Làm sống dậy điệu múa cổ Bát Dật không thể không nhắc đến công sức tìm tòi, sưu tầm tài liệu để phục dựng của ông Ngô Trọng Phàn, một người con quê hương An Khê. Ngay từ năm 2002, ông đã cất công tìm gặp những cụ cao tuổi trên địa bàn để ghi chép, thu thập những làn điệu còn sót lại trong trí nhớ của mỗi người. Người mất, người còn, việc sưu tầm tài liệu hết sức vất vả, đến năm 2013, với sự giúp đỡ của Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, lần đầu điệu múa Bát Dật được khôi phục trong niềm vui hân hoan của người dân vùng quê An Khê. Kể từ đó, điệu múa Bát Dật đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ðiệu múa Bát Dật có nguồn gốc cung đình bao gồm 64 người múa được chia thành tám hàng, mỗi hàng tám người. Những cụ cao tuổi trong làng cho hay, ngày trước các cụ được rèn luyện rất kỹ, cứ có thời gian rảnh là tập múa. Ðiệu Bát Dật có nhiều lớp, ban đầu vào là kéo chữ (múa xếp thành hình các chữ), sau "bổ đồn" và thắng trận thì múa "kéo hoa", múa dân gian, cuối cùng là múa tiên. Ðến nay, lớp trung niên trong làng, ai cũng mong đến lễ hội để được hòa mình vào không khí của điệu múa cung đình cổ truyền. Bà Ðoàn Thị Hoa (63 tuổi), người đang truyền dạy điệu múa cổ cho dân làng bộc bạch: Thời trước, điệu múa Bát Dật đều do những cô gái chưa chồng, đẹp người, đẹp nết trình diễn. Còn ngày nay, do điều kiện thực tế, điệu múa được các bà tầm tuổi trung niên ở xã An Khê biểu diễn. Theo bà Hoa, mới đầu học rất khó, bởi hát trong điệu Bát Dật là hát "giật cục" chứ không truyền cảm. Trong nhóm múa của bà vẫn chỉ có duy nhất bà Hoa hát đúng điệu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh cho biết, múa Bát Dật là một điệu múa mừng chiến thắng và cầu mong cuộc sống bình an. Tương truyền, sau khi dẹp xong giặc ngoại xâm, Hai Bà Trưng cùng các văn võ bá quan mở tiệc khao quân mừng chiến thắng, trong đó có trình diễn các điệu múa cung đình. Ðại tướng quân Lê Ðô, một người con của trang Ðông Lực (nay là làng Hiệp Lực, xã An Khê), có công giúp Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược, được tận mắt chứng kiến điệu múa đã quyết định ghi nhớ để về truyền dạy lại cho người dân quê hương mình.
Ngày nay, đội múa Bát Dật gồm hơn 20 thành viên trong xã An Khê thường xuyên duy trì biểu diễn trong các ngày hội làng. Bên cạnh đó, đội múa đi biểu diễn tại nhiều lễ hội lớn trong và ngoài tỉnh như lễ hội đền Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội), lễ hội đền Lê Chân (thành phố Hải Phòng), Ngày hội Văn hóa-Thể thao truyền thống 14/10 của tỉnh Thái Bình… Ðiệu múa cổ Bát Dật cùng với tục đốt cây đình liệu độc đáo trong lễ hội truyền thống đền Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.