Hơn 1.000 VÐV của 89 quốc gia, lãnh thổ vừa kết thúc giải vô địch Wushu thế giới lần thứ chín tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17-11-2007. Ngoài 40 bộ huy chương thuộc giải vô địch thế giới, các võ sĩ còn đua tranh 120 vé (80 tao-lu, 40 tán-thủ) dự Thế vận hội vào mùa hè năm sau. Với hai nhiệm vụ, giải lần này quy tụ đông đảo các võ sĩ có đẳng cấp cao, vừa tôn cao chất lượng của giải, vừa tạo nên những trận đấu rất khó khăn, nhiều kịch tính.
Sự nổi trội của đoàn chủ nhà Trung Quốc, cũng là quê hương môn võ này khiến nhiệm vụ giành huy chương và thứ hạng cao của các đoàn gặp nhiều khó khăn. Ðúng như dự đoán, đoàn chủ nhà đã bỏ xa hai đoàn thứ nhì và thứ ba tới sáu lần số Huy chương vàng, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh ở ngôi nhất toàn đoàn.
Ðội tuyển Wushu Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2007 gồm 24 võ sĩ được tuyển chọn trong đội dự tuyển vừa trải qua các đợt tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 24 và đây là lực lượng mạnh nhất của nước ta hiện nay. So với đội dự giải lần thứ tám 2005, đã vắng mặt một số VÐV có thành tích xuất sắc như Bùi Mai Phương (vô địch thế giới thái cực kiếm), Nguyễn Tiến Ðạt (vô địch thế giới đối luyện nam), Nguyễn Thị Hạnh (vô địch thế giới tán - thủ hạng 65 kg)... Trước khi đến giải Wushu thế giới, Việt Nam vẫn là đoàn mạnh, chỉ kém Trung Quốc. Ở giải vô địch thế giới lần trước, Việt Nam đoạt năm huy chương vàng, xếp thứ hai toàn đoàn. Mục tiêu ở giải lần này, ngoài việc bảo vệ ngôi nhì giải thế giới, các võ sĩ Việt Nam còn có nhiệm vụ giành năm vé dự Thế vận hội 2008 (mỗi quốc gia nhiều nhất được cử tám VÐV).
Tại Bắc Kinh, Việt Nam chỉ giành ba Huy chương vàng, bốn Huy chương bạc, bảy Huy chương đồng, kém thành tích ở giải trước, ít hơn đoàn thứ nhì một Huy chương bạc, xuống thứ ba giải sau Trung Quốc và Ma Cao ở giải năm nay. Ba tấm Huy chương vàng của Việt Nam là của Phạm Quốc Khánh ở bài thi nam đao với 9,66 điểm, vượt 57 VÐV của các nước; Nguyễn Thị Bích sau khi thắng võ sĩ Philippines và Lương Thị Hoa sau khi vượt qua võ sĩ Iran ở trận chung kết các nội dung tán-thủ.
Từ trước đến nay, các võ sĩ Wushu Việt Nam liên tiếp bước lên bục cao các giải vô địch châu lục, thế giới và đã thành cường quốc môn này sau Trung Quốc. Ở khu vực Ðông- Nam Á, Wushu là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam bởi chưa có đối thủ xứng tầm. Bốn SEA Games từ 1997 đến 2005 (SEA Games 1999 không thi đấu Wushu), các võ sĩ môn võ thuật này đã góp 29 Huy chương vàng. Nhiều người biết rất rõ Wushu xuất xứ ở Trung Quốc nên giành giải cao ở các giải chính thức của châu Á là rất khó khăn nhưng kết quả thi đấu ở ASIAD 15 tại Qatar cuối năm ngoái thật sự gây lo lắng đối với giới hâm mộ. Tại đó các võ sĩ Việt Nam đã thua VÐV các nước Ðông - Nam Á chứ không phải tuyển thủ Trung Quốc. Dễ thấy nhất là Bùi Mai Phương, võ sĩ đang giữ ba chức vô địch (vô địch SEA Games 23, Huy chương vàng giải trẻ châu Á, vô địch thế giới 2005) đã thua Chai Fong Ying của Malaysia thuộc nội dung thái cực quyền nữ. Không chỉ có Chai Fong Ying mà các võ sĩ của Myanmar, Philippines... cũng thi đấu rất ấn tượng ở ASIAD 15. Kết quả này liệu đã đủ cơ sở khẳng định Wushu Việt Nam đang chững lại còn các nước khu vực thì đang vươn lên để tiến kịp và vượt Việt Nam. Ðó chính là nỗi lo của các VÐV Việt Nam trong SEA Games 24.