Việt Nam thật năng động, đang phát triển rất nhanh. Việt Nam có khí hậu, thời tiết bốn mùa rất đẹp, có phong cảnh, nhất là biển rất đẹp mà không có mấy nước có được. Em cũng đặc biệt hạnh phúc vì được là người Việt, có tình cảm họ hàng ấm áp, mọi người sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau...Và ... Trần Natalia cười ấp úng, cô đặt tay lên trái tim thay cho những điều mà cô khó diễn tả.

- Mơ ước thường trực của em là điều gì?

Trần Natalia: Em muốn được làm một người phiên dịch giỏi, muốn được làm một nghề để tăng cường sự liên hệ thân thiện giữa các nước, nhất là Nga và Việt ...

- Ai cũng muốn giàu có, người thì muốn giàu có về tiền, người muốn giàu có tình cảm, người muốn giàu có về tri thức. Còn em?

Trần Natalia: Giàu kiến thức và tình cảm, đó là nơi em cảm thấy con người đựoc hạnh phúc nhất. Em chưa từng nghĩ nhiều về tiền bạc, nhưng nếu giàu để có thể giúp đỡ cho mọi người thì đều đáng quý, đáng vươn tới...

- Em có hiểu nhiều về bạn trẻ trong nước và nhân dịp này có muốn gửi lời tâm sự với các bạn ấy ?


Phần thi áo dài trong cuộc thi.

Trần Natalia: Em thấy có nhiều bạn trẻ trong nước hay hướng về nước ngoài. Em muốn nói rằng, Việt Nam rất đáng tự hào, được làm người Việt Nam là rất đáng tự hào, rất hạnh phúc. Đúng là nước ta còn nghèo, nhưng là nước đang phát triển, sẽ phát triển nhanh . Tuy nhiên, cần phải có thời gian, cần có quyết tâm. Thế hệ trẻ cần và có thể làm được điều ấy. Một người, ít người không làm được thì nhiều người làm sẽ được. Tuổi trẻ ở thời nào và ở đâu cũng cần phải học tập, tạo cho mình sự giàu có về tri thức một cách thật sự thì mới tạo ra được những kho báu khác, mới có thể làm được những điều có lúc tưởng như không thể ...

Vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, có một chàng lưu học sinh Việt Nam quê Nam Định trở lại Liên Xô trong một vị trí khiêm tốn : Là người phiên dịch cho một đội công nhân lao động xuất khẩu.Chàng trai ấy là Trần Xuân Thanh. Vào thời ấy, kiếm sống là nhu cầu trước hết. Chuyên môn và sự nghiệp hầu như được một phần không nhỏ các trí thức c lại.

Tại đội công nhân xuất khẩu ấy, Thanh đã yêu và cưới cô cấp dưỡng người Nga Kurochkova Tachiana. Năm 1987, Trần Natalia ra đời. Càng đi xa, càng ở lâu xứ người, dường như lòng người càng nhớ nước nhiều hơn. Tình cảm ấy của Thanh truyền sang cả con cái. Khi Trần Natalia được ba tuổi, Thanh quyết định gửi con về quê nội sống với ông bà để trở thành một người Việt Nam thực thụ. Có người mẹ nào muốn xa con, nhưng thấy đó là điều đúng đắn, Tachiana đã rất ủng hộ chồng. Còn Trần Natalia cũng không muốn xa mẹ , nhưng nghe nói về Việt Nam được ăn nhiều hoa quả, thế là lại thích...

Điều đó, sau này được lặp lại với Sơn, tức Xa-sa, cậu em trai của Trần Natalia. Hiện Trần Natalia là sinh viên năm thứ tư của Học viện các nước Á – Phi, ĐHTH Mát-xcơ-va. Đề tài tốt nghiệp của cô là Quan hệ kinh tế Việt Nam-Cam- pu-chia. Không kể tiếng Nga và tiếng Việt, Trần Natalia còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Khmer.

Trong cuộc thi hoa hậu người Việt tại Nga, Trần Natalia đoạt ba giải: Người trả lời ứng xử hay nhất, Người mặc áo dài đẹp nhất, Người được cảm tình nhất của khán giả.

Trong cuộc thi hoa hậu người Việt khu vực SNG tại thành phố Kharkov , Trần Natalia lại đoạt giải người trả lời ứng xử hay nhất. Câu hỏi mà BGK đặt ra cho cô thật giản dị: Bạn thích đọc loại sách nào nhất? Vì sao? Câu trả lời cũng rất tự nhiên, giản dị: Em là người Việt xa quê và luôn hướng về Tổ quốc. Em đọc nhiều loại sách nhưng sách em thích đọc nhất là sách về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Em cũng chú ý về các sách dạy nấu ăn. Là con gái, em nghĩ phải biết nấu ăn, không những thế phải biết nấu ăn ngon cho  gia đình. Gia đình là nơi con gái (phụ nữ) thấy được yên tâm và hạnh phúc nhất.

Chính sự giản dị, chân thành và sâu xa tự mỗi lòng người ấy, đã truyền cảm đến hàng nghìn người Việt tại SNG có mặt trong đêm chung khảo và những người Việt từ trong nước, những người nước ngoài...Cô đã được vỗ tay nhiệt liệt.

Ảnh trong bài: Nguyễn Đăng Phát (PV TTXVN tại Nga)

Có thể bạn quan tâm