Ðáng lưu ý là đã xuất hiện một số vụ tự tử tập thể. Ðằng sau những cái chết tức tưởi ấy là nỗi đau dai dẳng để lại cho gia đình và người thân.
Vì sao họ tìm đến cái chết?
Thường lệ, T - cô sinh viên người Bắc Ninh, ở trọ tại số nhà 22/152 phường Nam Ðồng (Ðống Ða, Hà Nội) sáng nào cũng thức giấc sớm hơn mọi người. Nhưng một sáng chủ nhật người ta thấy căn buồng của cô vẫn cửa đóng then cài. Sự bất thường này có người cho là T mệt, hoặc nhân ngày nghỉ, muốn nằm nán thêm chút nữa... Song, tiếng điện thoại di động réo liên hồi, phát ra từ buồng T khiến hàng xóm sốt ruột và nghi ngờ, linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra với cô gái... Vừa lúc ấy, Th - người yêu của T nhận được tin báo tới, anh hoảng hốt mở cửa bước vào phòng và hoảng hốt chứng kiến thảm cảnh đau xót: Cô sinh viên 23 tuổi, xinh xắn đã hồn lìa khỏi xác bằng sợi dây oan nghiệt để lại hai bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình và người yêu...
Ðược biết T và Th yêu nhau đã bốn năm, hai bên gia đình rất ủng hộ. Như nhiều bạn trẻ khác, tình yêu thuở sinh viên của T và Th có nhiều kỷ niệm đẹp, họ hứa hẹn với nhau sẽ nên vợ chồng. Thế nhưng, sự xuất hiện của "người thứ ba" đã làm đảo lộn tất cả. Không biết tình cảm của Th với "người ấy" ra sao, nhưng cứ mỗi lần Th nói chuyện qua điện thoại với người này thì T rất buồn phiền. Ðã có lần T tâm sự chuyện tình cảm của mình với mẹ và khóc... Song do phải sống một mình xa nhà, tâm trạng nghi kị không được giải tỏa kịp thời, nên từ đau khổ, buồn bực, cộng thêm cú sốc khi đối mặt trực diện với "người thứ ba" đã khiến T tự tìm đến cái chết...
Trường hợp tự tìm đến cái chết từ T không phải là cá biệt. Một thanh niên mới 17 tuổi, nhà ở phố Ðội Cấn đã nhảy từ tầng 14 của khách sạn xuống đất vì lý do mâu thuẫn gia đình; một sinh viên quê ở Vĩnh Phúc nhảy xuống dòng sông Ðuống tự tử vì nhìn thấy người yêu đi với người khác; một người ở phường Ô Chợ Dừa tự treo cổ chết tại nhà; một phụ nữ ở phố Tôn Ðức Thắng, Hà Nội tìm đến nhà người yêu của chồng cũ để tự thiêu bằng lửa; một cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm bạn trai (do bắt quen qua chát) đã "rơi" từ tầng 4 khách sạn Hữu Nghị (số 34 Nam Ngư) xuống đất. Từ những thông tin ban đầu có dấu hiệu tự tử vì yêu đương...
Và mới đây ở Hà Nội cũng xảy ra một hiện tượng bất thường. Chiều ngày 16-2-2006 Bệnh viện E, Hà Nội tiếp nhận năm nữ sinh Trường THCS Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do số nữ sinh này đã rủ nhau uống thuốc để cùng tự tử tập thể. Ngay sau đó, các y bác sĩ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện E đã tiến hành rửa dạ dày nên các em đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Dù các em ở Trường THCS Cổ Nhuế cũng đã "tai qua nạn khỏi" nhưng không phải em nào cũng có được cơ may đó.
Thời gian qua, trên địa bàn của Hà Nội và các tỉnh đã xảy ra một số vụ tự tử của các em thiếu niên ở tuổi 13, 14 mà hậu quả để lại thật khôn lường. Ðó là trường hợp của em N ở Sóc Sơn, Hà Nội tự tử cách đây không lâu đã thực sự gây bất ngờ với các điều tra viên.Vì sao một học sinh lớp 8 mới 14 tuổi lại treo cổ tự tử? Cái chết này có liên quan đến một vụ án phức tạp hay là cái chết tự sát có nhiều uẩn khúc? Qua xác minh được biết, N là một học sinh thông minh, khỏe mạnh, tốt với bạn bè nhưng có "tật" hay nói chuyện trong lớp. Mặc dù đã bị cô giáo nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng gây mất trật tự trong lớp vẫn diễn ra nên cô giáo buộc phải nói với bố mẹ em để tìm ra biện pháp giáo dục N thành con ngoan trò giỏi. Sau khi được cô giáo phản ánh, bố mẹ N đã "khuyên dạy" em hơi nặng lời kèm theo hình phạt không cho N đi đá bóng cùng bạn bè. Trước thái độ đó của bố mẹ, N có phản ứng không tốt và vùng vằng: "Từ nay bố mẹ không phải phiền lòng vì con nữa"... Những tưởng câu nói vu vơ ấy chỉ là sự hờn dỗi của N nên bố mẹ em không để ý, nào ngờ sợi dây oan nghiệt đã cướp đi đứa con trai yêu quý của họ.
