Ðất Quảng kiên cường trong lũ lớn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập sở chỉ huy tiền phương tại Ðồn Biên phòng 260 Cửa Ðại, là vùng xung yếu của tỉnh. Ðại tá Lê Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, xúc động kể: Nhận tin báo khẩn cấp, chúng tôi điều ba tàu nhanh chóng vượt biển cứu dân. Khi các tàu của biên phòng xuất phát, thì các tàu của ngư dân đã bị cơn lũ dữ cuốn trôi ra biển khơi hơn ba hải lý. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng to, mưa lớn, tàu Biên phòng của thuyền trưởng Nguyễn Việt Hùng đã cứu kéo được chín tàu, cùng với 22 ngư dân. Cùng lúc, tàu BP-01, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Mỹ và tàu T02, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hùng cứu kéo thêm được năm tàu, với 21 ngư dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã cứu được 15 tàu đánh cá có công suất từ 30 đến 45 CV của ngư dân bị lũ cuốn ra biển. Mưa lớn, ai cũng ướt sũng, lạnh run người, nhưng mọi người đều vui mừng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ.

Anh Trần Văn Thanh, quê ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, ngư dân trên tàu QNa-3251; anh Nguyễn Bảy,  ngư dân tàu QNa-3733, không giấu được xúc động, khi về biết mình đã cầm chắc sự sống: "Nếu các anh bộ đội biên phòng không quên mình trong lũ cứu dân, chắc chắn thuyền của chúng tôi đã bị sóng biển và lũ dữ nhấn chìm, cầm chắc cái chết!".

Suốt buổi chiều và tối ngày 12-11, các chiến sĩ quân hàm xanh đưa cả 15 tàu và 43 ngư dân vừa được cứu về chăm sóc sức khỏe và lo cơm nước, nơi nghỉ ở Ðồn Biên phòng 276, tại đảo Cù Lao Chàm. Ðến 12 giờ 30 phút ngày 13-11, tàu của Bộ đội Biên phòng đã đưa 43 ngư dân về đến đất liền, hỗ trợ mỗi nạn nhân một thùng mì ăn liền và dùng ô-tô của đơn vị đưa bà con về từng nhà ở hai huyện Thăng Bình và Duy Xuyên (hiện nay Quảng Nam vẫn còn 57 chiếc thuyền bị lũ giật đứt neo, cuốn trôi, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm).

Không chỉ cứu tàu bị lũ cuốn trôi, hai ngày qua, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, với 10 tàu cứu hộ, sáu ca-nô, 10 xe ô-tô các loại đã về các vùng xung yếu ngập sâu Ðại Lộc, Duy Xuyên, Ðiện Bàn, Tam Kỳ và Phú Ninh sơ tán hơn ba nghìn người già và trẻ em về nơi an toàn. Riêng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng 260 cùng với lực lượng địa phương đã sơ tán 1.500 người dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm. Cấp cứu chị Nguyễn Thị Hường, ở xã Cẩm Kim, bị bệnh và đưa đi bệnh viện trong mưa lũ, thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Trong hai ngày 11 và 12-11, không dưới 60 lượt thuyền cứu hộ như con thoi, đưa dân sơ tán vất vả trong mưa lũ, vượt qua mọi hiểm nguy. Ðồn trưởng Biên phòng 260 Nguyễn Hữu Pháp, Trung úy Lê Ðức Tới, thuyền trưởng Bùi Quang Quy là những đảng viên chiến sĩ hết lòng vì người dân trong lũ.

Ðến 15 giờ ngày 13-11, Ðại Lộc, một trong những huyện bị ngập lụt nặng nhất Quảng Nam, vẫn chìm trong biển nước mênh mông. Giao thông bị chia cắt. Hầu như tất cả 18 xã trong huyện đều bị ngập, có nơi ngập sâu đến 3 mét. Theo thống kê bước đầu, toàn huyện có bốn người chết, một người bị thương, 300 trong tổng số 400 tấn thóc giống vụ đông xuân bị hư hỏng, 225 ha màu, 600 ha chuối, 115 ha cá nuôi ao hồ, lồng bè bị trôi...

Ông Phan Ðức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Ðây là trận lũ lịch sử, cao hơn cả trận lũ năm 1999. Ngay sau khi có thông báo lũ, huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để di dời hơn 2.000 hộ với 10 nghìn dân bằng hình thức xen ghép đến nơi cao ráo an toàn. Ðể kịp thời hỗ trợ nhân dân ở những vùng bị chia cắt do ngập lụt sâu, huyện đã huy động nhiều ghe thuyền vận chuyển 400 thùng mì tôm, đồng thời đang tiếp tục vận chuyển tiếp hơn 3.000 thùng cứu trợ nhân dân trong những ngày tránh lũ.

Chúng tôi đến xã Ðại Hiệp, một xã nằm trên quốc lộ 14B nhưng có đến năm trên tổng số bảy thôn bị ngập hoàn toàn, trong đó có hai thôn bị chia cắt, cô lập. Chủ tịch UBND xã Phạm Lương cho biết: Trong hai ngày 11 và 12-11 xã đã huy động 30 thanh niên xung kích, dân quân tập trung di dời 300 hộ với khoảng 2.000 dân vùng bị ngập lụt đến nơi ở mới an toàn. Xã đã chủ động mua và cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân vùng ngập sâu không đi lại được 20 thùng mì tôm, 200 ổ bánh mì. Nhiều phòng làm việc của xã cũng đã được trưng dụng để làm nơi ở tạm cho các gia đình tránh lũ.

