Sinh hoạt tư tưởng

Vào Đảng không phải để làm cán bộ

Nâng lên đặt xuống chén rượu ngô, ông Thọ thở dài thườn thượt. ánh nắng cuối ngày rớt xuống vách núi sau nhà, tiếng mõ trâu lóc tóc, lóc tóc về chuồng thưa dần. Bữa cơm chiều mọi người đã ăn xong, còn ông thì chưa đụng hạt nào. Chiều nay, cán bộ xã lại đến nhà nói chuyện, vận động ông vào Đảng. Nhiều lần khéo léo từ chối, nhưng lần này, ông nói thẳng tâm tư:

- Mình có làm trong cơ quan nhà nước đâu mà phấn đấu vào Đảng? Là quần chúng thì mình vẫn thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vẫn chấp hành tốt các quy định của bản mà.

Nói rồi, ông miên man nghĩ về chính người đang ngồi đối diện với mình. Cán bộ Đình năm nay mới 28 tuổi mà đã trải qua những cương vị công tác quan trọng, bí thư đoàn xã hai năm; cuối năm vừa rồi trúng cử ban chấp hành đảng bộ và được bầu làm phó bí thư đảng ủy xã và "nó" nói cũng có lý lắm. Những lời nói của cán bộ Đình cứ vấn vít trong đầu ông: "Bác là người gương mẫu được quần chúng yêu quý, tin tưởng. Trở thành đảng viên, bác sẽ giúp được nhiều hơn cho bà con trong bản; là tấm gương tốt cho con cháu trong gia đình và lớp thanh niên noi theo...".

Gia đình ông Vi Văn Thọ nơi bản vùng cao này nhiều năm là hộ nông dân tiêu biểu, là gia đình văn hóa. Việc thực hiện di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà sàn bảo đảm vệ sinh nơi ở và sức khỏe, gia đình ông là một trong những hộ thực hiện đầu tiên khi xã tiến hành. Chủ trương chuyển đổi giống cây ngô địa phương sang trồng cây ngô hàng hóa, ông cũng đi đầu. Trong sinh hoạt cộng đồng, gia đình ông luôn gương mẫu giữ được sự hòa thuận, giáo dục con cháu hiếu thảo, tiến bộ. Vì thế, ông được bà con quý mến. Lý lịch gia đình tốt, ông đủ tiêu chuẩn xét kết nạp vào Đảng, nhưng mấy ông bạn già trong bản lại chung quan điểm, nông dân thì vào Đảng làm gì! Nhưng lời cán bộ Đình thuyết phục quá, cứ làm ông nghĩ mãi. Có đúng như lời cán bộ nói, vào Đảng không phải để làm cán bộ, mà để làm việc tốt hơn, góp sức cùng bà con giúp bản mình hết nghèo?

Chưa thuyết phục được ông Thọ, cán bộ Đình đành ra về, nhưng trong lòng lại thấy vui: Bác Thọ tốt quá! Bà con mình tốt quá! "Vào Đảng không phải để làm cán bộ", nhưng đã vào Đảng, đã làm cán bộ thì phải làm việc sao cho xứng đáng là cán bộ của dân.

Có thể bạn quan tâm