“Ai đó chạy cùng ta” – Một câu chuyện tình yêu lãng mạn hoàn hảo

NDO - Đó là nhận xét của nhà văn Hiền Trang về cuốn tiểu thuyết mới nhất “Ai đó chạy cùng ta” của nhà văn David Grossman, người từng giành giải Man Booker quốc tế 2017 danh giá với “Con ngựa bước vào quán bar”. Cuốn sách do Nhã Nam ấn hành, với sự phối hợp của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam thông qua cuộc thi vẽ bìa sách.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Đại sứ quán Israel chia sẻ về cuốn sách.
Đại diện Đại sứ quán Israel chia sẻ về cuốn sách.

Tác phẩm, thông qua câu chuyện của hai nhân vật chính là Assaf và Tamar, không chỉ phản ánh thực trạng xã hội Israel với những mặt tối đầy cạm bẫy mà hơn hết nổi bật trên nền xám của hiện thực trần trụi là ánh sáng lấp lánh của tình yêu: tình yêu đôi lứa, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình anh chị em, tình bè bạn, hay là tình yêu thương đơn thuần giữa con người và vật nuôi của mình. Bên cạnh đó, cùng với hành trình khám phá đầy gay cấn của Assaf và Tamar, David Grossman đã vô cùng tinh tế khi miêu tả và khắc họa những nét đẹp đặc trưng của cảnh vật, văn hoá, con người đất nước Israel.

Tại cuộc giao lưu ra mắt cuốn sách do Nhã Nam và Đại sứ quán Israel tổ chức, với sự tham gia của các diễn giả là nhà văn Hiền Trang và các biên tập viên Trần Linh và Đức Anh.

“Ai đó chạy cùng ta” – Một câu chuyện tình yêu lãng mạn hoàn hảo ảnh 1

"Ai đó chạy cùng ta". (Ảnh: NHÃ NAM)

Đây là cuốn sách mà cả ba diễn giả đều đánh giá là rất dễ đọc, phổ biến và phù hợp với đông đảo người đọc. Biên tập viên Đức Anh, người trực tiếp tham gia biên tập cuốn “Ai đó chạy cùng ta” cho biết, cùng của tác giả David Grossman, anh đọc cuốn “Con ngựa bước vào quán bar” rất khó khăn và phải dừng khi còn dở dang, thì với cuốn này lại đọc rất nhanh không dứt được và bị cuốn hút. “Cuốn này đại chúng, dễ đọc hơn nhiều so với “Con ngựa bước vào quán bar” – Đức Anh nói.

Còn với Hiền Trang, cô cho biết trước đây mình thường hình dung về một đất nước Israel đầy tính học thuật qua các tác phẩm phi hư cấu về đất nước, con người, các phương pháp giáo dục, làm kinh tế… ở Israel. “Israel trong hình dung của tôi là đất nước của các học giả Do Thái, của những mâu thuẫn tôn giáo, chính trị, các thương gia, của những mâu thuẫn, những tư tưởng lớn… Nhưng qua cuốn sách, tôi thấy một Israel đời thường hơn, với những khung cảnh đường phố sống động, mang hơi thở của hiện tại, hiện thực hơn” – Hiền Trang chia sẻ.

Khởi đầu với câu chuyện của anh chàng Tamar qua cuộc gặp gỡ bất ngờ với chú chó kỳ lạ, theo yêu cầu của ông chủ là để nó dắt cậu bé đi, biết đâu sẽ tìm được người chủ để trả món tiền nợ giữ chó đã quá hạn. Không ai ngờ được đấy là chuyến đi làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, đưa cậu đến với những cuộc gặp gỡ đầy định mệnh.

Chia sẻ về cuốn tiểu thuyết, biên tập viên Đức Anh cho biết, câu chuyện mang hơi hướng của một tác phẩm văn học trinh thám. Anh chàng Tamar chạy theo con chó và dần phát hiện ra những manh mối khác nhau của những câu chuyện. “Nội dung cuốn sách vừa giật gân, vừa có tính trinh thám, lại mang một chút sự ly kỳ, hồi hộp với trung tâm là một chuyện tình yêu lãng mạn. Đọc xong cuốn sách này, tôi nhận ra rằng, tuổi trẻ thường tìm kiếm những người giống mình, cùng sở thích, cùng đam mê…, nhưng khi trưởng thành, xu hướng tìm kiếm cuối cùng lại là người có thể chịu đựng được ta, và cùng ta vượt qua những chịu đựng khác trong cuộc sống” – Đức Anh nhận xét.

“Ai đó chạy cùng ta” – Một câu chuyện tình yêu lãng mạn hoàn hảo ảnh 2

Nhà văn Hiền Trang, các biên tập viên Thùy Linh và Đức Anh tại buổi giao lưu. (Ảnh: NHÃ NAM)

Biên tập viên Thùy Linh cho biết, trước khi viết sách, David Grossman là một nhà báo và công việc này để lại những dấu ấn sâu đậm trong các tác phẩm của ông. Ông đã dành khoảng 9 năm để tìm hiểu về cuộc sống của những thiếu niên vô gia cư ở Jerusalem trước khi viết cuốn tiểu thuyết này. Các nhân vật trong truyện dù là người trẻ hay già, đều là những người yếu thế trong xã hội.

Nhà văn Hiền Trang nhận xét, cuốn sách như một ghi nhận về sự trưởng thành của các nhân vật. Anh chàng Tamar thoát ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, bước vào một thế giới mới. Cô gái Assaf bước vào cửa hàng cắt tóc nam với mong muốn cạo trọc đầu. Đó là sự trưởng thành của hai thiếu niên độ tuổi 15-16.

Nhưng trên hết, “Ai đó chạy cùng ta” là một câu chuyện tình yêu màu hồng, tràn đầy âm nhạc trong mọi khung cảnh, không gian. Âm nhạc là sợi dây dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Nhà văn Hiền Trang cho rằng, đây là một câu chuyện hết sức lãng mạn, “quá lý tưởng với tình yêu là trung tâm, một tình yêu đẹp đẽ, màu hồng mà ở tuổi 30 tôi không còn nghĩ đến nữa”.

Với “Ai đó chạy cùng ta”, bạn đọc còn được khám phá một Israel đời thường, một Jerusalem “đường phố”, với cảnh sắc và con người được mô tả hết sức sinh động, hoàn toàn khác với những gì bạn đọc từng hình dung về Israel trước đây. Như đại diện Đại sứ quán Israel chia sẻ trong buổi giao lưu: “Cuốn sách như một cánh cửa mở ra một thế giới mới với bạn đọc. Chúng tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc khi cuốn sách được chuyển ngữ ở một đất nước khác, và hy vọng bạn đọc sẽ yêu thích”.

David Grossman (1954) là tác giả Israel nổi tiếng với các tác phẩm được dịch ra trên 30 thứ tiếng và giành vô số giải thưởng. Cuốn Con ngựa bước vào quán bar đã mang lại giải Man Booker quốc tế 2017 cho ông cùng dịch giả bản tiếng Anh của cuốn sách, Jessica Cohen. Cuốn “Ai đó chạy cùng ta” đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, là một trong những cuốn sách bán chạy nhất, và được dựng thành phim.