Ðiệu múa từ giọt nước mắt Mỵ Nương

Cảnh trong vở múa Hồn Trương Chi.
Cảnh trong vở múa Hồn Trương Chi.

NSND Công Nhạc được Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001. Mới đây anh được Bộ Văn hóa CH Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Văn học - Nghệ thuật vì đã đóng góp hiệu quả trong việc hợp tác phát triển nghệ thuật múa đương đại giữa Trung tâm văn hóa Pháp tại Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trong nhiều năm qua.

Là Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật, anh cùng tập thể anh chị em trong nhà hát và các địa phương dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật lớn có chất lượng tốt, được đánh giá cao.

Năm 2001, dựng hai tác phẩm múa cho Ðoàn nghệ thuật tỉnh Sơn La, cả hai tác phẩm đều được giải; năm 2002, dựng kịch múa cho Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - vở Chàng Y Ðăm, được giải của Hội nghệ sĩ múa. Năm 2003, dựng ba tác phẩm cho Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật quân đội, Ðoàn nghệ thuật Quân khu 2, Ðoàn nghệ thuật Quân khu 3 tham gia hội thi biểu diễn múa và âm nhạc dân tộc toàn quân lần thứ II. Trong đó có hai tác phẩm đoạt giải. Năm 2004, anh dựng vở múa Hồn Trương Chi. Ðây là vở diễn mà anh tâm đắc nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Câu chuyện dân gian mà bất cứ người Việt Nam nào cũng được nghe từ lời kể của bà, của mẹ ngay từ khi còn thơ ấu.

Anh cho rằng Hồn Trương Chi không kể lại con người và câu chuyện tình như trước đây các vở kịch và sân khấu đã làm, mà chỉ mượn câu chuyện này để hình tượng hóa qua ngôn ngữ múa, thể hiện ước mơ, khát vọng, muốn được chia sẻ, đồng cảm với nhân vật. Giọt nước mắt của Mỵ Nương đã giải phóng cho Trương Chi, và sự giải phóng ấy đã nhận được từ đồng cảm chứ không phải đòi hỏi trở thành cảm hứng chủ đạo của vở diễn và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của người xem.

Trước đây, Ðiệu múa Tứ Bình do anh biên đạo, âm nhạc của Hoàng Cương đã từng gây ấn tượng về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật dân gian và ballet.

Có thể bạn quan tâm