Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Điện Biên thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia trên địa bàn, gồm:  A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao và thả hoa đăng trên dòng sông Nậm Rốm.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
Chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả dân tộc cùng hướng về mảnh đất Điện Biên - cách đây 72 năm quân và dân ta đã lập nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", tối 7/5, khi trời đêm Điện Biên chìm trong tĩnh lặng, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên dẫn đầu đoàn cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân các dân tộc Điện Biên đã thành kính dâng hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

1jo2p82e5-527oos.jpg
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để cho mảnh đất Điện Biên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng cán bộ, nhân dân Điện Biên đã nguyện đem tâm sức, trí tuệ và tinh thần đoàn kết để thực hiện mục tiêu "xây dựng Điện Biên Phủ phát triển trong thời bình, đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực".

1jo2p82u5-527oos.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân Điện Biên dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong đêm tri ân, đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Điện Biên đã thắp gần 7 nghìn ngọn nến trên các phần mộ liệt sĩ. Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ là ánh sáng của sự tưởng nhớ, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay: Sống, chiến đấu, lao động, công tác và học tập thật tốt, tiếp tục viết tiếp bản hùng ca về dân tộc Việt Nam anh hùng; phát huy tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa, thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển.

1jo2p8ki3-527oos.jpg
Lần đầu tiên, trên sông Nậm Rốm có hàng nghìn hoa đăng được thắp sáng trong đêm để tưởng nhớ, tri ân cống hiến của các thế hệ cha anh cho mảnh đất Điện Biên hôm nay...
1jo2p8jv2-527oos.jpg
Đoàn viên thanh niên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm