Cuộc đấu giá đặc biệt vô tiền khoáng hậu của công ty Sùng Nguyên - công ty đấu giá lớn nhất Thượng Hải (Trung Quốc) mới đây, gây chấn động dư luận. Lần đầu tiên trong lịch sử giao dịch cổ vật thế giới, văn tự giáp cốt được đưa ra đấu giá.
Cuộc đấu giá đầy kịch tính, diễn ra chỉ trong vòng hơn năm phút, là cuộc đua của hai người hăm hở nhất trong số hơn một trăm người đăng ký, và giá chót cao tới mức chính công ty đấu giá phải sửng : 52.800.000 NDT ( gần 5,3 triệu USD) cho 20 mảnh mai rùa trên khắc văn tự cổ Trung Quốc.
Hàng trăm khách mua cùng gần một trăm nhà báo kinh ngạc chứng kiến cuộc đua trả giá giữa hai phú thương. Một người hô giá lần đầu 8 triệu NDT, người kia hô giá cao vọt, cứ thế mấy lần rượt đuổi nhau tới giá 48 triệu NDT thì một đối thủ dừng bước. Người còn lại hô giá cuối cùng, tính cả phí giao dịch, tới 52,8 triệu NDT và thắng cuộc.
Người sở hữu di sản văn tự cổ nhất của Trung Quốc được tả hữu hộ vệ đã vội vã rời khỏi nơi đấu giá, thoát khỏi sự săn lùng phỏng vấn của báo chí, giữ kín tên tuổi và địa chỉ. Những người thạo tin phỏng đoán rằng nhân vật “bí hiểm” này thuộc một doanh nghiệp lớn hoặc một bảo tàng cổ vật lớn nào đó trong nước.