Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về sản lượng cà-phê Robusta, hằng năm xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn, chiếm khoảng 18% tổng lượng xuất khẩu cà-phê thế giới và 43% tổng lượng xuất khẩu cà-phê Robusta toàn cầu.
Tọa lạc ở trung tâm phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), buôn Akô Dhông là một không gian bản địa hiếm gặp giữa đô thị phát triển. Những nếp nhà dài, tiếng cồng chiêng, hương cà-phê và câu chuyện của những người gìn giữ buôn làng khiến nơi đây trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao.
Trong ngày vận hành đầu tiên, tính đến 15 giờ ngày 1/7, Trung tâm phục vụ hành công công phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiếp nhận 27 hồ sơ do công dân nộp thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, kinh tế hạ tầng và đô thị, văn hóa-xã hội.
Đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách trong giai đoạn sân bay Vinh (Nghệ An) tạm đóng cửa, Vietjet mở loạt 3 đường bay mới kết nối Thanh Hóa với các điểm đến du lịch, kinh tế trọng điểm Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ, đồng thời tăng tần suất đường bay Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh thêm 4 chuyến/ngày.
Ngày 25/6, Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.
Vào khoảng 18 giờ ngày 13/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa to, gió lớn kèm sấm sét. Tại km 4+950 đường tỉnh lộ 8, thuộc Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa đá rất to kèm gió lớn quật ngã một cây cổ thụ cao hàng chục mét. Cây ngã đổ băng qua đường, toàn bộ phần cành và ngọn cây đè lên bảng hiệu, mái tôn và xe ô-tô cứu thương biển số 51B-13236 của cơ sở dịch vụ tang lễ Đức Thịnh nằm bên kia đường.
Ngày 30/4, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hóa đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Sau 50 năm giải phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những đô thị phát triển năng động, hiện đại giữa Cao Nguyên đại ngàn. Trong hành trình phát triển nửa thế kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Buôn Ma Thuột đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa Buôn Ma Thuột phát triển xứng đáng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích bổ sung để thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa –Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk).
Ngày 27/4, Hội Doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 3 năm hình thành và phát triển. Sau 3 năm thành lập, từ năm 2022 đến năm 2025, Hội Doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà chung và kết nối các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Cách đây 40 năm, ngày 11/3/1975, quân và dân Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã sống trong khí thế sôi sục chiến đấu và chiến thắng của trận đánh Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tạo bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Đầu mùa khô 1975, Tây Nguyên bị nắng hạn. Giữa rừng già, lá cây rụng kín đất, khe suối cũng bắt đầu khô cong. Trong cái nắng gắt đến bỏng người, trên đất Buôn Ma Thuột, đoàn quân giải phóng vẫn âm thầm, gấp rút mở những con đường, khởi đầu chiến dịch thu hai miền nam-bắc về một mối.
Tại hội nghị mở rộng từ ngày 18/12/1974-8/1/1975 Bộ Chính trị đã thông qua Kế hoạch chiến lược, giải phóng miền nam trong hai năm 1975-1976, đồng thời, chuẩn bị Kế hoạch thời cơ giải phóng miền nam trong năm 1975. Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên - “Đòn đột phá chiến lược”, lấy nam Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu và mục tiêu then chốt là thị xã Buôn Ma Thuột - “Trận điểm huyệt” quan trọng.
Ngày 17/3/1975, quân ta tiếp tục giành thắng lợi quan trọng tại các mặt trận trọng yếu. Tại chiến trường Tây Nguyên, đến 8 giờ sáng, ta đã đánh chiếm toàn bộ Sở chỉ huy Trung đoàn 53 - cứ điểm mạnh cuối cùng của địch tại Buôn Ma Thuột.
Ngày 17/3/1975, đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.
Ngày 12/3/1975, quân ta giành thêm nhiều thắng lợi quan trọng tại mặt trận Tây Nguyên, đẩy nhanh nhịp độ tiến công, tiêu diệt và làm tan rã nhiều sinh lực địch.
