Các thành viên trong nhóm nấu cơm từ thiện miễn phí gọi nhau thân tình là người trong gia đình Cơm Nhân ái. Dù lúc đầu, ý định tổ chức chỉ xuất phát từ chị Phan Lệ, cùng chồng và một vài người họ hàng trong gia đình chị. Nhưng rồi, hàng xóm, bạn bè, người thân quen... thấy việc làm ý nghĩa cũng muốn được đóng góp cho nhóm. Người ủng hộ tiền, người đóng góp gạo, dầu ăn... Ai khéo tay, nấu ăn ngon thì tham gia chế biến. Gia đình ngày càng đông thành viên, hoạt động thường xuyên vào mỗi thứ năm hằng tuần. Thời tiết mùa hè nóng nực, có những hôm lại mưa giông, nhưng mọi người cũng không vì thế mà quản ngại. Người nấu cơm, người kho thịt, người luộc rau. Người xới cơm, người gắp thịt, người múc canh. Những suất cơm đầy đặn, có đủ thịt, trứng, rau, canh... lần lượt được xếp gọn gàng, sẵn sàng phục vụ bữa ăn chiều cho hàng trăm bệnh nhân và người nhà trong viện K.
Chị Phan Lệ cho biết, từ lâu gia đình chị tham gia đóng góp, ủng hộ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân và người nhà xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, những người eo hẹp về tài chính. Gia đình đã cử một số thành viên đi khảo sát và ghi lại thông tin những hoàn cảnh gặp khó khăn. Số bệnh nhân đông ngoài sức tưởng tượng, mỗi người một cảnh ngộ, nhưng đều chung hoàn cảnh là phải chiến đấu với bệnh tật. Chị Lệ kể lại, buổi đầu tiên diễn ra vào trưa ngày 4-3-2013 đã có kết quả tốt dù lúc đó, nhóm phải đứng phát cơm trên hè phố Tràng Thi. Sau đó, được sự đồng ý của bệnh viện, gia đình Cơm Nhân ái vào trong khuôn viên viện K để phát cơm vào mỗi thứ năm hằng tuần. Từ 120 suất/ngày, nay đã lên đến 200 suất/ngày. Ngoài cơm canh, gần đây mỗi suất có thêm một chai nước khoáng nhỏ. Bữa cơm nhân ái của gia đình được mọi người trong bệnh viện hồ hởi đón nhận. Nhiều tuần, nhóm còn nấu thêm cả cháo để phục vụ những bệnh nhân không ăn được cơm. Những gương mặt mệt mỏi vì chiến đấu với bệnh tật khi được nhận phần cơm như nhận cả lời động viên, chia sẻ của những tấm lòng nhân ái.
Hoạt động tình nguyện của nhóm đã giúp gần 20 thành viên ngày càng gắn bó nhau hơn. Các em nhỏ trong nhà cũng tham gia giúp bố mẹ, cô bác chuẩn bị cơm, tham gia đưa cơm. Tất cả cùng chung một niềm vui khi làm được việc tốt và rất có ý nghĩa cho cuộc sống. Không chỉ phát cơm miễn phí, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 vừa qua, nhóm còn chuẩn bị một chương trình văn nghệ, trò chơi và tặng các suất quà nhỏ cho hơn 50 bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị tại đây. Các thành viên chia sẻ, gia đình sẽ cố gắng để luôn có những bữa cơm giúp đỡ phần nào cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và mong muốn, ngày càng có nhiều những tấm lòng nhân ái, đứng lên chung tay nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì ngoài Bệnh viện K, còn có rất nhiều những người đang cần sự giúp đỡ tại các bệnh viện khác trên địa bàn... Chúng tôi mong rằng mô hình này ngày càng được lan tỏa, nhân rộng để có thêm nhiều người bệnh, người nhà của họ ở các khu vực, bệnh viện khác được hỗ trợ, động viên, chia sẻ, từ đó có thêm động lực vượt qua bệnh tật.
Bài và ảnh: NGUYÊN TRANG