Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện nơi biên giới

Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định 174/QÐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành (gọi tắt là Dự án 174), đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực; tạo chuyển biến về nhận thức, cách nghĩ, cách làm của nhân dân trong vùng dự án. Những mùa vàng bội thu, những con đường bê-tông phẳng lỳ dưới ánh đèn thắp sáng đường quê nơi biên giới phía tây bắc Tổ quốc… đều mang dấu ấn của TTTTN.

 Các trí thức trẻ tình nguyện Ðoàn KT-QP 326 (Quân khu 2) hướng dẫn người dân trồng lúa nước.
Các trí thức trẻ tình nguyện Ðoàn KT-QP 326 (Quân khu 2) hướng dẫn người dân trồng lúa nước.

Trong Tháng thanh niên 2020, tôi có dịp cùng đoàn công tác Quân khu 2 đến thăm mô hình sản xuất của TTTTN ở các đoàn KT-QP thuộc Quân khu, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng phòng Kinh tế Quân khu 2 cho biết: Từ khi thực hiện Dự án 174 tới nay, các đoàn KT-QP của Quân khu đã tiếp nhận và đưa 500 TTTTN đến công tác tại các địa bàn gian khó, vùng sâu, vùng xa nơi biên giới. Ðịa bàn các TTTTN đến công tác còn thiếu thốn đủ bề: thiếu điện, thiếu nước, thiếu cơ sở vật chất; hoạt động trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn; đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây còn nhiều khó khăn và lạc hậu... Thế nhưng, các TTTTN vẫn luôn hăng say, nhiệt huyết, chủ động khắc phục khó khăn để góp sức giúp đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng dự án phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống mới nơi biên giới.

TTTTN Lường Thị Diên, thuộc Ðội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 6, Ðoàn KT-QP 379, nhà ở TP Ðiện Biên Phủ (Ðiện Biên), bày tỏ: Làm nhiệm vụ ở địa bàn biên giới, mùa đông thời tiết giá rét thấu da, thấu thịt; mùa hè thì nắng nóng, mỗi khi có mưa lũ lớn, đường giao thông thường xảy ra sạt lở, việc đi lại cách trở, khó khăn…, nhưng tôi cũng như các TTTTN luôn khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, với mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình giúp đồng bào nơi đây vơi bớt khó khăn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi khi ngắm nhìn các công trình điện, đường, trường, trạm được hoàn thành, những thửa ruộng trĩu nặng mùa vàng, triền đồi xanh ngát nương ngô, những bản làng mới được an cư lạc nghiệp luôn rộn rã tiếng cười mừng vui về cuộc sống đổi thay… khiến tôi cũng như cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng các TTTTN có thêm động lực để gắn bó với mảnh đất nơi đây. Trong đó, nhiều TTTTN sau khi hoàn thành hai năm công tác ở địa bàn gian khó, nhưng vẫn tự nguyện xin được ở lại để tiếp tục góp sức cùng đồng bào xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no trên dải đất biên cương.

Thực tế cho thấy, qua hơn chín năm triển khai thực hiện dự án, đội ngũ TTTTN ở các khu KT-QP trên địa bàn Quân khu 2 đã nghiên cứu, sáng tạo ra hàng chục mô hình hiệu quả ở các lĩnh vực sản xuất, văn hóa - xã hội, tiêu biểu như mô hình: Ðưa nước lên cao, trồng lúa nước hai vụ; trồng hoa, trồng cỏ, sắn, chuối, dứa, bí, bưởi và trồng cây dược liệu dưới tán rừng; nuôi cá hồi, nuôi lợn, nuôi dê sinh sản, gà, vịt, ngan, ngỗng và mô hình lớp học xóa mù chữ; tham gia xây dựng các tổ chức đoàn, hội vững mạnh… Thông qua các mô hình đã tuyên truyền, vận động cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong vùng dự án đến tham quan, học tập, làm theo để nhân rộng trong cộng đồng.

Ðến các Ðoàn KT-QP của Quân khu 2, tôi được biết, các TTTTN ở đây đều rất năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng xung phong thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn gian khó để giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bởi vậy, hình ảnh những TTTTN từ lâu đã trở nên thân thiết, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân các bản làng biên giới. Ở đó, những TTTTN đều nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ, khi thì là người thầy dạy chữ, cán bộ đoàn, hội, là những tuyên truyền viên, những y sĩ, bà đỡ của thôn bản, khi lại là những cán bộ, chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giữ gìn vệ sinh môi trường… Và đặc biệt thời gian qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những TTTTN ở các vùng dự án đã không quản ngày đêm, đi tới từng nhà dân trên khắp các bản làng vùng sâu, vùng xa nơi biên giới để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Dù công việc bận rộn, vất vả là vậy, nhưng trên gương mặt các TTTTN lúc nào cũng luôn rạng rỡ với nụ cười tươi, như tiếp thêm niềm tin, hy vọng về cuộc sống đổi thay, an bình cho đồng bào các dân tộc trong vùng dự án.

Ông Lò Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp (Sơn La) phấn khởi chia sẻ: "Mấy năm về trước, các bản làng ở đây còn hoang vu lắm, người dân phần lớn mù chữ, nhận thức, suy nghĩ lạc hậu, thanh niên rất ngại làm ruộng, làm nương... cho nên cuộc sống của họ quanh năm túng thiếu. Từ khi có Ðoàn KT-QP và các TTTTN tới vận động, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng, giúp xây dựng các công trình nông thôn, kéo điện về bản… cho nên làng, xã chúng tôi mới được phong quang như bây giờ. Hiện nay, gia đình nào cũng có đủ lúa, ngô để ăn, có gà, lợn trong chuồng, rau, củ, quả đầy vườn…, cho nên ai nấy đều rất phấn khởi, yên tâm gắn bó xây dựng thôn bản. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã chúng tôi biết ơn Ðảng, Nhà nước, bộ đội và TTTTN Ðoàn KT-QP 326 rất nhiều…!".

Ðiều mà ông Lò Văn Chung, bộc bạch với chúng tôi, đó cũng là thực tế đáng mừng về cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở các khu KT-QP trên địa bàn Quân khu 2 hiện nay. Tại đây, hiện các TTTTN vẫn ngày đêm thầm lặng, mang hết tâm huyết, trách nhiệm tuổi trẻ để giúp đỡ đồng bào các dân tộc nơi biên giới phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong vùng dự án ngày càng vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm