Người có công khai sinh CLB là chị Lê Diệp Thúy, 59 tuổi, đang công tác tại khu phố 5, phường 1, TP Ðà Lạt. Nhiều năm chị Thúy tham gia nhiều công việc ở địa bàn dân cư này. Chị trở nên quen thuộc đối với 231 hộ dân thuộc chín tổ dân phố . Chị hiểu rõ nguyện vọng của bà con. Chị nghĩ: Làm cán bộ cơ sở vừa phải có tấm lòng nhiệt tình, lại phải chân đi, miệng nói, làm sao thuyết phục được bà con làm điều hay, việc tốt. Khu phố 5 có nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh con một bề (chỉ trai hoặc gái), họ phải chịu nhiều sức ép của gia đình và xã hội về quan niệm "có nếp, có tẻ". Chị Thúy chia sẻ những trăn trở cùng bà con và nghĩ ra một mô hình "không giống ai", mạnh dạn vận động, thuyết phục các cặp vợ chồng có con một bề tham gia.
Cuối năm 2002, CLB có tên "Gia đình hạnh phúc - con một bề" chính thức thành lập. Có mười cặp vợ chồng lần lượt bước lên diễn đàn tại hội trường khu phố. Từng ông chồng cam kết, đại ý không sinh thêm con để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Ðứng bên cạnh chồng là vợ và hai đứa con gái hoặc hai cậu con trai. Nghĩ mình là người không chồng, thiếu kinh nghiệm thực tế về gia đình, tính thuyết phục mọi người sẽ không cao, nên chị Thúy đã vận động anh Huỳnh Văn Thà có gia đình theo đạo Thiên Chúa, có hai con gái, anh là một đảng viên gương mẫu, một công chức đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB. Chị Thúy làm phó chủ nhiệm. Gia đình bác Ðặng Văn Cưu, Phó Bí thư chi bộ Ðảng kiêm trưởng ban MTTQ khu phố là một trong những thành viên của CLB có hai cô con gái đã trưởng thành, trong đó một cô học đại học đang làm Phó Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh ở khu phố. Chính những gia đình sống gương mẫu lại đang giữ các chức trách trong chính quyền địa phương tham gia CLB càng làm cho người dân nhận thức tích cực và ủng hộ CLB này. Các cặp vợ chồng tham gia CLB đều đang ở độ tuổi sinh đẻ, có sáu cặp có con một bề là gái và bốn cặp đều sinh con trai. Trong đó, có hai cặp vợ chồng người Hoa và hai cặp theo đạo. Tất cả các thành viên CLB hằng quý tập trung lại, vợ chồng, con cái cùng tham gia sinh hoạt CLB. Chị Thúy cho biết: "Khu phố mình không còn hộ nghèo, các gia đình tham gia vào CLB này đều làm ăn khấm khá. Khi điều kiện kinh tế vững vàng, giàu có thì nhu cầu sinh thêm con, nhất là quyết có con trai nối dõi tông đường rất lớn đối với những gia đình gốc Hoa và theo đạo Thiên Chúa. Bởi vậy, đây là mô hình khó nhất, dễ bị vỡ, nên phải vắt óc tìm ra phương thức sinh họat cuốn hút mọi người. Mỗi lần sinh họat CLB giống như buổi tọa đàm, các hộ sẽ nói về những vui, buồn, khó khăn gặp phải trong gia đình. Tình huống thường gặp nhất là việc "vừa qua các cụ nhà "bắt bí" vợ chồng chúng tôi phải sinh thêm cho có con trai vì có phải làm ông này bà nọ đâu mà gương mẫu, có nghèo khó gì mà không nuôi thêm nổi vài đứa con. Cực mấy thì ông bà lo cho hết". Dựa trên những tình huống cụ thể ấy, mọi người đưa ra những cách thức để làm vừa lòng các bậc cao niên vừa duy trì được "quân số" và hòa khí trong gia đình. Cuối cùng, chính các cặp vợ chồng có con một bề trực tiếp áp dụng những "cao kiến" ấy để thuyết phục ông bà thay đổi cách nghĩ. Thỉnh thoảng, các thành viên trong CLB đến nhà thăm các cụ và tiếp tục động viên, an ủi, khích lệ để các cụ thông tư tưởng "dù gái hay trai chỉ hai là đủ". Mục đích sinh hoạt lồng ghép nhiều nội dung của CLB con một bề chính là để mỗi thành viên tự nhận thức và học hỏi kinh nghiệm ứng xử trong gia đình. Chị Thúy cho biết, sắp tới sẽ kết nạp thêm bốn cặp vợ chồng sinh con một bề vào CLB. Như vậy, những gia đình có con một bề ở khu phố 5 đều có "một mái nhà chung" để vượt qua rào cản "trọng nam khinh nữ" từ các bậc sinh thành, từ trong quan niệm truyền thống của các dân tộc, tôn giáo. Trong những lần sinh họat CLB đều có những người con một bề tham gia văn nghệ, giãi bày những suy nghĩ của các em và chính người lớn khuyến khích các em làm việc tốt, phá bỏ nỗi mặc cảm của các em khi là con một bề.
Từ CLB này, có nhiều gia đình sinh con một bề được UBND TP Ðà Lạt biểu dương là những điển hình gia đình không có người sinh con thứ ba trở lên.