Chiến dịch “Bình minh Ô-đi-xê” của NATO được tiến hành ở Li-bi đã đặt dấu chấm hết cho chế độ M.Ca-đa-phi. Tuy nhiên, sau cuộc can thiệp quân sự đó, một đất nước Li-bi bị tàn phá và tan rã đã biến thành phố biển miền trung Xơ-tê, quê hương của Nhà lãnh đạo Li-bi M.Ca-đa-phi thành căn cứ mới của IS ở khu vực. IS đã dùng Xơ-tê làm “lò đào tạo” các tay súng thánh chiến để “xuất khẩu” sang các nước láng giềng. Sau khi GNA được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, các lực lượng Li-bi đã phát động chiến dịch giành lại Xơ-tê từ giữa tháng 5 vừa qua. Trong cuộc chiến này, Li-bi chấp thuận sự hỗ trợ của Mỹ thông qua các chiến dịch không kích, song phản đối bất kỳ can thiệp quân sự trực tiếp nào trên bộ. Theo đề nghị của GNA, Mỹ đã thực hiện hơn 350 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của IS. Trong nỗ lực tiến công cuối cùng nhằm tiêu diệt IS, quân đội của GNA đã vấp phải sự chống cự mạnh mẽ khi các tay súng nhóm khủng bố này quyết tâm bảo vệ thành trì của mình. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Xơ-tê kéo dài gần bảy tháng khiến 700 binh sĩ ủng hộ chính phủ thiệt mạng và 3.000 người bị thương.
Việc giải phóng Xơ-tê, phía đông thủ đô Tơ-ri-pô-li, là đòn giáng mạnh vào IS, vốn đang thất bại hàng loạt tại Xy-ri và I-rắc. Để mất Xơ-tê, IS sẽ không còn địa bàn hoạt động tại Li-bi. Tuy nhiên, một tổ chức khủng bố như IS khó có thể khoanh tay đứng nhìn thất bại. Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo, IS đang mở rộng phương thức tiến công vào các mục tiêu dễ tổn thương ở châu Âu. Báo cáo dài 14 trang của Europol cập nhật thông tin và chiến thuật của IS, đồng thời cho biết các chuyên gia chống khủng bố vẫn quan ngại Li-bi có thể trở thành "bàn đạp" thứ hai của IS sau Xy-ri, phục vụ âm mưu tiến công ở châu Âu và Bắc Phi.
Sau khi chế độ Ca-đa-phi bị lật đổ, Li-bi rơi vào chia rẽ sâu sắc giữa các nhóm quân sự. Một năm trôi qua kể từ khi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc Li-bi, giữa các bên vẫn tồn tại bất đồng lớn. Chính phủ này phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước trong sự phản đối của các phe phái đối địch. Quốc hội ở miền đông đã bỏ phiếu bất tín nhiệm GNA.
Nhằm tìm giải pháp tháo gỡ thế bế tắc chính trị vốn cản trở GNA ở Tơ-ri-pô-li mở rộng quyền lực ra ngoài thủ đô, các nước châu Âu đã nhiều lần tổ chức bàn thảo nhằm đưa ra giải pháp. Tuy nhiên, dù phương Tây có sốt sắng đến đâu thì “giấy cũng không gói được lửa”. Các phe phái gắn với những lợi ích phe nhóm khác nhau tại Li-bi chưa chịu gạt bỏ bất đồng. Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG) mới đây nhận định, các nhóm vũ trang ở Li-bi cần được tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình mới nhằm chấm dứt chia rẽ chính trị và xung đột. Hiện các cường quốc phương Tây đang lo ngại trước việc Tướng K.Háp-ta, chỉ huy quân đội miền đông Li-bi, vẫn chống GNA. Nỗi lo của phương Tây cũng bắt nguồn từ những động thái gần đây sau khi tướng Háp-ta có chuyến công du tới Nga và ngỏ ý muốn có sự hỗ trợ quân sự từ Điện Crem-li trong cuộc chiến chống khủng bố.
Cuộc can thiệp quân sự của phương Tây đã biến Li-bi từ một cường quốc dầu mỏ của khu vực thành một quốc gia bị “chia năm xẻ bảy”. Sức mạnh quân sự của NATO đã không thể đem lại “bình minh” cho Li-bi, mà nhấn chìm quốc gia Bắc Phi này trong những ngày dài đen tối. Sản lượng dầu khí của Li-bi hiện ở mức thấp kỷ lục, thâm hụt ngân sách lớn và các cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá. “Món quà dân chủ” mà phương Tây “tặng” Li-bi là biến quốc gia giàu mạnh bên bờ Địa Trung Hải thành chốn để các phần tử cực đoan tự do hoành hành và là nơi để bọn buôn người ngày đêm khởi hành những chuyến tàu chở người di cư bất hợp pháp sang châu Âu.
Sự ổn định của Li-bi gắn liền với lợi ích an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh ở “lục địa già” chỉ cách Li-bi khoảng 300 km đường chim bay ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Bởi thế, Mỹ và châu Âu đã nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Li-bi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chỉ có người dân Li-bi mới có thể quyết định vận mệnh của họ. Việc các lực lượng Li-bi giải phóng Xơ-tê chứng tỏ quốc gia này đang nỗ lực dọn dẹp những tàn dư mà cuộc can thiệp quân sự của NATO gây ra, để bình minh có thể ló rạng bên bờ Địa Trung Hải.