Tại mặt trận Tây Nguyên, ngày 12/3/1975, Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 95 đánh chiếm khu Nhà Lao; Trung đoàn 24 cùng 1 đại đội xe tăng đánh chiếm hậu cứ Trung đoàn 45 ngụy và trung tâm huấn luyện của Sư đoàn 23 ngụy; Trung đoàn 174 tiến công cụm quân địch ở cầu Xê-rê-pốc...
Rạng sáng 11/3/1975, tại chiến trường Tây Nguyên, để lại một bộ phận giữ bàn đạp và tiếp tục mở rộng các khu đã chiếm, Sư đoàn 316 tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị bạn, tổ chức bao vây đột phá vào sở chỉ huy địch.
Vào lúc 2 giờ sáng ngày 10/3/1975, chiến dịch tấn công Buôn Ma Thuột chính thức bắt đầu, với các đội đặc công của Trung đoàn 198 tiến công kho Mai Hắc Đế, sân bay Hòa Bình và các mục tiêu quan trọng của địch.
2 giờ sáng 10/3/1975, mở màn trận Buôn Ma Thuột, các đội đặc công của Trung đoàn 198 luồn sâu lót sẵn bất ngờ nổ súng tiến công kho Mai Hắc Đế, sân bay Hòa Bình, sân bay thị xã và hậu cứ Trung đoàn 53 ngụy, làm chủ một số mục tiêu.
Nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế-xã hội của toàn vùng và cả nước. Sau 50 năm giải phóng, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk cùng sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Buôn Ma Thuột đang “vươn mình” mạnh mẽ xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Ngày 9/3/1975, trên chiến trường Tây Nguyên, Sư đoàn 10, được tăng cường lực lượng đặc công, pháo binh, cao xạ, nổ súng tiến công quận lỵ Đức Lập - vị trí chiến lược án ngữ giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
5 giờ 55 phút ngày 9/3/1975, trên chiến trường Tây Nguyên, Sư đoàn 10 được tăng cường đặc công, pháo binh, cao xạ, nổ súng tiến công Đức Lập - quận lỵ nằm trên đường 14, về phía tây nam thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 50km, án ngữ giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Trong chuỗi hành trình du lịch của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, có lẽ Hội voi Buôn Đôn luôn được du khách và nhân dân mong chờ nhất. Bởi Buôn Đôn là xứ sở của loài voi ở Việt Nam và đến nay chỉ có Buôn Đôn mới có Hội voi.
Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên nhận định, dù lực lượng ta đã xuất hiện ở đường số 14 và 21, địch chưa có phản ứng mạnh. Bộ Tư lệnh quyết định giữ bí mật và tiếp tục chuẩn bị cho trận đánh Buôn Ma Thuột theo phương án đã định.
Ngày 6/3/1975, Trung đoàn 149 Sư đoàn 316 vượt sông Xê Băng Hiên, luồn rừng, vòng xuống vùng ngoại vi phía nam thị xã Buôn Ma Thuột, bí mật vượt qua các đồn địch. Trong khi đó, Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 tiếp cận, chuẩn bị vượt sông Xê-rê-pốc.
Trong chiến trường Tây Nguyên, đêm 4 rạng ngày 5/3, Trung đoàn 25 đã cắt đường số 21, tiêu diệt một đoàn xe địch và làm chủ phía đông Chư Cúc, cắt đứt tuyến tiếp tế quan trọng nối đồng bằng với Tây Nguyên.
Ngày 5/3/1975, chủ lực Quân khu Trị-Thiên, cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích Quảng Trị, Thừa Thiên nổ súng mở màn chiến dịch giải phóng Trị Thiên. Đêm 5/3, Trung đoàn 149 Sư đoàn 316 vượt đường 14 triển khai lực lượng chuẩn bị tiến công Buôn Ma Thuột.