Tấm gương đạo đức của thầy Phương được nhiều thế hệ y, bác sĩ học tập và noi theo. Ảnh: BẮC SƠN

GS, TS Đỗ Nguyên Phương và văn hóa y đức

Tự nhiên, tôi nghĩ đến thầy - GS, TS Đỗ Nguyên Phương, nguyên Bộ trưởng Y tế, người gắn với văn hóa y đức. Trong đời tôi, tình cờ nhưng may mắn, tôi được gặp thầy, được thầy dạy và đặc biệt, tôi được thầy nói về Y đức từ khi thầy chưa làm chức vụ quan trọng nhất ngành y.
Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Trà xuân chú nghé ngọn xoan

Tôi về núi với chú em. Tối đến, hai anh em pha trà nhâm nhi trò chuyện. Đúng là “nước khe chè rú, cú cũng thành tiên”. Cân chè tôi mang về là loại tầm tầm, chỉ 300 nghìn đồng một cân, nhưng sao mà thơm thanh ngọt dịu đến thế, tỉnh hết cả người.
Thưởng thức tác phẩm của họa sĩ Ngọc Thọ.

Lãng tử, đam mê và sáng tạo

Đó là ba từ mà họa sĩ Lê Huy Tiếp lựa chọn khi nhớ về người bạn, đồng nghiệp thân thiết - cố họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Thọ trong cuộc triển lãm vừa khai mạc ngày 26/12 tại 16 Lê Thái Tổ (Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công chúng đã chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa kết tinh niềm say mê và sự sáng tạo không ngừng của cố họa sĩ.
Các nghệ nhân ca trù biểu diễn một số tác phẩm được giải cao trong cuộc thi.

Bồi đắp thêm sinh khí cho ca trù

Cuộc thi “Sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát nói trong Ca trù” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã thu hút được không ít tác giả tâm huyết với ca trù ở nhiều lứa tuổi. Các tác phẩm dự thi đạt giải lần này đã thổi “làn gió” mang âm hưởng hiện đại vào bộ môn nghệ thuật truyền thống và uyên bác của dân tộc.
 Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Lan.

Từ ba-lê đến tranh trừu tượng

Học múa ba-lê từ 8 đến 16 tuổi ở Học viện Múa Việt Nam rồi gắn bó với nghiệp sư phạm tới bây giờ, nhiều người biết Hoàng Lan (sinh năm 1979) qua các lớp học năng khiếu miễn phí cho trẻ em, trong đó có trẻ tự kỷ. Triển lãm mỹ thuật “Solo Art Exhibition: Ấn tượng” của Hoàng Lan vừa khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội), đánh dấu chặng đường 20 năm vẽ trong lặng lẽ.
NSƯT Kim Đan luyện tập thổi sáo bằng mũi.

Kỳ nhân thổi tiêu bằng mũi

Không chỉ có năng khiếu, mà còn là sự yêu nghề, tận hiến với nghề, đó là những gì người ta nói về NSƯT Kim Đan, một “kỳ nhân” của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng. Hơn 30 năm qua, biệt tài thổi tiêu bằng mũi của anh trở thành tiết mục độc đáo, mang đậm dấu ấn không chỉ trong đồng bào Khmer mà còn tạo tiếng vang tại các chương trình, liên hoan nghệ thuật toàn quốc.
Ca sĩ Hà Myo.

“Nếu có lời chê cũng sẽ là động lực”

Hát xẩm đang trở lại nhiều hơn trong không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại với sự thể hiện của một số nghệ sĩ trẻ. Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) là người đầu tiên “dám” kết hợp xẩm với rap và nhạc hiện đại. Bằng niềm đam mê và vượt qua nhiều khó khăn, nữ ca sĩ trẻ tuổi đã mang đến những giai điệu cổ - kim sôi động.
Cảnh trong phim “Tiểu đội hoa hồng”.

Chiếu phim kỷ niệm 22/12

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Ngày truyền thống Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023) sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 20/12 tại rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (17 Lý Nam Đế, Hà Nội).
Một cửa hàng phở tại Hà Nội. Ảnh: NGUYỆT ANH

Hành trình của phở

Đã có nhiều tranh luận về gốc gác, tên gọi phở. Chả ai “tổng kết” được, nó chỉ chứng tỏ sự lan tỏa, sức sống bền bỉ dẻo dai của món ăn này. Gần ba năm đại dịch Covid-19 trong lúc bị hạn chế đi lại, mở hàng quán nhiều người bị cấm cố ước ao “Bao giờ quán xá mở lại tôi đả ngay vài bát”.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc

“Đáng sợ nhất là những tác phẩm nửa vời”

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là một trong những nhà sản xuất phim đã đưa nhiều dự án phim độc lập Việt Nam ra các chợ phim quốc tế. Trong số đó có “Tro tàn rực rỡ” (Bùi Thạc Chuyên đạo diễn), “Cha và con và…” (Phan Đăng Di đạo diễn)... Chị còn là nhà sản xuất nhiều phim thương mại như “Mỹ nhân kế”, “Quả tim máu”, “Người bất tử”… Trước thềm Liên hoan phim Việt Nam 2023, chị chia sẻ với Thời Nay chung quanh một số vấn đề của điện ảnh Việt.
Tác giả Nguyễn Văn Công (thứ hai từ trái sang) nhận giải trong cuộc thi của tạp chí Đồ uống.

Hào hứng với các cuộc thi viết

Nhiệt tình quan tâm và tham gia các giải thưởng cả văn chương và báo chí, nhiều gương mặt được anh em, đồng nghiệp thân quý gọi vui là “vua giải”, “thợ săn giải”... Với các tác giả, mỗi lần tham dự cuộc thi là mỗi lần thử sức, và may mắn đạt giải cũng sẽ nhận về niềm vinh dự và sự khích lệ thiết thực, đó là tiền thưởng.
Mong chờ Kenny G

Mong chờ Kenny G

Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện sẽ mở màn cho dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.
Tranh LÊ THIẾT CƯƠNG

“Kết nối với...”

Là tên cuộc triển lãm của nhóm bốn họa sĩ: Lê Thiết Cương, Tào Linh, Phạm Trần Quân, Hoàng Phương Liên với 23 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm thể hiện theo nhiều chủ đề và phong cách khác nhau từ trừu tượng, tối giản đến nghệ thuật thị giác... Đó là cảm xúc đọng lại ở những mốc thời gian trải qua trong năm, là những câu chuyện văn hóa và trải nghiệm của từng nghệ sĩ.
Tìm hiểu về Tết Trung thu xưa tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ.

Tìm về Tết Trung thu xưa

“Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu…” những câu hát trong trẻo vọng ra từ Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi đang diễn ra các hoạt động đón Tết Trung thu 2023 đã làm cho bao người lớn tuổi cũng phải náo nức.
Các nhà xuất bản, đơn vị làm sách mong chờ nhiều giải pháp bảo vệ bản quyền trên không gian mạng.

Nan giải bảo vệ bản quyền sách trên mạng

Theo nghiên cứu năm 2022 của Media Partners Asia, Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ vi phạm bản quyền trên không gian số. Tính theo đầu người thì Việt Nam đứng đầu danh sách này với khoảng 15,5 triệu người xem bất hợp pháp, làm thất thoát khoảng 348 triệu USD…
PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện (bên trái) tặng cuốn sách - Khúc hợp đàn văn - cho nhà thơ Lê Tuấn Lộc - tác giả bài viết.

Vạn cuốn sách nơi Thế Uẩn thư trai

Tôi biết PGS, TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện lâu rồi, thăm nhà riêng thì chưa. Anh từng 16 năm là Tổng Biên tập tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (2006-2022). Tình cờ, một lần được anh mời đến nhà chơi, ở phố Trần Quốc Hoàn, Hà Nội. Và tôi bất ngờ... Bốn tầng, sách và sách.
back to top