Vườn cây cảnh Sông Hồng ở Tứ Liên

Cây cảnh và đá trong
vườn Sông Hồng.
Cây cảnh và đá trong vườn Sông Hồng.

Ðô thị phát triển, đất trồng cây, trồng hoa thu hẹp, nhưng trong phường vẫn giữ được những vườn cây cảnh nổi tiếng với những nghệ nhân lưu giữ nghề của ông cha, trong đó có khu vườn mang tên Sông Hồng của ông Phạm Ngọc Châu ở ngõ  310 Nghi Tàm, khu 9.

Trong vườn có đủ các loại cây cảnh được trồng tỉa rất công phu. Hiểu được  cây cảnh và tạo ra một tác phẩm có hồn thật không dễ chút nào. Ðạt được  nghệ thuật bon-sai là cả một công phu.

Ông Phạm Ngọc Châu tâm sự, đã nhiều năm trăn trở, suy nghĩ tìm cách tạo dáng, chăm sóc, cắt tỉa theo tâm ý của mình để chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên. Ông đã tìm cách hãm không cho cây phát triển để tạo ra một thân cây già, gốc rễ rêu phong nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Ngày nay, thú chơi cây cảnh đã trở thành một nhu cầu thư giãn, sáng tạo để vươn tới cái đẹp, những cây để tạo bon-sai rất phong phú, đa dạng làm cho con người càng yêu thiên nhiên, trọng trời đất, quý chất nhân văn.

Trong khu vườn, ông Châu còn sưu tầm đặt xen kẽ những tảng đá hàng chục loại có nhiều mầu sắc với những tinh thể trong suốt, lấp lánh hoặc những đường vân, những nét mờ ảo như ám khói tạo ra những hình khối đẹp vốn có trong tự nhiên khi thì giống con rùa, con cá, con chim... luôn luôn kích thích trí tưởng tượng của con người.

Sự xen kẽ giữa đá và cây cảnh khiến cho khu vườn đẹp như một bức tranh thiên nhiên kỳ thú, khiến khi bước chân vào vườn ai cũng cảm thấy không khí trong lành, tâm hồn thư thái bị cuốn hút vào cái đẹp.

Theo ông Châu, đá vừa đem lại vẻ đẹp vừa có tác dụng tốt tới sức khỏe con người như mã não (loại đá có ở Việt Nam) vừa làm đồ trang sức vừa "kỵ gió độc". Chẳng thế đã có nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng lãm khu vườn Sông Hồng.

Có thể bạn quan tâm