Hiện trường
Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 12-1, chị Ngọc (cán bộ Viện KSND quận 2) nhận được điện thoại của bà Lê Thị Bửu (nhân viên tạp vụ) gọi từ cơ quan cho biết chị Lê Minh Tâm bị giết chết ngay trước phòng làm việc.
Vào thời điểm đó, Công an quận 2 cũng nhận được tin báo của ông Nguyễn Hữu Lợi (chồng bà Bửu, nguyên trước đây là nhân viên bảo vệ của Viện KSND quận 2) với cùng nội dung như trên.
Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu trước cửa phòng làm việc ở tầng một. Hung thủ để lại một con dao to bản, một ống khóa, một cục đá xanh dính đầy máu và tóc của nạn nhân.
Dọc hành lang, hai bên tường, cầu thang, nhà vệ sinh, lối đi từ tầng một xuống phòng khách, sân trước, sân sau, nhà xe, các cánh cửa, cổng chính... có nhiều vết máu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng cổ, đầu, mặt. Trên đỉnh đầu có nhiều vết thương gây vỡ sọ.
Hung thủ đã lấy đi hai điện thoại di động của nạn nhân nhưng số tiền gần 4 triệu đồng trong giỏ xách và nữ trang đeo trên người vẫn còn nguyên.
Trước khi rời khỏi hiện trường, hung thủ có đủ thời gian vào nhà vệ sinh tắm rửa, băng vết thương, lau chùi vết máu...
Các nhân chứng cho biết chị Tâm ở lại làm việc trễ và thường là người cuối cùng rời khỏi cơ quan. Điều đáng lưu ý, vào thời điểm xảy ra án mạng, nhân viên bảo vệ cơ quan là Nguyễn Hữu Vinh (còn gọi Tuấn, 18 tuổi, ngụ 165/3 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh), con ruột của vợ chồng ông Lợi, đột nhiên biến mất khỏi cơ quan.
Theo Viện KSND quận 2, Vinh được nhận vào làm từ tháng 10-2006 (trước kia cha của Vinh cũng là nhân viên bảo vệ, sau khi nghỉ hưu đã giới thiệu cho con trai thay mình). Công việc của Vinh bắt đầu từ 17 giờ chiều đến sáng hôm sau. Ban ngày, Vinh theo học năm thứ nhất hệ trung cấp của một trường dạy nghề.
Theo lời khai của bà Bửu, vào khoảng 18 giờ hằng ngày, vợ chồng bà ra trực thay cho Vinh về nhà ăn cơm và sau đó Vinh quay trở lại cơ quan trực cho đến sáng. 20 giờ 20 ngày 12-1, vợ chồng bà Bửu đến cơ quan thì thấy cổng không khóa, tivi trên tầng một mở rất to nhưng không thấy Vinh. Vợ chồng bà Bửu lên kiểm tra thì thấy chị Tâm đã chết, liền gọi điện báo cho người của cơ quan.
Lộ diện hung thủ
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, chị Tâm bị hung thủ tấn công khi vừa ra khỏi phòng làm việc. Qua cách gây án và hiện trường để lại cho thấy hung thủ không phải là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nhưng rất rành rẽ về thói quen giờ giấc đi lại của nạn nhân. Việc nhân viên bảo vệ Nguyễn Hữu Vinh biến mất vào thời điểm xảy ra án mạng là một dấu hỏi lớn. Do đó Nguyễn Hữu Vinh được cơ quan điều tra đưa vào diện nghi can số 1 của vụ án.
Ngoài ra, trong quá trình lấy lời khai cho thấy thái độ của vợ chồng bà Bửu rất bất thường và đáng ngờ. Đặc biệt, vào thời điểm trên, một nhân chứng xác nhận thấy ông Lợi chở Vinh đi từ Viện KSND quận 2. Lập tức vợ chồng bà Bửu được đưa về cơ quan điều tra Công an quận 2 lấy lời khai nhưng cả hai người không khai nhận gì thêm.
Ngay trong đêm 12-1 cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 2 tung lực lượng đi các nơi để truy tìm hung thủ nhưng không kết quả. Ngày 14-1, cơ quan điều tra phát hiện Vinh gọi điện thoại về nhà.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định nơi ẩn náu của Vinh là ở TP Nha Trang. Một tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 2 lập tức lên đường.
22 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Vinh đang ngồi ủ rũ trước một ngôi chùa ở phường Vạn Hạnh, TP Nha Trang. Lệnh bắt khẩn cấp được thi hành trước sự ngỡ ngàng của đối tượng sát nhân.
Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận: do cha mẹ thiếu nợ và bản thân cũng bị chủ nợ đòi liên miên nên nảy sinh ý định cướp tài sản để “thanh toán nợ nần”. Do biết chị Tâm hay mang theo tiền và đi làm về muộn nên Vinh rắp tâm chờ cơ hội ra tay.
16 giờ ngày 12-1, Vinh đón xe ôm từ nhà lên cơ quan để trực. 18 giờ, quan sát thấy chỉ còn một mình chị Tâm ở lại làm việc, Vinh thủ sẵn một ống khóa lên mở phòng viện trưởng Phạm Thanh Xuân (đối diện phòng chị Tâm) mở tivi xem để chờ thời cơ.
Khoảng 16 giờ 10, chị Tâm mang giỏ xách và chuẩn bị khóa cửa phòng ra về thì Vinh cầm ống khóa đập liên tục vào đỉnh đầu và mặt chị Tâm. Thấy chị Tâm gục xuống nhưng chưa chết hẳn, Tâm chạy xuống nhà bếp lấy một con dao lớn chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ nạn nhân. Với ý định thực hiện đến cùng hành vi man rợ của mình, Vinh chạy xuống sân lấy một cục đá to đập nhiều nhát vào đầu, mặt cho đến khi nạn nhân không còn cử động.
Gây án xong, Vinh lấy 100 USD và hai điện thoại di động hiệu Motorola nhét vào một túi xách. Sau đó Vinh chạy lên hiện trường lấy chìa khóa xe của chị Tâm ra cổng đứng. Khoảng năm phút sau, vợ chồng bà Bửu đến thay ca cho Vinh.
Vinh đã kể cho cha mẹ nghe vừa giết chị Tâm để cướp tài sản. Ông Lợi gọi Vinh mang giỏ xách (có 4 triệu đồng) lên trả lại cho nạn nhân, sau đó ra nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo (bộ đồ dính máu Vinh vứt trong bụi chuối trước cơ quan) và đưa Vinh đi trốn.
Bà Bửu đưa cho Vinh 300.000 đồng, ông Lợi cho 100.000 đồng để Vinh làm lộ phí. Ông Lợi chở Vinh ra ngã ba An Phú, sau đó Vinh đón xe ôm vào quận Phú Nhuận để đón xe đi Nha Trang.
1 giờ 30 ngày 13-1, Vinh xuống xe đi bộ đến chùa NP xin tá túc nhưng vị trụ trì không đồng ý. Cả ngày 13-1, Vinh lảng vảng trước chùa NP. Vinh bán 100 USD lấy tiền mua một chiếc nhẫn vàng. Đến ngày 14-1 Vinh ra điện thoại công cộng gọi về nhà.
Hiện các đối tượng Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hữu Lợi và Lê Thị Bửu đang bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý.