Trưởng thành hơn qua "Học kỳ 3"

Mùa hè là dịp để các học sinh, sinh viên (HS, SV) nghỉ ngơi sau những ngày học tập căng thẳng. Thế nhưng, cũng trong dịp hè, có nhiều HS, SV lại chọn cho mình một không gian để dấn thân, trải nghiệm bằng những hoạt động thiết thực, qua đó, các bạn trẻ này thấy mình "lớn" hơn sau một "học kỳ 3" bổ ích...

Các bạn trẻ ở Củ Chi tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường.
Các bạn trẻ ở Củ Chi tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường.

Hòa mình với cộng đồng

Tạm biệt một năm học đầy căng thẳng, các bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo tình nguyện, đến các "mặt trận" là những mái ấm, nhà mở, những tuyến kênh, con đường để hòa mình với cộng đồng, thực hiện nhiều điều có ý nghĩa. Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" là chương trình được nhiều HS ở thành phố tham gia nhiều nhất. Năm nay, chiến dịch được chia làm hai đợt và mở rộng đối tượng đến các HS lớp 8, lớp 9.

Mở đầu cho chiến dịch "trải nghiệm thực tế", tại rạch Cụt (phường 6, quận Gò Vấp), đội hình "Hoa phượng đỏ" nhận nhiệm vụ chuyển bèo, rác từ bờ lên xe, nhưng khi nhận thấy còn nhiều đoạn kênh ngập đầy rác, một số chiến sĩ đã không ngần ngại lội luôn xuống kênh để dọn dẹp. Bạn Nguyễn Thanh Duy, Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp), hào hứng: "Nếu mỗi chiến sĩ góp một ít công sức sẽ có nhiều con rạch sạch hơn, thông dòng chảy hơn và thành phố sẽ xanh, đẹp hơn".

Các chiến sĩ thuộc đội hình tình nguyện của quận 3 chia nhau về các mái ấm trên địa bàn quận tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi mồ côi, cùng vui chơi, ôn tập hè, tặng quà cho thiếu nhi và cả những người bạn cùng trang lứa kém may mắn hơn mình. Anh Nguyễn Thiên Hải ở mái ấm Ánh Sáng (quận 3) cho biết: "Các em ở đây thấy mình có người hiểu, đồng hành, chia sẻ và dễ dàng nói chuyện với nhau vì đồng trang lứa. Lâu lắm rồi tôi mới thấy các em ở đây vui như vậy".

Chương trình trải nghiệm "Một ngày làm nông dân" đã thu hút rất đông chiến sĩ ở các quận nội thành ra ngoại thành tham gia và được mở rộng thành chương trình hoạt động thực tế, định hướng nghề nghiệp tại nhiều quận, huyện.

Các chiến sĩ "Hoa phượng đỏ" còn được tham gia "Một ngày làm cảnh sát giao thông", "Một ngày làm lính cứu hỏa", "Một ngày làm bảo vệ du khách"...

Theo Phó trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Phan Thị Thanh Phương chỉ huy chiến dịch "Hoa phượng đỏ", đây là cơ hội để các chiến sĩ có những trải nghiệm thực tế thú vị trong những ngày hè...

"Lớn" thêm qua thực tế

Huỳnh Thanh Tuấn, HS lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4), là một trong gần 30 nghìn chiến sĩ đăng ký tham gia chiến dịch "Hoa phượng đỏ". Lần đầu Tuấn biết quét rác nơi công cộng, biết khó chịu khi thấy đường phố bẩn và thấy ngại ngùng khi vô ý đánh rơi rác xuống đường. Đây cũng là dịp để Tuấn cảm nhận rõ ràng sự thiếu thốn nhiều mặt khi tiếp xúc với thiếu nhi ở các huyện ngoại thành, hiểu được sự trông ngóng "được chơi với các anh chị từ thành phố về".

Tuấn tâm sự: "Những ngày hòa mình với cộng đồng, tôi thấy mình như được "lớn" thêm.

Những trận cười sảng khoái của các em kém may mắn làm tôi vui và hạnh phúc nhiều ngày liền".

Với Minh Tuyền, HS lớp 11, Trường THPT Phước Long, thì đây là năm thứ hai được trải nghiệm cùng những công việc thiện nguyện. Em Tuyền bộc bạch: "Mỗi mùa chiến dịch đi qua, em thấy mình trưởng thành hơn và cảm thấy những việc làm của mình mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho cộng đồng".

Còn em Lê Thị Thanh Tâm, HS lớp 9, Trường THCS Hoa Lư (quận 9), lần đầu được tham gia hoạt động xã hội cùng các anh chị tại địa bàn, chia sẻ: "Những ngày qua, cùng các anh chị đi thu gom rác, rồi đến sinh hoạt với các em thiếu nhi ở khu phố, em cảm thấy đã làm được những việc có ý nghĩa".

Phó trưởng ban Phan Thị Thanh Phương khẳng định: "Tham gia chiến dịch, các bạn trẻ không chỉ được định hướng, giáo dục lối sống, mà còn giúp các bạn ấy rèn luyện, trưởng thành hơn và bước đầu làm quen, định hướng nghề nghiệp...".

Có thể bạn quan tâm