Nếu như ở nhiều đêm diễn trước, ý kiến của các thành viên trong HĐNT có điểm không tương đồng thậm chí trái ngược nhau thì hôm nay, họ đã tìm được tiếng nói chung. Điều đó một phần là do sự trình diễn xuất sắc của các ca sĩ.
Gây ấn tượng đặc biệt nhất trong đêm diễn này là “ông hoàng của SMĐH 2006” Phạm Anh Khoa với hai ca khúc “Nhắm mắt” (Tuấn Khanh) và “Ra khơi”. Mặc dù là người hát cuối cùng trong đêm diễn này nhưng Khoa đã truyền được chất Rock vốn đã ăn sâu vào máu thịt của anh sang phần đông khán giả, làm cho không khí trường quay nóng lên hơn bao giờ hết. Ngay cả nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đứng lên khi nói về ý kiến nhận xét của mình đối với phần diễn của Khoa, bởi theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, “phải đứng lên nói mới đã”. Với trang phục có phần “nghiêm chỉnh, chỉn chu” hơn so với những đêm diễn trước, Khoa đã chứng minh được thế mạnh của mình với “giọng hát cuốn hút và làm chủ hoàn toàn sân khấu”, đúng như ca sĩ Mỹ Linh nhận xét, “ở Khoa hội đủ mọi tố chất của một giọng hát mới thu hút công chúng”. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, những gì dành cho Khoa trong đêm diễn này chính là điểm gặp gỡ giữa khán giả và HĐNT, “điều anh mong muốn nhất là được gặp em trong đêm chung kết tới”.
Cùng với Anh Khoa, Minh Thư khẳng định bản lĩnh của mình với dòng nhạc sở trường qua hai ca khúc “Mây trong đêm” (Viết Thanh), “Hãy sống với con tim” (Đức Trí). Minh Thư là một trong số ít ca sĩ của SMĐH luôn nhất quán trong cách chọn bài hát từ đầu đến cuối. Đây thực sự là một đêm diễn thành công của Minh Thư, theo nhạc sĩ Huy Tuấn sự trình diễn của Thư “không khen hết được” và “em đã làm chủ hoàn toàn sân khấu và dường như sân khấu hơi nhỏ đối với em”.
Khác với Anh Khoa và Minh Thư sôi nổi, mạnh mẽ, Ngọc Anh đã tìm lại chính mình với những lời hát đắm say, xúc động. “Anh yêu em” (Vũ Quang Trung), “Cánh cửa mùa xuân” (Đỗ Bảo) đã đem đến cho cô một đêm diễn tốt nhất từ trước tới giờ và đây chính là một Ngọc Anh mà nhiều người mong đợi (đánh giá của nhạc sĩ Huy Tuấn). Tiếng hát “trong sáng và truyền cảm” của Ngọc Anh đã gây được xúc cảm. Ca sĩ Mỹ Linh nhận xét: Ngọc Anh sẽ là một ca sĩ “đáng gờm” trong tương lai.
Đây cũng là một đêm diễn thực sự thăng hoa của Phương Linh. Theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, cả hai bài hát “Mưa” (Quốc Bảo) và “Ước mơ” (Hồng Kiên), Linh đều gây được ấn tượng rất đặc biệt với sự mãnh liệt thể hiện trong từng lời hát. Ca sĩ Mỹ Linh nói: với nhan sắc, giọng hát và tính cách của Phương Linh, chắc chắn em sẽ trở thành một ngôi sao mà thị trường đang chờ đợi.
Cơn gió lạ Hà Anh Tuấn lại đem đến cho công chúng “Giấc mơ lạ” (Nguyễn Xinh Xô) và “Đi tìm ngày mới” (Lưu Thiên Hương). Anh Tuấn là một trong số ít ca sĩ của SMĐH năm nay dành trọn trái tim của đông đảo khán giả ngay từ đêm diễn đầu tiên. Những tấm băng-rôn với dòng chữ “Hà Anh Tuấn - Đừng Dừng Bước”; Tuấn “Mập” cố lên, chúng em luôn bên anh, cùng với tiếng reo hò, những tràng vỗ tay từ khắp khán đài đã giúp Tuấn ngày càng vững vàng hơn, đúng như nhạc sĩ Nguyễn Cường đánh giá: “Em đã bước đi một bước thật xa”. Chính sự lựa chọn bài hát khôn ngoan, văn minh, trẻ trung của Tuấn đã chinh phục được HĐNT mặc dù theo Mỹ Linh, còn nhiều chỗ về nhịp Tuấn cần chú ý.
Trong khi đó, cô gái mạnh mẽ, đầy cá tính Mai Trang tiếp tục được đánh giá là ca sĩ có giọng hát đầy nội lực, hiếm có với âm vực rộng mặc dù Trang lựa chọn hai bài hát tương đối khó: “Nghi ngại” (Ngọc Đại – Vi Thuỳ Linh), “Về đâu” (An Hiếu). Theo đánh giá của HĐNT, nhược điểm của Trang trong đêm diễn này là “hơi thiếu nữ tính” và cần thêm một chút tinh tế nhưng dù sao Trang cũng đã khẳng định được mình trên nhiều thể loại âm nhạc.
Hoàng Hải cùng với Hà Anh Tuấn là hai ca sĩ giành được chỗ đứng trong lòng khán giả, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Tiếp tục là người được khán giả bình chọn nhiều nhất, Hoàng Hải bước ra sân khấu với những tiếng reo hò, những khẩu hiệu được căng lên từ rất sớm: Hoang Hai’s crazy fans, Hoang Hai – our love. Mặc dù vẫn được đánh giá là “ca sĩ có chất giọng hay, khi lên cao rất trong sáng và sang trọng” nhưng phần trình diễn của Hoàng Hải không thực sự thành công. Với ca sĩ Mỹ Linh, những gì Hải thể hiện “chưa được như chị kì vọng”, bài hát đầu tiên “Những nụ hôn nồng cháy” (Ngọc Châu), Hải hát không “ăn” nhạc, có cảm giác hơi vội từ đầu đến cuối, trong khi bài thứ hai “Vào đời” (Hà Dũng) nhiều chỗ Hải gào thét, không nghe được rõ lời. Trên sân khấu, như nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét, Hải luôn căng thẳng, chưa bao giờ được thoải mái.
Sau đêm diễn cuối cùng này, HĐNT sẽ chọn ra hai ca sĩ và ba ca sĩ do khán giả bình chọn sẽ tham gia đêm Gala tại Nha Trang.
-----------