Thiếu thốn trăm bề
Cơ ngơi của Trường THCS Trưng Vương chỉ gồm một dãy nhà hai tầng, một gian nhà cấp bốn và một khu phòng điều hành nhỏ hẹp, nằm khiêm nhường sau những dãy nhà ba, bốn tầng khang trang, bề thế của trường THCS và Tiểu học Thanh Lâm A. Ðược thành lập từ tháng 6-2004, nhưng đến nay trường vẫn chưa có cơ ngơi riêng của mình, 464 học sinh với 31 cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường vẫn dạy và học nhờ trong phòng học của Trường tiểu học Thanh Lâm A. Cơ sở vật chất của nhà trường thiếu thốn trăm bề, không có phòng chức năng, không có phòng học ngoại ngữ, không có nhà giáo dục thể chất, phòng tin học chỉ có hơn chục chiếc máy tính.
Cô giáo Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những ngày đầu mới thành lập, trường chỉ có ba khối lớp là lớp 6, lớp 7 và lớp 8 với hơn 150 học sinh và bảy giáo viên, phải học nhờ ở Trung tâm Lưu trữ tài liệu quốc gia. Sau một năm học, trường mới có đủ bốn khối lớp của hệ THCS, số giáo viên tăng lên 18 người và được chuyển về học nhờ Trường tiểu học Thanh Lâm A. Học sinh của trường có khả năng tiếp thu nhanh và đều ham học hỏi nên yêu cầu giáo viên phải luôn trau dồi, hoàn thiện năng lực giảng dạy và tích lũy kiến thức, đầu tư công sức nhiều hơn, trong khi thu nhập còn thấp, khiến nhiều giáo viên công tác một thời gian, không chịu được những khó khăn, áp lực công việc, đã xin chuyển đi. Những giáo viên còn "trụ" được phải vượt qua nhiều khó khăn. Cô Phạm Thị Hằng, giáo viên dạy môn hóa của trường tâm sự: "Cả trường chỉ có một mình cô dạy môn hóa nên hầu như không có được cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn với đồng nghiệp. Cô phải tự mình học hỏi thêm qua sách vở. Các giáo viên ở các bộ môn khác cũng ở trong hoàn cảnh tương tự".
Học sinh của Trường THCS Trưng Vương sống ở các xã trên địa bàn huyện Mê Linh, nhiều em ở cách xa trường hơn chục cây số. Nếu như các trường khác, thường phân chia lớp theo trình độ của học sinh, thì Trường THCS Trưng Vương chia lớp theo địa bàn các em sống. Những em ở cùng xã hoặc ở xã liền kề được xếp chung một lớp, giúp các bậc phụ huynh tiện quản lý, đưa đón các em. Nhiều gia đình đã họp nhau, thuê một chiếc xe lam hằng ngày đưa đón các em tới trường. Nhiều gia đình thuê nhà trọ gần trường để con đi học cho thuận tiện. Ba em Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Phương Nam, đều học lớp 9A3, nhưng bốn năm nay, đã phải sống xa gia đình, ở nhà trọ, tự lập trong cả việc học tập và sinh hoạt hằng ngày. Phương Nam kể: "Nhà chúng em đều ở xã Vạn Yên (huyện Mê Linh), cách trường hơn 15 km. Nhà xa, bố mẹ không có điều kiện đưa đón, nên ba gia đình cho bọn em ở trọ cùng nhau trên làng Mây. Ba đứa sống chung, tự nấu cơm, tự giặt quần áo, tối đến tự bảo nhau học bài suốt bốn năm học. Cứ hai tuần một lần, bố mẹ lại lên đón về nhà chơi. Lên lớp 9, có xe đạp thì bọn em tự đi về thăm nhà". Cả ba em đều đang là thành viên của các đội tuyển thi học sinh giỏi môn hóa, tin và toán của nhà trường. Khi được hỏi, vì sao các em chịu xa nhà, chịu vất vả để đi học, cả ba cười ngượng nghịu: "Vì chúng em muốn học giỏi".
Thành tích đáng tự hào
Cơ sở vật chất tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều giáo viên gắn bó với nhà trường, với học sinh, tâm huyết với nghề. Các thầy, cô đều là giáo viên dạy giỏi của huyện Mê Linh, được tuyển chọn và mời về trường giảng dạy. Nhiều giáo viên dạy cả ngày ở trường, buổi trưa hầu như không nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian soạn giáo án, chấm bài và viết đề nâng cao cho học sinh. Trong giờ học, các thầy giáo, cô giáo luôn dành một phần thời gian để bổ sung kiến thức bên ngoài sách giáo khoa, kiến thức nâng cao cho các em. Nhà trường thiếu thốn dụng cụ, thiết bị giảng dạy. Thầy, cô lại tự mày mò, sáng tạo nhiều đồ dùng học tập. 85% số giáo viên của trường thành thạo công việc biên soạn giáo án điện tử và thường xuyên áp dụng cách giảng dạy mới này vào các tiết học. Năm học 2008-2009, trường đoạt giải A và giải C trong cuộc thi thiết kế giáo án điện tử và phần mềm về giáo dục do Sở Giáo dục và Ðào tạo tổ chức. Nhiều thầy, cô còn tham gia nhiều kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đạt được nhiều thành tích cao.
Trường THCS Trưng Vương là trường chất lượng cao của huyện Mê Linh nên ngay từ đầu vào, các em học sinh đã được xét tuyển kỹ càng. 80% số học sinh của trường đạt học lực giỏi, 20% số còn lại đạt học lực khá, trình độ học sinh khá đồng đều đã tạo nên một phong trào thi đua học tập sôi nổi. Từ khi thành lập đến nay, năm nào học sinh của trường cũng đoạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, đoạt nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Năm học 2010-2011 vừa qua, trường đoạt 55 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và 25 giải cấp thành phố. Ngoài kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, các kỳ thi Ô-lim-pích tiếng Anh, thi học sinh giỏi kỹ thuật..., học sinh của trường cũng đạt được nhiều giải cao. Ít ai tin rằng, căn phòng tin học chật hẹp với vỏn vẹn 15 chiếc máy tính của trường lại là nơi đào tạo nhiều học sinh giỏi tin học, sử dụng máy vi tính thành thạo và đoạt nhiều giải nhất, nhì trong các cuộc thi giải toán qua mạng cấp quốc gia, tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia và giải toán bằng tiếng Anh khối THCS tổ chức tại Xin-ga-po..., đưa nhà trường trở thành đơn vị dẫn đầu 23 trường THCS của huyện Mê Linh. Năm học 2009-2010, trường là một trong những trường tốp đầu của khối trường THCS của thành phố.
Huyện Mê Linh đã có kế hoạch xây dựng cho Trường Trưng Vương một cơ sở mới, khang trang, hiện đại, có cả khu ký túc xá cho các em học sinh. Trong khi chờ đợi dự án triển khai, trường tiếp tục đón một năm học mới trong cơ ngơi khiêm tốn "mượn" của trường bạn. Nhưng tập thể giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm phát huy truyền thống quê hương hai vị nữ anh hùng dân tộc, giành những thành tích cao trong học tập và rèn luyện, xây dựng nhà trường trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô.