Góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Trong cuộc sống, có những con người lặng lẽ làm điều thiện, không ồn ào, không cầu danh, chỉ đơn giản vì họ thấy đó là điều nên làm.

Chị Phan Thị Thuyên (ngoài cùng bên phải) quyên góp và trao 200 triệu đồng cho người nhà bà Nguyễn Thị Quyên để giúp bà Quyên điều trị tai nạn.
Chị Phan Thị Thuyên (ngoài cùng bên phải) quyên góp và trao 200 triệu đồng cho người nhà bà Nguyễn Thị Quyên để giúp bà Quyên điều trị tai nạn.

Chị Phan Thị Thuyên, sinh năm 1971, hội viên Hội Phụ nữ xóm Nam Cát, xã Kim Liên (Nghệ An) là một người như thế, người phụ nữ bình dị mà giàu lòng nhân ái, hết lòng vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trên quê hương Bác Hồ.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, có đông anh chị em, tuổi thơ của chị Thuyên gắn liền với đồng ruộng và những ngày lam lũ phụ giúp cha mẹ. Sau này, chị từng bươn chải khắp nơi, có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Những năm tháng xa quê, chứng kiến nhiều cảnh đời khổ cực đã giúp chị thêm thấu hiểu và cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn.

Trở về quê hương, chị chọn cuộc sống giản dị, chăm chỉ làm ăn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Dù kinh tế gia đình chưa dư dả, chị vẫn luôn trích một phần thu nhập để giúp người nghèo, bệnh tật, khó khăn. Với chị, “làm việc thiện không phải việc của người giàu, mà là trách nhiệm của những ai biết yêu thương và sẻ chia”.

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người cảm động là việc chị giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Quyên ở xóm Nam Cát. Khi hay tin bà Quyên bị tai nạn nặng phải nằm viện, trong khi chồng bà đang điều trị ung thư giai đoạn cuối, con dâu cũng bệnh nặng, chị Thuyên đã đứng ra kêu gọi quyên góp. Chỉ sau ít ngày, chị vận động được hơn 200 triệu đồng. Không chỉ trao tiền, chị còn nhiều lần vào bệnh viện thăm hỏi, mang theo cháo, sữa và những lời động viên chân thành. Bà Quyên xúc động chia sẻ: “Nếu không có chị Thuyên, tôi không biết sẽ xoay xở ra sao. Chị đến với tôi như một người thân thật sự”.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Hoàn, mẹ đơn thân ở Đồng Thuận, Nam Cát. Trong lúc làm việc, chị Hoàn bị tai nạn gãy cột sống phải phẫu thuật gấp với chi phí quá lớn. Biết tin, chị Thuyên kêu gọi cộng đồng quyên góp trên mạng xã hội. Chỉ sau hai ngày, hơn 100 triệu đồng đã được gửi tới chị Hoàn, giúp ca phẫu thuật thành công. “Giữa lúc tuyệt vọng, tôi nhận ra tình người vẫn là liều thuốc kỳ diệu nhất”, chị Hoàn xúc động nói.

Không dừng lại ở việc giúp cá nhân, chị Thuyên còn quan tâm đến lợi ích chung. Khi Trạm Y tế xã Nam Cát thiếu thiết bị cấp cứu, chị đã hỗ trợ một máy thở trị giá hơn 30 triệu đồng, góp phần cứu sống nhiều người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài công tác từ thiện, chị Thuyên còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Khi xóm phát động xây dựng tuyến đường hoa, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao, chị luôn là người ủng hộ đầu tiên, cả vật chất lẫn công sức. Trong các hoạt động trồng cây xanh, làm sạch môi trường, chị luôn có mặt, động viên các chị em cùng tham gia.

Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư, xóm trưởng Đồng Thuận nhận xét: “Chị Thuyên là người sống rất chân thành, gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính. Nhờ chị mà tinh thần sống đẹp lan tỏa khắp xóm làng”.

Không dừng lại ở đó, hằng năm chị Thuyên đều tham gia hiến máu tình nguyện, đến nay đã hơn 16 lần. Chị còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Mỗi khi có lời kêu gọi ủng hộ người bệnh, học sinh nghèo hay hoàn cảnh khó khăn, chị luôn là người đầu tiên đứng ra kết nối và sẻ chia. Với chị, “một chút san sẻ hôm nay có thể mang lại niềm tin sống cho người khác ngày mai”.

Những đóng góp không mệt mỏi của chị Phan Thị Thuyên đã được nhiều cấp, ngành ghi nhận. Năm 2023, chị được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trao bằng khen gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn (cũ) biểu dương chị là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, với chị, phần thưởng lớn nhất là sự yêu quý, tin tưởng của bà con lối xóm.

Chị Thuyên tâm sự: “Mỗi lần giúp được ai đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi không nghĩ mình làm được điều gì lớn lao, chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mình có thể san sẻ một phần khó khăn của người khác thì tại sao lại không làm”.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Liên, nhận xét: “Chị Phan Thị Thuyên là tấm gương phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Mọi việc chị làm đều xuất phát từ lòng nhân hậu, không phô trương nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng. Hội Phụ nữ luôn trân quý và ghi nhận những đóng góp ấy...”.

Giản dị trong đời thường, chân thành trong hành động, chị Phan Thị Thuyên đang trở thành ngọn lửa âm thầm sưởi ấm biết bao mảnh đời bất hạnh. Những việc làm của chị, dù nhỏ bé nhưng đã lan tỏa, góp phần thắp sáng tinh thần nhân ái, gắn kết yêu thương trong cộng đồng quê hương Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm