Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình...

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ London nhân sự kiện đã có hơn 300.000 chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, tác giả website www.petitiononline.com/AOVN, nói, “chúng ta phải dựa trên sự ủng hộ này để tiếp tục hành trình Vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.


Ông Len Aldis.

Tôi tất nhiên là rất hạnh phúc và vui mừng khi đã có hơn 300.000 người từ nhiều nước ký vào bản kiến nghị. Sự hưởng ứng này thật nồng nhiệt và cho thấy tình cảm cũng như sự ủng hộ to lớn của mọi người đối với nạn nhân chất độc da cam. Tôi tin rằng trong vài tuần tới, sẽ có thêm hàng ngàn người tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ.

Tôi phải nói lại một chút về con số 300.000 chữ ký. Thật sự thì chúng tôi không đặt ra một con số chữ ký cụ thể nào phải thu thập được. Mục tiêu của chúng tôi là đưa thông điệp của bản kiến nghị tới hàng trăm ngàn con người trên thế giới này.

Bản kiến nghị sẽ kết thúc vào cuối tháng 12, nhưng vào cuối tháng 10 hoặc giữa tháng 11 chúng tôi sẽ gửi thư tới tổng thống Mỹ và những người khác bằng đường bưu điện. Bức thư này bao gồm chi tiết về bản kiến nghị cũng như số lượng chữ ký đã thu thập được. Chúng tôi cũng sẽ gửi thư bằng email.

Tôi cho rằng sự thành công của bản kiến nghị phụ thuộc vào nhiều điều. Một trong số đó là sự ủng hộ và hỗ trợ của các phương tiện truyền thông ở Việt Nam như báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam...

Bên cạnh đó, lời kêu gọi của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt tôi muốn nhắc tới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nơi đã phát động chiến dịch khởi kiện đòi công lý cho các nạn nhân chất da cam ở Việt Nam.

Ở Anh, rất nhiều tổ chức cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với bản kiến nghị bằng cách tạo ra đường dẫn từ trang web của họ tới trang web của bản kiến nghị. Tôi chỉ có thể kể ra ở đây một số như BBC (họ đặt đường dẫn ở hai trang web), trang web của John Pilger (phóng viên chiến trường nổi tiếng người Australia từng có mặt trong chiến tranh Việt Nam), Quỹ Hòa bình Bertrand Russell...

Mỗi người, mỗi tổ chức tôi đề cập trên đây đều đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch thu thập sự ủng hộ quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi rất vui lòng khi thấy bản kiến nghị đã tạo điều kiện cho mọi người bày tỏ sự ủng hộ và kêu gọi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Hôm nay, với con số hơn 300.000 chữ ký đã thu thập được, bản kiến nghị cho thấy một sự ủng hộ to lớn đối với các nạn nhân và chúng ta phải dựa trên sự ủng hộ này để tiếp tục hành trình “Vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

Gặp người đầu tiên "Ký tên vì công lý"

Chị Mạc Thị Hòa cho biết vì sao chị trở thành người đầu tiên ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam qua bản kiến nghị điện tử www.petitiononline.com/AOVN.

* Thưa chị, chị là người đầu tiên ký tên vào website Công lý cho nạn nhân chất độc da cam, tại sao vậy?


Chị Mạc Thị Hòa.

- Tác giả của bản kiến nghị, ông Len Aldis, là bạn của tôi. Tôi là người đầu tiên được ông gửi cho trang web này để hỏi ý kiến, tôi lập tức ký tên (với tư cách cá nhân) để thay cho câu trả lời. Tôi thấy rằng việc người Việt Nam tự đòi quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam là việc đương nhiên, nhưng cũng rất khó. Nếu có tiếng nói của người nước ngoài thì sẽ dễ thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế hơn. Từ đó, tôi đã nhờ một người bạn ở UNDP gửi thông tin về trang web này cho tất cả những người quan tâm đến vấn đề tác hại của chiến tranh với Việt Nam. Hơn nữa, với chín năm làm việc tại Ủy ban 10-8 (Ủy ban Quốc gia điều tra hậu quả chất độc hóa học dùng trong chiến tranh Việt Nam), tôi thấy cần phải có công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

* Sau đó chị có theo dõi số lượng người ký tên vào bản kiến nghị này không?

- Tất nhiên là có. Hầu như ngày nào tôi cũng truy cập trang web này vài lần. Thời gian đầu tôi và giáo sư Nguyễn Trọng Nhân - chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam - rất thất vọng vì số lượng người tham gia quá ít do thông tin về các nạn nhân đến với người nước ngoài rất hạn chế. Chúng tôi băn khoăn không biết làm thế nào để trang web này đến được với nhiều người hơn. Sau này, chính báo chí đã góp phần tuyên truyền về trang web và số lượng người tham gia ký tên đã tăng lên đáng kể và rất đáng mừng. Khi biết được tin này, ông Len Aldis cũng tỏ ra hết sức vui mừng.

* Sau việc này, chị có dự định gì để tiếp tục ủng hộ nạn nhân chất độc da cam không?

- Vụ kiện lẽ ra được thực hiện từ ngày 18-9, song theo tôi được biết, nó đã được hoãn đến tháng mười. Vì thế ngày 10-9 tới sẽ có một cuộc giao lưu tương đối lớn tại Nhà hát lớn Hà Nội nhằm mục đích tuyên truyền về các nạn nhân và kêu gọi những đóng góp về vật chất. Cá nhân tôi sẽ luôn đóng góp vào việc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Tôi thường đưa các phóng viên nước ngoài đến tận nhà các nạn nhân để phỏng vấn, chụp ảnh. Kết quả về vật chất thì không nhiều nhưng lại có tác dụng tuyên truyền với dư luận quốc tế.

* Xin cảm ơn chị.

(Tuổi trẻ)

Có thể bạn quan tâm