Nét đẹp nhân văn của các cấp công đoàn
Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam, Phạm Thị Thanh Hồng, nhớ lại: “Những ngày đầu hoạt động, Quỹ tập trung chăm lo cho con công nhân lao động (CNLĐ) mồ côi, bị tai nạn lao động, nhiễm chất độc đi-ô-xin. Khi nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty Viễn thông Teltra (Australia), Quỹ bắt tay vào xây dựng ngay hai trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Hà Tây (cũ) và Bình Dương, nuôi dưỡng gần 100 trẻ em là con CNLĐ. Hầu hết các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây, đến nay đã trưởng thành. Nhiều cháu thành đạt, luôn nhớ về những người góp phần đặt nền móng cho cuộc đời mình. Đó không chỉ là mốc son quan trọng đánh dấu bước phát triển vững chắc của Quỹ mà còn đem lại cho chúng tôi một bài học. Đó là sự kết nối, đồng hành cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Quỹ không thể phát triển bền vững nếu thiếu sự chia sẻ từ cộng đồng. Mỗi đơn vị hỗ trợ tuy khác nhau nhưng điều trân trọng hơn cả đó là những tấm lòng nhân ái. Ý nghĩa nhân văn ấy đã và đang tiếp tục lan tỏa, trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng và các cấp công đoàn”.
Năm 2008, Quỹ từng bước được kiện toàn với sự trực tiếp chỉ đạo của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Kể từ đây, Quỹ thu được nhiều kết quả quan trọng, trong đó phải kể đến hoạt động tặng cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước, vùng thường xuyên ngập lụt. Từ 500 chiếc cặp phao đầu tiên, chỉ sau năm năm, đã có gần 100 nghìn cặp phao được trao tặng, tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Những chiếc cặp không chỉ chắp cánh ước mơ cho các cháu vào một tương lại tươi sáng mà còn là những chiếc phao cứu sinh bảo vệ tính mạng cho các cháu nhỏ hằng ngày, hàng giờ phải đi học trên xuồng, ghe, qua những kênh rạch, dòng lũ xiết với biết bao hiểm họa rình rập. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ, Nguyễn Thị Thu Hồng, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cho biết: “Mỗi lần các thành viên hội đồng Quỹ cùng LĐLĐ các tỉnh, thành phố, nhà tài trợ đi tặng cặp phao là mỗi lần “lặn lội” thật sự. Có những lần tới được địa điểm tặng quà, phải qua nhiều chuyến phà, đò ngang mới thấu hiểu, thương các cháu đến nhường nào. Ngắm nhìn những gương mặt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của các bé và phụ huynh khi được trao quà, chúng tôi quên hết khó khăn, mệt mỏi sau những chuyến đi vất vả. Hoạt động này hết sức phù hợp với Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2018 Chính phủ đã phê duyệt. Từ hiệu quả thiết thực của cặp phao cứu sinh, từ năm 2014- 2018, nhiều nhà tài trợ đã cam kết đồng hành cùng Quỹ, mở rộng thêm chương trình tặng cặp sách cho con CNLĐ vượt khó học giỏi”.
Không chỉ quan tâm đến những hoạt động có tính cứu trợ khẩn cấp, Quỹ còn chú trọng tới việc tạo môi trường phát triển cho công nhân, điển hình như vận động chủ doanh nghiệp lắp đặt ca bin vắt và trữ sữa cho lao động nữ. Sau ba năm triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, nữ CNLĐ đón nhận với niềm vui rất bình dị của những người mẹ trẻ. Từ đó, họ có thể yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào phát triển của doanh nghiệp.
Trái tim kết nối trái tim
Do điều kiện làm việc nặng nhọc, môi trường lao động độc hại, dinh dưỡng thiếu hợp lý, lại không được chăm sóc đầy đủ khi mang thai, nhiều con em của CNLĐ khi sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Xót xa ở chỗ, không phải bố mẹ nào cũng có điều kiện phẫu thuật cho con. Thấu hiểu được nỗi đau của CNLĐ bất lực vì chi phí phẫu thuật quá sức chi trả, đầu năm 2014, Hội đồng quản lý Quỹ có sáng kiến triển khai chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”. Nhờ cách tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, chỉ sau thời gian ngắn, ban điều hành đã kêu gọi sự hảo tâm của doanh nghiệp, kết nối với các bệnh viện tim mạch hàng đầu tiến hành phẫu thuật cho các cháu.
Một ngày đầu tháng năm, chúng tôi cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh vào thăm, tặng quà cháu Duy Anh, con anh Phạm Văn Sinh, làm bảo vệ tại Chi cục Thuế quận 7, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Cháu là một trong hai trường hợp con CNLĐ đầu tiên được Quỹ hỗ trợ trong chương trình. Anh Phạm Văn Sinh nghẹn ngào cho biết: “Cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua ba lần phẫu thuật, bao nhiêu tiền chúng tôi làm ra không thấm vào đâu so với chi phí cho cháu chữa bệnh. Mỗi lần đối diện với cơn thập tử nhất sinh của con, thì đúng lúc đó, lại có bàn tay nâng đỡ từ các cấp công đoàn”. Tại đợt phẫu thuật lần thứ ba, nhằm san sẻ khó khăn với gia đình cháu Duy Anh, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh vận động Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoa Mai ủng hộ 55 triệu đồng. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức đã tận tình chữa trị, giúp cháu Duy Anh hồi phục sức khỏe. Ngoài phần quà 1,5 triệu đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam vận động Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Việt Nam hỗ trợ cháu 50 triệu đồng. Trước đó, cháu Vũ Hương Giang, con Vũ Trung Cương, công nhân ở Nam Định, cũng đã được hỗ trợ mổ tim. Ban quản lý Quỹ cho biết, mục tiêu trong năm 2014, Quỹ sẽ hỗ trợ cho 50 con CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tim bẩm sinh và hở hàm ếch phẫu thuật, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên nằm trong gói tài trợ 20 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí, Công đoàn Dầu khí…
Hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ trên một trăm nghìn lượt trẻ em, với số tiền hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đúng dịp kỷ niệm tròn 20 năm thành lập, Quỹ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Chính phủ mà còn là sự động viên, cổ vũ to lớn đối với Quỹ ngày càng nỗ lực hơn sứ mệnh cùng cộng đồng chung sức chắp cánh ước mơ cho trẻ thơ.