Từng là cảng biển sầm uất của tỉnh Quảng Ngãi, nơi ra vào của hàng trăm tàu thuyền. Hơn 2.000 lao động thường xuyên sinh sống tại bến cảng mỗi ngày. Nay, Cảng biển Sa Huỳnh vắng lặng trong những ngày cách ly xã hội.
Hai cha con ông Nguyễn Tuấn và Nguyễn Trọng Thiện, ngụ ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi thường xuyên đánh bắt, hàng nghề vùng biển Sa Huỳnh. Chưa kịp về nhà, phường Phổ Thạnh phong tỏa, hai cha con ông không thể rời vùng tâm dịch. Sinh hoạt trên ghe, cha con ông lo thiếu gạo, lương thực cho những ngày tới. “Bà con ở đây họ có nhà bị phong tỏa vẫn không lo đói chứ mình ở xa tới, thực phẩm dự trữ cũng có hạn. Tiền thì không có sẵn nên nếu phong tỏa nhiều ngày tui lo không đủ chi tiêu”.
“Tàu tui neo hơn hai tháng rồi chuẩn bị đi đánh bắt thì dịch nên ở lại luôn. May là chưa mua gì lên ghe nên đỡ chi phí. Ghe đậu mấy ngày nay nước vào bên trong nên mình phải ra bơm, nước lên vào ghe sẽ chìm. Trời nắng thì vài ngày một lần, trời mưa thì phải ra bơm liên tục. Cách ly ít ngày còn được chứ nhiều ngày thì không biết xoay sở như thế nào” - ông Bùi Ấn, tàu QNg 44223 TS thôn Thạch Bi 2 lo lắng.
Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng cao, trong sáng 29/6, thị xã Đức Phổ thành lập thêm một điểm lấy mẫu test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu gộp cộng đồng tại Trường THCS Phổ Thạnh. Đến nay tâm dịch Phổ Thạnh có ba địa điểm lấy mẫu thực hiện xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng tại Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh, Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh và Trường THCS Phổ Thạnh.
Hai anh em Lê Nguyễn Phú Vinh 6 tuổi và Lê Nguyễn Phú Thịnh 3 tuổi, theo mẹ đến điểm test cộng đồng. “Con em đi học ở các trung tâm nên cũng lo, vì vậy em đưa con đi test nhanh luôn cho yên tâm. Dịch đang tràn lan nên mình chủ động vẫn tốt hơn” - chị Nguyễn Thị Thanh Triệu ở thôn Thạch Bi 1, phường Phổ Thạnh chia sẻ.