Đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân và Ngân hàng BIDV trao quà Trung thu tặng các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Trung thu, chính quyền nhiều địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã tổ chức các chương trình ý nghĩa, thiết thực, mang đến niềm vui cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, để các em cảm nhận được sự quan tâm về vật chất và tinh thần của cả cộng đồng.
Tác phẩm "Cây cam ngọt của tôi", một trong những cuốn được tái bản nhiều nhất của Nhã Nam. (Ảnh: Nhã Nam)

Vẻ đẹp của các tác phẩm văn học thiếu nhi

Mảng văn học nước ngoài dành cho thiếu nhi hiện nay ngày càng phong phú và mới mẻ, với nhiều lựa chọn từ các nền văn học khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng những tác phẩm văn học kinh điển cho tuổi nhỏ vẫn chứng tỏ được sức sống bền bỉ của mình, khi song hành cùng nhiều thế hệ, từ cha mẹ truyền cho con cái.
“Tủ sách Đinh Hữu Dư” đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk

“Tủ sách Đinh Hữu Dư” đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 17/11, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk phối hợp với Chi Đoàn Thông tấn xã Việt Nam khu vực Tây Nguyên tổ chức chương trình trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, xã Ea Trang, huyện M’Drắk.
Hai cuốn sách về vị bác sĩ nói được tiếng động vật.

Nguyên mẫu của Bác sĩ “Ôi đau quá” Ai-bô-lít

Hẳn là bạn đọc nhỏ tuổi nào của rất nhiều thế hệ cũng đều mê mẩn nhân vật bác sĩ Ai-bô-lít, người có thể hiểu được tiếng muông thú qua cuốn sách “Bác sĩ Ôi đau quá” của tác giả Coóc-nây Tru-cốp-xki. Nhưng không phải ai cũng biết nguyên mẫu của ông, vốn là bác sĩ Dolittle của tác giả Hugh Lofting.