Hạnh phúc là chữa bệnh cứu người

NDĐT- Không chỉ sở hữu vườn dược liệu quý hiếm, ông còn tình nguyện chữa bệnh tại nhà cho nhiều bệnh nhân nan y, có hoàn cảnh khó khăn. Ông là Lý Văn Thủy, 56 tuổi ở thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lý Văn Thủy đang khám bệnh tại nhà.
Ông Lý Văn Thủy đang khám bệnh tại nhà.

Ươm vườn dược liệu quý

Đến xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, hỏi thăm về lang y Lý Văn Thủy hầu như ai cũng biết. Lúc chúng tôi đến, ông Thủy và vợ đang chăm cây thuốc ngoài vườn.

Tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền từ, ông Thủy tâm sự: “Vườn thuốc này là công sức cả đời cha tôi để lại. Nhận thấy Tam Đảo là vùng đất có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với việc ươm trồng các loài dược liệu, tôi đã dày công sưu tầm, tìm kiếm nhiều loài dược liệu quý hiếm như hoàn ngọc, xạ đen, ba kích, kim ngân hoa, khôi nhung, cà gai leo… Ngoài diện tích 1.800 m2 tại vườn nhà, còn có một khu đồi rộng 5,7 ha với hơn 200 loài cây thuốc nam quý hiếm”. Ông tiếp chuyện: “Hiện nay, xã Đạo Trù đang có kế hoạch lấy đây là mô hình vườn ươm dược liệu và cần nhân rộng của địa phương”.

Kể về sự hình thành khu dược liệu quý, ông Thủy tâm sự: “Cha tôi vốn là một thầy thuốc, chủ yếu là bắt mạch, khi biết bệnh gì mới đi vào rừng lấy thuốc. Ngay từ nhỏ, tôi được cha cho đi theo lên rừng tìm hái cây thuốc về chữa bệnh cứu người. Tam Đảo là nơi rừng núi hoang vu, nhiều khi lên rừng trượt ngã, trượt chân xuống suối, lưng đập vào đá núi đến rỉ máu. Những lúc như vậy, cha tôi thường tâm sự, muốn trở thành một thầy thuốc thì đừng bao giờ dửng dưng trước nỗi đau của người khác, không được vì tiền mà chữa bệnh. Tìm được một cây dược liệu quý là mang đến hy vọng chữa bệnh cho nhiều người”.

Năm 1980, sau khi học lớp y học cổ truyền tại Bệnh viện Quân y 103, ông Lý Văn Thủy trở thành y tá Sư đoàn 355, Quân khu 2. Năm 1983, theo nguyện vọng của người cha đã già yếu, ông trở về Đạo Trù kế thừa công việc chữa bệnh cứu người.

Ông Thủy tâm sự: “Đó là những năm tháng khó khăn, có lúc cả nhà phải ăn sắn thay cơm, bữa đói, bữa no. Nhưng nhớ lời cha dặn, vợ chồng tôi động viên nhau vượt khó khăn để chữa bệnh cứu người. Từ những năm trong bộ đội, tôi vẫn tâm niệm lương y phải như từ mẫu, không thể thu lợi bất chính từ nghề cao quý này”. Có lẽ vì thế, gia sản của ông chẳng có gì đáng giá. Căn nhà gỗ năm gian đã hoải mục, ngồi trong nhà mà thấy cả những tia sáng li ti rọi xuống đầu người. Vậy nhưng, gian phòng đẹp nhất ông giành để bắt mạch, bốc thuốc, chữa bệnh.

Hạnh phúc là được chữa bệnh cứu người

Hạnh phúc là chữa bệnh cứu người ảnh 1

Vườn dược liệu quý hiếm của ông Thủy.

Nhấp chén trà sen đượm vị thuốc bắc, ông Thủy kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chữa bệnh cứu người của mình. Điều làm cho vị lang y cảm thấy tự hào nhất là những lần ông bốc thuốc chữa bệnh cho các bệnh nhân nan y nhưng hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách, neo đơn.

Ông Thủy cho biết, từ ngày biết ông nổi tiếng với các bài thuốc nam chữa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, gút, gan, thận, rất nhiều người tìm đến ông. Hầu hết bệnh nhân khi đến thì bệnh tình đã phát nặng, hoặc bệnh viện trả về.

Năm đó, anh Nguyễn Văn Long, ở Bồ Lý, do bệnh tình quá nặng, bệnh viện 109 đã trả về. Lúc đến nhà ông Thủy, anh Long đã không dậy, không đi được, nằm liệt một chỗ. Gia đình anh Long làm ruộng, rất khó khăn. Mới đầu ông Thủy cho một thang thuốc, bảo rằng nếu uống đỡ thì lên lấy tiếp. Chỉ sau hai tháng, anh Long đã đi lại được, hiện nay vẫn khỏe mạnh. Gia đình trả ơn nhưng ông chỉ lấy đúng tiền thuốc.

Có trường hợp gia đình ông Hải ở Hợp Lý, gia đình nghèo, bị xơ gan lên trình bày “Em còn có 10 nghìn đồng, cứu em với”. Ông Thủy cắt thuốc, cho điều trị tại nhà cả tháng trời mà không lấy tiền, đến nay khỏe mạnh. Từ đó gia đình coi ông như người nhà, ngày Tết, lễ vẫn ghé nhà chơi.

Hay như trường hợp bà Mỵ ở huyện Yên Lạc, bị khớp liệt một chân, đi chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi bệnh. Gia đình còn thuê thầy cúng về đuổi ma nhưng bệnh tình càng nặng, cả người bà tê liệt, hai tay chống nạng. Ông Thủy đã cho về nằm điều trị tại nhà, dùng lá thuốc, giác hơi, xoa bóp, sáu tháng sau đã đi lại được bình thường.

Vậy nhưng cũng có những bệnh nhân vì bệnh tình quá nặng, mặc dù được ông ân cần, bốc thuốc nhưng không qua khỏi. Điều đó làm ông luôn day dứt và thôi thúc ông nghiên cứu thêm nhiều bài thuốc để chữa bệnh cứu người. Có những trường hợp, ông khuyên nên đi khám tây y trước để có cơ sở khoa học, sau đó mới chữa đông y.

Ông Thủy tâm sự: “Phương châm chữa bệnh của tôi là tìm mọi cách pha chế các bài thuốc hiệu quả để xoa dịu nỗi đau thể xác và mang lại hy vọng, khỏi bệnh cho nhiều người. Thấy người ta khỏi bệnh, đó là niềm hạnh phúc của mình”.

Ông Đàm Xuân Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đạo Trù cho biết: “Đạo Trù là xã miền núi khó khăn, với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Trước đây, người trong vùng mỗi khi có bệnh là thuê thầy cúng về cúng bái để đuổi con ma bệnh trong người. Bệnh tình không khỏi mà còn bị nặng hơn. Nhưng nhờ có thầy Thủy, người dân vừa được chữa bệnh vừa tránh được mê tín. Kết hợp được cả đông và tây y nên bệnh tình nan y thuyên giảm nhiều. Thầy Thủy là một thầy thuốc có tâm, thường xuyên chữa bệnh cho những gia đình khó khăn, là lương y có trái tim nhân hậu”.

Có thể bạn quan tâm