Mới đây, một vụ tự tử của em N trú tại ở Hà Nội cũng từng gây xôn xao dư luận. N là con gái trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Hằng ngày, ngoài giờ học ở trường thì chỉ có mình em ở nhà, sống trong ngôi nhà bề thế nhưng em luôn cảm thấy trống trải. Do vậy em đã thuê đĩa sex về xem. Ðến khi tỉnh cơn mê thì biết mình đã "đi quá xa" so với những yêu cầu và đòi hỏi của một cô gái ở tuổi 13. Quá ân hận với việc làm của mình, N đã tự kết thúc cuộc đời bằng cách tự tử.
Lý giải nguyên nhân của một số vụ tự tử ở tuổi thanh thiếu niên, bác sĩ Tuấn cho rằng, các em ở tuổi mới lớn thường rất hay nhạy cảm như tự ái, tự trọng. Ðặc biệt là các em nữ đã biết suy nghĩ nên tính hổ thẹn với lương tâm, bạn bè thường rất cao. Tình cảm ở lứa tuổi này cũng "dở dở ương ương" nên khi bị bố mẹ, thầy cô mắng nhiếc dễ gây tổn thương, dẫn tới những hành động dại dột.
Bên cạnh đó, có một số bậc phụ huynh đã đặt quá nhiều "kỳ vọng" ở con mình nên khi các em không đạt được kết quả như mong muốn thường phải chịu sức ép lớn về tâm lý. Có nhiều trường hợp bỏ nhà lang thang "đi bụi" hàng tháng trời vì "sợ" phải học, vì bị cha mẹ "nhồi nhét" những điều "cao siêu" mà lẽ ra ở tuổi hồn nhiên của mình, các em chưa đủ khả năng để cảm nhận. Trong hoàn cảnh đó, chỉ cần một giây phút bồng bột của các em cũng dễ gây ra hậu quả khó lường. Bằng chứng là năm nữ sinh của trường THCS Cổ Nhuế vừa qua khỏi vụ tự tử tập thể khi được hỏi đều trả lời, lúc ấy chúng em chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ uống để ngủ một giấc dài cho quên đi buồn sầu!
Phải khẳng định rằng, tất cả những vụ tự tử, cho dù là nguyên nhân gì thì cũng bị xã hội lên án mạnh mẽ. Cái chết của họ ngoài sự thiệt thân còn để lại nỗi đau nặng nề cho gia đình và tổn thất cho xã hội. Vì vậy, tự thân những người đang có những khúc mắc về tâm lý cần hết sức tỉnh táo, loại bỏ ngay những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, chia sẻ kịp thời tâm tư với người thân, với chuyên gia tâm lý, hoặc lao vào các hoạt động tích cực, nhất là những hoạt động gây hứng thú để giải tỏa, lấy lại sự cân bằng về tâm lý...
Ðừng để "giọt nước tràn ly"
Xét về mặt tâm sinh lý, ngoài những trường hợp tự tử do nóng giận hoặc bất mãn bột phát; nguyên nhân còn lại là do nạn nhân bị ức chế tâm thần kéo dài, không được bộc bạch, chia sẻ với ai để "xì bớt quả bóng đang đầy hơi", đến khi gặp phải một tác động tâm lý tiếp theo, đã manh động và tự tìm đến cái chết.
Theo chúng tôi, để tìm nguyên cớ cho sự gia tăng các vụ tự tử, chúng ta không nên đổ lỗi hoàn toàn do sức ép của cơ chế thị trường. Mỗi người chúng ta ngoài việc phải tự cân bằng tâm lý cho bản thân, cần quan tâm tới những người thân yêu của mình, nhất là khi biết họ đang có chuyện buồn phiền trong cuộc sống và tình cảm. Những tác động của lối sống hưởng thụ, đòi gì được nấy; sự lệch lạc về nhân cách không uốn nắn kịp thời từ lúc nhỏ; tác động của phim ảnh, v.v. cũng là mầm mống dẫn tới những hành động cực đoan.
Ðã đến lúc các cơ quan chức năng cần có giải pháp tuyên truyền giáo dục ngăn chặn tình trạng tự tử cộng đồng. Cần khuyến khích việc phát triển những loại hình tư vấn tâm lý trực tiếp, hoặc gián tiếp (qua điện thoại, hoặc qua báo chí) nhằm chia sẻ với những người đang có bức xúc về tâm lý. Tự tử không còn là vấn đề riêng của mỗi người, mỗi gia đình, mà nó còn ảnh hưởng đến sự lành mạnh của xã hội. Nếu không cùng nhau ngăn chặn kịp thời sự gia tăng các vụ tự tử sẽ tác động tiêu cực dây chuyền tới thế hệ trẻ của chúng ta.