Ngày 25-9, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh, Trần Bình Tâm và Nguyễn Hữu Tài đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trước đó một ngày, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tâm và Tài.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã âm thầm lên phương án xác định các chuyến bay trọng điểm, mặt hàng trọng điểm để triệt phá các đầu nậu buôn lậu. Vào lúc 22 giờ ngày 22-9, theo nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Hồ Chí Minh về hai người đàn ông khả nghi vận chuyển trái phép đá quý vào Việt Nam trên chuyến bay UA 869 (HKG - SGN), Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã bố trí lực lượng theo dõi.
Khi chuyến bay UA 869 từ Hồng Kông về Việt Nam hạ cánh, hai người đàn ông tình nghi lập tức bị theo dõi. Tại bàn làm thủ tục số 1 (cửa xanh), người đàn ông thứ nhất là Nguyễn Hữu Tài (40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu 1066858) đã bị nhân viên hải quan mời sang phòng kiểm tra và đã tái mặt khi chứng kiến cảnh những viên kim cương lấp lánh đầu tiên phải rơi ra từ ... đế cây đèn ngủ của ông ta mang về.
Tiếp tục mở nẹp sườn va li, hải quan phát hiện thêm một lượng lớn kim cương khác. Cách đó không xa, người đàn ông thứ hai tên Trần Bình Tâm (66 tuổi, số hộ chiếu 526645) cũng bị "vịn" lại tại bàn làm thủ tục số 2 (cửa xanh). Trên tờ khai xuất nhập cảnh của ông Tâm cũng không có khai báo hàng hóa nhưng khi hải quan kiểm tra thì phát hiện ra kim cương, cũng được cất giấu tinh vi trong đế đèn ngủ và nẹp sườn va li.
Theo kết quả giám định sơ bộ của Công ty TNHH giám định SJC Chợ Lớn, toàn bộ 428 viên kim cương được thu giữ trên là "hàng thật", với nhiều kích cỡ khác nhau, trị giá ước tính hơn 150.330 USD. Ngoài ra, còn một lô hàng khác với khoảng 1.000 viên kim cương được thu giữ nhưng đến cuối chiều qua chưa có kết quả giám định.
Ngay sau đó, toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng đối tượng vi phạm đã được khẩn trương chuyển giao cho lực lượng của PC15 tiếp nhận. Theo thông tin ban đầu, trong một thời gian dài, Tâm và Tài đã mua kim cương tại Hồng Kông, Thái Lan vận chuyển trái phép qua đường hàng không vào Việt Nam tiêu thụ.