Trước những bức xúc của dân, ngày 7-7-2004, Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Hà Nội - nơi cấp phép hoạt động cho Công ty TNHH Ðầu tư dịch vụ, thương mại ADH (đơn vị đầu tư quán bar này), có công văn 948/KH và ÐT-ÐKKD gửi giám đốc công ty Nguyễn Việt Ðức. Công văn nêu rõ: "Chúng tôi liên tiếp nhận được kiến nghị của nhân dân trong khu vực, các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và không tuân thủ các quy định pháp luật của cơ sở này". Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Văn hóa - Thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt hành chính mà công ty không chấn chỉnh.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội thông báo: "Giao Phòng đăng ký kinh doanh tạm thời rút các ngành nghề: tổ chức biểu diễn nghệ thuật - văn hóa, dịch vụ giải trí, dịch vụ karaoke trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (liên quan hoạt động quán bar) cho đến khi công ty tìm được địa điểm có đủ điều kiện kinh doanh các ngành nghề đó. Kể từ ngày 8-7-2004, nếu công ty tiếp tục kinh doanh các ngành nghề nói trên, nhân dân và các ngành, các cấp phát hiện vi phạm, Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ báo cáo UBND thành phố thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty".
Kế đó, ngày 20-10-2004, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc "giải quyết kiến nghị về quán bar tại 25 Ngô Văn Sở", Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức họp liên ngành, gồm Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Văn hóa - Thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Trần Hưng Ðạo bàn biện pháp xử lý các vi phạm của quán bar này. Mọi việc tưởng sẽ êm, nhưng chuyện đâu lại vào đó. Kể từ đó đến nay, quán bar kinh doanh bia rượu này vẫn ngang nhiên tổ chức hoạt động văn hóa trái phép, bất chấp sự cảnh báo của một số ngành chức năng ở Hà Nội. Liên tục "né" các đoàn kiểm tra, thanh tra bằng nhiều thủ đoạn tinh vi (hễ có "động" là giải tán nhảy hoặc vặn nhỏ đài), vũ trường với một số "kíp nhảy" trẻ vẫn được tổ chức hằng đêm tới gần 1 giờ sáng hôm sau.
22 giờ 30 phút ngày 23-1, nhóm phóng viên xâm nhập tụ điểm quán bar 25 Ngô Văn Sở. Men theo cổng vào "động" này là hành lang dài khoảng 30 m, ngang chừng 2,5 m (chỗ hẹp nhất chừng 1,2 m) tựa "nút cổ chai" và được phình ra ở bên trong chừng 300 m2 chứa các dịch vụ kinh doanh bia, rượu mang hình hài "bán vũ trường" với hệ thống âm thanh, chiếu sáng hiện đại, công suất lớn, tạo cảm giác nơi đây là "thế giới tách biệt" dành cho giới ăn chơi. Ðây là lối vào, ra độc đạo của quán. Qua cổng và hai cửa có lực lượng "bảo vệ" mặc bộ đồ rằn ri, chúng tôi lọt vào trong quán. Quả thực, hàng trăm người bị "nhốt" vào "hũ nút" này, nếu có cháy, nổ bất thường liệu có phép thần thông nào để thoát? Không biết Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố nhìn nhận việc này như thế nào?
Vào giờ cao điểm, xe và người đổ dồn về đây. Quán náo động hẳn lên. Trên sàn diễn được thiết kế cao vượt tầm nhìn là ba vũ nữ trẻ trang phục "hai mảnh" hớ hênh giữa đêm đông, vặn vẹo theo tiết tấu hừng hực của loa giội đến tức ngực. Cách ăn mặc "khoe đồ" của số vũ nữ này cùng những cú lắc, giật, oằn mình, uốn éo trên bục... những bàn tay khép hờ tới những chỗ "nhạy cảm nhất" được phô diễn hết mức.
0 giờ 10 phút ngày 24-1, Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin bất ngờ kiểm tra và lập biên bản quán bar 25 Ngô Văn Sở về vi phạm: "Hoạt động vũ trường không có giấy phép (tổ chức cho khách nhảy), sử dụng đĩa CD ca nhạc không dán nhãn tại nơi kinh doanh, hoạt động quá giờ quy định (sau 24 giờ đêm)" thu giữ 375 đĩa, hai đầu đĩa và đề nghị mức phạt "đình chỉ hoạt động vũ trường".
22 giờ 26-1, chúng tôi thâm nhập quán bar này. Hoạt động của vũ trường vẫn diễn ra với những màn nhảy "bốc lửa", thách thức các cơ quan chức năng và công luận.
Bà Hoàng Yến (72 tuổi), đại diện cho các hộ 37 Quang Trung kề cận quán bar này, trong dáng vẻ bơ phờ vì mất ngủ cho biết, đã gần 300 đêm các gia đình nơi đây luôn sống trong sự thấp thỏm mỗi khi tối đến bởi phải chịu đựng "loại âm nhạc khiếp đảm" luôn giội vào nhà từ tối đến quá nửa đêm... Ðối với trẻ em, người già, những tác động âm thanh này quả là quá mức tra tấn. Nhóm phóng viên đã tới nhà một gia đình cận kề quán để chứng kiến cứ mỗi khi nhạc nổi lên mái tôn lại rung lên bần bật theo tiết tấu nhạc rốc. Ấy vậy mà có chuyện cách đây không lâu có người đã "đạo diễn" cho quán bar này ký hợp đồng thuê một đơn vị chức năng đến đo độ ồn (khi đã vặn nhỏ nhạc) để làm căn cứ độ ồn "nằm trong phạm vi cho phép" (!).
Chỉ riêng chuyện cho phép kinh doanh và tồn tại một quán rượu, bia quy mô đông người tại một quận trung tâm thành phố gây ồn, mất trật tự công cộng, ảnh hưởng cộng đồng đã cho thấy rõ sự bất cập về quản lý đô thị và thiếu kiên quyết của chính quyền tại địa bàn. Với những sai phạm có hệ thống của "vũ trường trá hình" này, đề nghị Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội thu hồi ngay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty ADH theo tinh thần công văn 948/KH và ÐT-ÐKKD ngày 7-7-2004 của Sở.