Cảm xúc tháng Tư

Tháng Tư trong tôi ấp ủ những chờ đợi, thương yêu, đợi chờ những ngày chớm hạ, cuối xuân với biết bao nhiêu hồi ức về một khoảng mong nhớ, ngọt ngào. Nhớ bố mẹ và góc vườn con mướt xanh những luống rau muống đầu mùa, giàn mướp xanh um vướng vít những trái đung đưa trong gió. Nhớ cánh đồng làng rộng mênh mông, lúa đương thì con gái bừng sức sống. Nhớ con đường nhỏ trước cổng trường cũ, bằng lăng ấp ủ những giấc mơ học trò đầy những khát khao.
0:00 / 0:00
0:00

Tháng Tư có những cơn mưa chợt đến, cuốn đi những bụi bặm, oi bức, những phiền muộn trong mỗi người. Ðể rồi ta chợt nghĩ về những gì đã đi qua nhưng không phải để tiếc nuối, mà để ươm mầm, gieo hạt, nuôi dưỡng cho cuộc hành trình dài, cho những hoài bão đang vươn xa.

Hà Nội ngày tháng Tư rợp cờ đỏ sao vàng trên từng ngõ phố. Tiếng loa phát thanh vang lên những giai điệu của mùa xuân hào hùng khắc sâu vào trong tâm khảm. Trong cái nắng chợt bừng lên của ngày hạ, áo dài tha thướt và nụ cười thiếu nữ sáng như sắc hoa của tự do và độc lập.

Mỗi độ tháng Tư về, lũ nhỏ về thăm ông nội lại được nghe kể về những ngày tháng Tư của gần 50 năm trước; kể về hai người thân trong gia đình đã hy sinh trên đường Nam tiến, vừa đau xót, vừa hãnh diện; kể về những khao khát chiến thắng cho một dải non sông độc lập; kể những chiến công đầy gian nan nhưng rất đỗi tự hào của một dân tộc.

Tháng Tư này, có lẽ tôi chẳng về thăm nhà chồng được. Hai đứa nhỏ chuẩn bị cho kỳ thi đại học và kỳ thi vào lớp 10, cho nên chuỗi ngày nghỉ dài được dành cho việc ôn tập. Cả nhà đành chọn địa điểm “xả stress” một ngày và đẩy lịch về quê đến giữa mùa hè. Mọi người ở cơ quan mấy bữa nay cứ xôn xao câu chuyện đi đâu trong kỳ nghỉ lễ. Một năm kinh tế khó khăn, vấn đề được mọi người cân nhắc đầu tiên là tài chính. Vài cô bạn nhà xa chọn về quê thăm gia đình, vừa thay đổi không khí, vừa gia tăng tình cảm, mà ít tốn kém. Mấy cô, cậu trẻ tuổi chưa lập gia đình thì chọn mấy địa điểm gần, di chuyển được bằng xe máy, có thể ở lại để “chữa lành” một vài ngày. Hình như vé máy bay tăng, mọi người cũng rụt rè, hạn chế hẳn những chuyến bay xa, dành dụm mọi thứ cho những ngày tháng tương lai với đợi chờ mọi sự đổi thay tốt đẹp sẽ đến.

Tháng Tư sắp đi qua, rồi lại trở về ở vòng thời gian sắp tới. Nhưng khó khăn khi đã vượt qua, đợi chờ bạn phía trước là những ngày rực nắng, là sự đổi thay. Cứ sống thật tốt những ngày tháng của chính mình và tận hưởng những bình yên của hiện tại. Cứ sống tràn đầy niềm tin, khát khao và tiến về phía trước. Cứ yêu mỗi giây phút của hôm nay cho dù đó là những phút nhọc nhằn, vất vả. Mọi điều đều có nguyên do của nó, chỉ cần bạn luôn lạc quan, luôn tiến tới, luôn biết yêu thương chính mình và cuộc sống.