#hy sinh

115 kết quả

Ca sĩ Thu Sang thể hiện ca khúc "Cây đàn cha để lại" trước các chiến sĩ hải quân. (Ảnh: BTC cung cấp)
Văn hóa

“Cây đàn cha để lại” - Khúc hát tri ân những người lính đã nằm lại vì bình yên Tổ quốc

Ca khúc “Cây đàn cha để lại” do nhạc sĩ Tuấn Ngọc soạn dựa trên phần lời của các tác giả Đinh Công Thủy-Trần Nam được ca sĩ Thu Sang giới thiệu đúng dịp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, với ý nghĩa tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển
E-Magazine

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Trong cuốn “Ký ức Tây Nguyên”, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể, sau khi chiến dịch toàn thắng, những người lính rời khỏi núi rừng, tiến về đồng bằng. Lúc đặt chân tới bờ biển miền trung, không ít chiến sĩ - những người bao năm đằng đẵng cầm súng chiến đấu ở những nơi ác liệt nhất trên dải đất cao nguyên, đã trào nước mắt.

Cựu chiến binh Hồ Việt Hùng chia sẻ ký ức những ngày tháng đạn bom khốc liệt.
Tin chung

Ký ức thời hoa lửa của người cựu chiến binh xứ Nghệ

“Đó là những ngày tháng mà cuộc chiến đấu giữa ta và địch vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Hy sinh, mất mát không thể nào kể hết được…”, ánh mắt nhìn xa xăm, cựu chiến binh Hồ Việt Hùng như lặng người đi một lúc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội lấy mẫu số 2 cẩn trọng thực hiện quy trình khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.
Tin chung

Gia Lai: Tìm thấy di vật khắc thông tin liệt sĩ quê Thái Nguyên tại Nghĩa trang tỉnh

Chiều 3/8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác thu thập mẫu sinh phẩm và giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện một di vật bằng nhôm có khắc đầy đủ thông tin cá nhân, quê quán của liệt sĩ.

Đại diện gia đình hạ sĩ Kpă Thiêp nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Sê.
Tin chung

Chiến sĩ Quân đoàn 34 quên mình cứu dân

Tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, câu chuyện hạ sĩ Kpă Thiêp với hành động quả cảm, quên mình cứu 2 người dân bị điện giật đã làm lay động lòng người. Hành động quên mình bảo vệ nhân dân của anh trở thành tấm gương sáng ngời, tiếp nối và tô thắm thêm giá trị cao đẹp của hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong tâm thức người dân.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Tin chung

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, giữ vững bình yên Quảng Trị

80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những thời điểm ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Trị luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)
Chính trị

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Đoàn công tác thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Chính trị

Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thổi dài bất tận, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm trên boong Tàu 936 của Học viện Hải quân, để lại nhiều cảm xúc trong mỗi cán bộ, học viên. 

Gia đình – điểm tựa của người lính biển
Tin chung

Gia đình – điểm tựa của người lính biển

Sau mỗi chuyến hải trình của người lính hải quân là một hành trình lặng lẽ nơi hậu phương. Ở đó có những người vợ quen đếm thời gian bằng chuyến tàu, những người mẹ nhiều năm ngóng con trở về và những đứa trẻ lớn lên trong nỗi nhớ cha. Chính những mái ấm bình dị ấy là điểm tựa để người lính vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tin chung

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự Lễ viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Toàn cảnh Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn-Bến Tắt.
Ký ức ngày thống nhất

Những địa chỉ đỏ tri ân

Để đi đến ngày nước nhà thống nhất, dân tộc ta đã phải gánh chịu những hy sinh, mất mát hết sức to lớn. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực vận động xã hội hóa xây dựng các đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính.

Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch. (Ảnh: TRỌNG TÍN)
Tin chung

Bộ Công an hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 24/4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk dâng hoa, dâng hương hài cốt liệt sĩ quy tập mùa khô 2025-2026 tại Đội K51.
Tin chung

Hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Với sự nỗ lực không ngừng của Đội K51, sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương, đến nay 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam (chưa xác định danh tính) đã được quy tập.

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper trao trả hồ sơ thời chiến cho đại diện Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 308 và các thân nhân liệt sĩ.
Xã hội

Viết tiếp câu chuyện ở Câu Nhi

Tiếp nối loạt bài “Ký ức chiến tranh nối nhịp cầu hòa bình” (Báo Nhân Dân ngày 14 và 15/7/2025), câu chuyện về trận chiến khốc liệt tại Câu Nhi (Quảng Trị) mùa hè năm 1972 dần được làm sáng rõ từ những phát hiện và kết quả xác minh mới.