Bước vào tuổi xưa nay hiếm nhưng cuộc sống và công việc của Giám đốc Trung tâm GDTTLS Lê Xuân Niêm vẫn gắn những chuyến đi, kết nối những tấm lòng hướng về nguồn cội. Nơi đến là những địa chỉ cách mạng, địa danh lịch sử, văn hóa, với những câu chuyện về vùng đất, con người nơi ấy. Ông Trần Hữu Cẩn, cán bộ hưu trí, trú tại lô 4, Khu đô thị Định Công (Hà Nội) đã tham gia nhiều chuyến đi do Trung tâm tổ chức.
Với ông, đáng nhớ nhất là khi cùng hơn 700 người sang thăm nước bạn Lào, thăm lại chiến trường xưa, nơi người cha của ông đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ quốc tế cao cả; đến thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn... Ông bộc bạch, mỗi lần như thế, tự thấy phải làm nhiều điều ý nghĩa hơn góp thêm hành động, cùng các cấp, ngành nhân lên nghĩa cử, chăm lo phần mộ, chăm sóc đời sống thân nhân liệt sĩ, tri ân đồng bào năm xưa đã bao bọc, chở che cán bộ...
Với tấm lòng trọn vẹn hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lê Xuân Niêm và cán bộ Trung tâm thường xuyên tổ chức hoạt động về nguồn. 550 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách đã không thể quên hành trình Theo dấu chân thần tốc - rước tượng Bác Hồ vào nam. Điểm xuất phát từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và điểm đến là Dinh Độc lập, rồi xuôi Đồng Tháp, rước tượng Bác về Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở TP Cao Lãnh. Không khí trang nghiêm khiến ai cũng xúc động như đã thỏa ước nguyện rước Người về với miền nam ruột thịt, thành đồng Tổ quốc mà sinh thời Bác hằng mong mỏi. Có người đã thốt lên: “Mỗi bước đi đều thêm yêu Tổ quốc, kính yêu Bác và yêu mến những con người cần lao”.
20 năm qua, Trung tâm đã thu hút hơn hai triệu lượt người tham gia những chuyến đi về nguồn; các hoạt động tôn vinh người có công, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; vận động phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”; tìm kiếm và báo tin phần mộ liệt sĩ... Trên bàn làm việc của giám đốc, cuốn sổ dày hàng trăm trang, ghi chép tỉ mỉ thông tin hơn 8.000 phần mộ liệt sĩ, và đã được ông tổ chức báo tin tới các thân nhân.
Không nguôi nghĩ về đồng đội, ông kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh người có công. Từ những trang báo đọc được, ông dày công đi tìm người chế tác loại bếp dã chiến từ những năm 50 của thế kỷ trước, có công dụng làm tan loãng khói bếp nhằm tránh bị máy bay địch phát hiện. Bếp mang tên người chế tạo, một anh nuôi tên là Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng nuôi quân của Đội điều trị 8, Sư đoàn 308.
Sau cuộc gặp đó, Bộ Quốc phòng đã tặng đồng chí Hoàng Cầm ngôi nhà ở Hà Nội. Ông đã tìm được má Mười ở Bà Rịa - Vũng Tàu, người từng ủng hộ cách mạng hàng chục cây vàng, đóng con tàu không số Biển Đông vận chuyển vũ khí vào nam; mế Cà Thị Om ở Sơn La, người đã hy sinh tình mẫu tử để cứu cán bộ Việt Minh thoát khỏi tay giặc; và thân nhân những người anh hùng Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót… mời họ về tham quan Thủ đô. Một món quà tinh thần ý nghĩa đối với những gia đình đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.
Trung tâm còn mời nữ Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Thị Chiên; Anh hùng Nguyễn Thành Trung, người đã lái máy bay phản lực F5E thả bom Dinh Độc lập ngày 8-4-1975; hay Anh hùng Phạm Thị Vách, người hai lần vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ… về Hà Nội, trò chuyện cùng lớp trẻ. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu thêm những bài học lịch sử, khơi dậy trong các em tình cảm thiêng liêng đối với những giá trị mà thế hệ đi trước đã tạo dựng, để trân trọng và biết ơn những thành quả hiện có.
Trong quá trình ấy, không ít lần ông và các đồng nghiệp của mình cảm thấy buồn bởi sự lạnh nhạt, thờ ơ với quá khứ của một số cá nhân, tổ chức. Nhưng điều đó cũng cho ông thêm quyết tâm làm tốt hơn nữa việc đang làm, để góp phần nhỏ bù đắp phần nào thiệt thòi cho những người có công với đất nước. Bởi họ tin, còn nhiều người tốt song hành với mình làm những việc tử tế. Vì thế, đã có 225 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ủng hộ gần 20 tỷ đồng tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng… Và số lượt người đăng ký tham gia vẫn tăng đều trong mỗi chuyến đi, là động lực để ông và các đồng nghiệp tiếp tục thắp lửa truyền thống, để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.