Bé Phi xuất viện, về Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ngãi

NDĐT- Sáng 24-2, bé Nguyễn Thục Phi (9 tuổi) bị cha, mẹ nuôi đánh đập tàn nhẫn, ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (như báo Nhân Dân đã đưa tin) đã được xuất viện và đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ngãi để an dưỡng, sinh hoạt tạm thời.

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành và xã Hành Trung đã có mặt tại Khoa điều trị đặc biệt để làm thủ tục xuất viện và ký nhận bàn giao cháu gái Nguyễn Thục Phi (9 tuổi), con gái nuôi của vợ chồng ông Nguyễn Mùi (59 tuổi) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi), ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đã đưa về an dưỡng, sinh hoạt tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ngãi, trong khi chờ cơ quan chức năng chính thức quyết định bé Phi về đâu.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi Trương Đình Đức, thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn các y, bác sỹ Khoa răng hàm mặt của BVĐK tỉnh đã dành tình cảm chăm sóc đặc biệt cho bé Phi trong quá trình nằm điều trị (từ ngày 11/2-24/2); đồng thời khẳng định: Trước mắt, bé Phi về an dưỡng, sinh hoạt tạm thời tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh từ 3-5 tháng để chờ cơ quan chức năng của tỉnh ra quyết định chính thức giao cho gia đình hoặc tổ chức nào sẽ được quyền nhận nuôi dưỡng bé Phi.

Hiện tại, Sở chỉ đạo cho cán bộ của Trung tâm dành cho bé Nguyễn Thục Phi sự chăm sóc tốt nhất để được bình phục hoàn toàn về thân thể, tinh thần và sớm trở lại trường tiếp tục học tập…

Có thể bạn quan tâm