Cuốn hồi ký dày 475 trang, được Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành tháng 3-2004, là ký ức sống động và chân thực của người phụ nữ đã gắn cuộc đời mình với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Với lối hành văn giản dị, mộc mạc, hồi ký như bộ phim nhiều tập tái hiện cuộc đời người phụ nữ sớm giác ngộ cách mạng và hết lòng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Suốt chặng đường hơn 60 năm theo Ðảng, bà gói gém trong 475 trang sách với vô vàn sự kiện của bản thân, gia đình, xã hội. Phải nói, chỉ những nhà văn, nhà báo lão thành, tâm huyết với ký ức đã qua, mới có được những trang hồi ký ấn tượng và đắt giá như vậy. Ðọc "Ðường sáng trăng sao", không những cuộc đời bà Nguyệt Tú từ tuổi thơ đến hôm nay được khắc họa rõ nét, mà độc giả còn hiểu thêm về thân thế sự nghiệp của họa sĩ tài ba Nguyễn Phan Chánh, với những bức tranh lụa nổi tiếng ông vẽ hơn 70 năm trước. Thân thế, sự nghiệp của Trung tướng Lê Quang Ðạo, một cán bộ xuất sắc của quân đội, Ðảng, Nhà nước và Quốc hội. Cuốn hồi ký cũng khắc họa phần nào cuộc sống, con người Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám đến nay.
16 tuổi cô nữ sinh Nguyễn Nguyệt Tuệ (Nguyệt Tú) đỗ đầu vào Trường Ðồng Khánh (Huế). 20 tuổi, cô nữ sinh ấy hoạt động bí mật trong phong trào sinh viên yêu nước, tham gia cướp chính quyền ở Huế, Phó Bí thư Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Hà Tĩnh quê hương. Sau Cách mạng Tháng Tám, bà được tổ chức cử đi học tại Trường Phan Chu Trinh, Hà Nội, sau đó là ủy viên Ban vận động thanh niên Hoàng Diệu. Thời gian này (1946), bà vinh dự được gặp Bác Hồ, tham gia viết báo và gặp đồng chí Lê Quang Ðạo. Năm 1947, lên chiến khu Việt Bắc, công tác tại Hội Phụ nữ trung ương. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên cho ra đời báo Phụ nữ Việt Nam ở chiến khu theo gợi ý và chỉ đạo của Bác Hồ. Những năm ở chiến khu, bà vừa tiếp tục học tập vừa công tác. Ký ức về thời gian khổ mà hào hùng này, bà viết: "Từ ghế nhà trường đi thẳng vào cuộc chiến tranh giữ nước. Tuổi thanh niên đẹp nhất của cuộc đời đã để lại những dấu ấn trên những nẻo đường kháng chiến".
Là hồi ký nhưng "Ðường sáng trăng sao" như một tiểu thuyết lịch sử, trong đó vô số nhân vật là những con người thật giữa đời thường, được tác giả chọn lọc rất tài tình và nhuần nhuyễn, làm bật lên những tính cách khác nhau. Thông qua bản thân và gia đình là chủ thể của toàn bộ hồi ký, nhưng qua đó, độc giả cảm nhận cả một chặng đường đấu tranh kiên cường bất khuất, từ ngày cướp chính quyền tháng 8-1945 đến ngày toàn thắng, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội của cả dân tộc. Vẫn là sự tuần tự theo thời gian, là những ký ức sâu đậm, hồi ký của bà Nguyệt Tú không sa vào lối tự sự, mà bằng giọng văn ngắn gọn, súc tích, tình tiết hấp dẫn, bà dẫn dắt người đọc đi hết sự kiện này đến sự kiện khác, của gia đình và đất nước. Ðặc biệt, hồi ký không đặt nặng cái riêng của bản thân, mà chỉ qua đó làm nổi bật những con người chung quanh, nhất là những người thân, như cha bà, ông Nguyễn Phan Chánh, chồng bà, ông Lê Quang Ðạo...
Ðọc hết 10 chương hồi ký, từ tuổi thơ, thời học sinh, cách mạng, chiến tranh và tình yêu, hòa bình không trọn vẹn... đến hạnh phúc và chia ly, mùa thu xanh, mới cảm hết nghị lực của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh và cả trong hòa bình. Họ đã sống hết mình cho công việc, cho gia đình và bè bạn. Nay dẫu đã tuổi bát tuần, bà Nguyệt Tú chưa hề ngơi nghỉ mà vẫn say sưa viết văn, làm thơ, viết báo. Ngoài tập hồi ký giàu chất nhân văn này, từ trước đến nay bà đã cho xuất bản bảy tác phẩm văn xuôi, bốn tập thơ và ba tác phẩm dịch từ văn học nước ngoài.