NDĐT - Từ cách đây một tuần, tại giáo xứ Phúc Lộc (phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc) xôn xao dư luận “Đức Mẹ hiện hình”. Hiện tượng nói trên được truyền đi từ những biến đổi màu sắc trong bức ảnh Đức Mẹ Maria thờ tại gia của một hộ giáo dân thuộc giáo xứ này.
Từ tin đồn lan truyền, rất đông những người theo đạo và cả những người không theo tôn giáo đã kéo đến tư gia của giáo dân nói trên để chứng kiến “hiện tượng lạ” trong bức ảnh và cầu nguyện.
Trước tình hình quá đông người tụ tập, ảnh hưởng trật tự an ninh tại khu dân cư, từ 5 giờ sáng ngày 25 - 4 - 2008, gia đình giáo dân nói trên và nhiều giáo dân thuộc giáo xứ này đã được chính quyền vận động rước bức ảnh Đức Mẹ đến nhà thờ Phúc Lộc (thuộc địa phận phường Lộc Sơn, sát quốc lộ 20 từ TP Đà Lạt đi TP HCM. Khi chúng tôi có mặt vào sáng ngày 25 - 4, tại đây có khoảng 3.000 người tụ tập và xếp hàng vào nhà thờ với mục đích được chứng kiến tận mắt và cầu nguyện bức ảnh Đức Mẹ có “hiện tượng lạ” được đặt giữa tòa giáo đường.
Theo quan sát của chúng tôi, trên bức ảnh, khuôn mặt và hai bàn tay của Đức Mẹ Maria có những vết ố nhòe giống như vết máu khô. Tất cả giáo dân có mặt đều đọc kinh cầu nguyện, nhiều người khóc nức nở khi chạm tay lên bức ảnh Đức Mẹ mà họ sùng kính. Tại hiện trường, các cơ quan chức năng địa phương và các vị chức sắc tôn giáo túc trực để vãn hồi trật tự. Thế nhưng, giáo dân từ các giáo xứ trên địa bàn thị xã Bảo Lộc và các vùng lân cận đã kéo về giáo đường này mỗi lúc một đông, gây nên một cảnh hỗn độn chưa từng có tại một giáo xứ nhỏ…
Thánh lễ chiều thứ Bảy, 26 - 4, được linh mục Đa Minh Nguyễn Chu Truyền - Gíam quản giáo xứ Bảo Lộc - người chủ trì buổi lễ, cho là “một buổi thánh lễ bình thường nhưng có số lượng giáo dân tham dự đông nhất từ trước đến nay tại nhà thờ Phúc Lộc”. Nguyên do dẫn đến hiện tượng này có lẽ là bởi quá đông giáo dân muốn được chứng kiến, cầu nguyện và tiếp nhận lời rao giảng của linh mục chủ lễ về “hiện tượng lạ” trên bức ảnh Đức Mẹ Maria.
Cuối buổi hành lễ, linh mục Nguyễn Chu Truyền đã yêu cầu giáo dân ở lại và ông dành một thời gian khá dài để phân tích về “hiện tượng lạ” trên bức ảnh Đức Mẹ.
Sau khi mời ba người đại diện giáo dân cùng mình quan sát bức ảnh ngay tại giáo đường, linh mục Truyền phân tích: “Trong thời gian vừa qua, tôi từng được nghe bốn hộ giáo dân trong giáo xứ chúng ta thông báo về hiện tượng tương tự trong các bức ảnh thánh mà họ thờ tại gia đình. Theo tôi, đó là những bức ảnh thông thường, do tác động của thời tiết hoặc bị ẩm nước nên ố nhòe như nhiều bức ảnh bình thường khác mà chúng ta từng thấy. Tôi khẳng định đến 90%, đây là một hiện tượng tự nhiên do “một trục trặc kỹ thuật” nào đấy chứ không mang màu sắc siêu nhiên như nhiều người ngộ nhận...”
Linh mục giám quản giáo xứ cũng khuyến cáo giáo dân: “Nếu anh chị em nào gặp hiện tượng tương tự xuất hiện trên các bức ảnh thánh tại gia thì nên đốt đi, không nên giữ lại các bức ảnh đã ố nhòe, hư hỏng để thờ tự, ảnh hưởng đến sư tôn nghiêm trong đức tin Thiên Chúa”.
Về những người nhân cơ hội này đã chụp, in và bán hàng loạt các phiên bản bức ảnh Đức Mẹ Maria mang “hiện tượng lạ” nói trên với giá 10 – 15 ngàn đồng/1 bức, linh mục Truyền cho rằng: “Đó là hiện tượng xấu, mang tính chất buôn thần bán thánh, nhằm trục lợi đối với những người hiếu kỳ”…