Bác Nguyễn Thị Trung ở thôn Phú Quý cho biết: Lũ lớn quá mà lại lên rất nhanh nên chỉ kịp mang theo một ít đồ dùng cá nhân và dắt theo một con bò tránh lũ, không biết nhà cửa, tài sản có bị hư hại không do mưa lũ vẫn còn lớn chưa về nhà được... Trên địa bàn xã Ðại Hiệp có hồ chứa nước Tràn Cân với sức chứa hai triệu mét khối nước bị sạt lở có nguy cơ đe dọa hơn 7.000 dân sống ở chân đập.

Ðể bảo vệ tính mạng người dân, tỉnh Quảng Nam đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang túc trực 24/24 giờ cùng với địa phương kịp thời ứng cứu phòng khi có sự cố xảy ra; đồng thời di dời các hộ dân sống ở chân đập đến nơi an toàn.

Nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của nhân dân vùng ngập lụt ở Ðại Lộc là lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc chữa bệnh, vì hiện nay tất cả các giếng nước đều bị ngập, nếu tình trạng ngập lụt kéo dài thêm vài ngày nữa thì cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ bốn tấn mì tôm, 15 tấn gạo và 200 triệu đồng để Ðại Lộc hỗ trợ các gia đình bị ngập lụt. Hiện nay huyện đang dùng ca-nô và trưng dụng các loại thuyền máy của nhân dân vận chuyển lương thực, thực phẩm đến giúp dân vùng ngập lụt.

Hệ thống giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị nước lũ chia cắt trong vài ngày qua, nên hàng trăm xe khách và xe tải lưu thông trên tuyến đường này đang mắc kẹt tại khu vực Dốc Sỏi thuộc huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc giữ gìn trật tự xã hội và giúp đỡ hàng nghìn hành khách mắc kẹt bảo đảm sinh hoạt bình thường...

Có mặt tại khu vực Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) địa phận giáp tỉnh Quảng Nam vào trưa 13-11, tôi chứng kiến hàng trăm xe đậu nối đuôi nhau dài hàng km. Khu vực này vốn là tuyến đường huyết mạch vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình xây dựng Khu kinh tế Dung Quất nay đã trở thành một bãi đậu xe bất đắc dĩ với hàng nghìn xe các loại và hàng nghìn hành khách đang mắc kẹt tại đây.

Theo thông tin của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, đến 17 giờ chiều 13-11, nước lũ vẫn còn tràn qua một số đoạn trên QL 1A, thuộc tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi (một số đoạn trên QL 1A thuộc địa bàn huyện Bình Sơn và TP Tam Kỳ vẫn còn ngập trên 0,5 m). Riêng đoạn qua huyện Quế Sơn nước ngập trên 1 m.

Trong khi đó, nước lũ đã làm sạt lở nghiêm trọng đường dẫn vào cầu Trị Yên trên QL 1A địa phận xã Nam Phước, huyện Duy Xuyên làm cho các phương tiện giao thông qua địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi tê liệt hoàn toàn. Chỉ tính riêng khu vực Dốc Sỏi đã có hơn 500 xe tải và xe khách cùng hàng nghìn con người đang mắc kẹt tại đây. Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban thanh tra (Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) cùng chính quyền huyện Bình Sơn đã điều động hơn 60 cán bộ túc trực 24/24 giờ hướng dẫn các phương tiện bị mắc kẹt vào đỗ đậu đúng vị trí và bảo vệ tài sản, tính mạng của hành khách đi đường.

Thượng tá Hồ Quang Trung, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng với chính quyền huyện Bình Sơn huy động lực lượng tại chỗ tổ chức, hướng dẫn lái xe đậu đỗ đúng vị trí quy định và bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn...

Nhờ làm tốt công tác hướng dẫn các phương tiện giao thông bị mắc kẹt đỗ đậu đúng vị trí nên việc lưu thông trên tuyến đường từ QL 1A đến Khu kinh tế Dung Quất vẫn diễn ra bình thường. Công tác giữ gìn an ninh - trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của hành khách đi đường, lực lượng Công an tỉnh triển khai chu đáo, nhất là vào ban đêm nên không có sự cố nào xảy ra.

Một trong những vấn đề quan tâm hiện nay của các cấp chính quyền và các ngành ở tỉnh Quảng Ngãi là: tổ chức cung cấp thức ăn cho hành khách kẹt và lưu trú tại địa phương vừa bảo đảm vệ sinh vừa hợp túi tiền của người đi đường, không để chủ quán lợi dụng cơ hội này đẩy giá lên cao. Chính quyền xã Bình Chánh tổ chức cán bộ đi thị sát và tư vấn giúp đỡ hành khách lưu trú ăn uống bảo đảm vệ sinh và trật tự xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ 3.500 đồng/suất ăn cho mỗi hành khách (gồm bánh ngọt, mì tôm và nước uống cho các hành khách). Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã cử đội ngũ y, bác sĩ cùng hai xe cứu thương và một số cơ số thuốc đến tận hiện trường dựng lều khám, chữa bệnh và cấp thuốc điều trị miễn phí cho hành khách đi đường đang mắc kẹt tại đây.

Trong lúc  người dân Quảng Ngãi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhưng với tinh thần "Tương thân tương trợ, nhường cơm sẻ áo" được phát huy đúng lúc, tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện tinh thần giúp đỡ bà con lưu trú thoát lũ bằng những bát cơm, tấm áo với tấm lòng nhiệt thành nhất.

Có thể bạn quan tâm