Với ban mai
Ngày như con ngựa thồ nặng nhọc
Ðêm là toa tàu không cửa sổ nằm im
Giấc mộng có trong đêm chưa kịp hết
Mở mắt ra gặp lá xanh rờn...
Gặp tiếng chim rơi qua giọt sương
Lanh lảnh trong veo âm thanh sạch sẽ
Gặp hơi thở nồng nàn khe khẽ
Gặp tia mặt trời bỡ ngỡ... Gặp ban mai
Qua một ngày của tất cả những ai
Ðang làm lụng lo toan đang ước mong... đang sống
Hãy ngủ ngon, ngủ ngon cùng giấc mộng
Ðể sáng ra may mắn mỉm môi cười.
Sẽ đủ cho ta cưỡi lên lưng con ngựa ban ngày
Với tất cả những thứ hàng của nó
Sẽ đủ cho ta ôm giấc mộng vào lòng cùng ngủ
Dẫu toa tàu không cửa sổ tối om.
Ta biết những gian lao vất vả đời thường
Như gánh nặng buộc lên lưng ngày tháng
Ðừng sợ hãi hãy kiên lòng mà sống
Với tiếng chim, tia nắng và nụ cười ban mai.
Ơi những năm những tháng rộng dài
Nếu thức dậy không còn cành cây ướt đẫm
Không còn giọt sương rơi và tia nắng
Không còn những ban mai như thế ở trên đời?
Những trăn trở của đêm vất vả của ngày
Ta muốn được ngỡ ngàng khi tỉnh dậy
Ta muốn có những ban mai để sang ngày mới
Những BAN MAI DỰ CẢM bạn bè ơi!
Không đề
I
DIÊM
Chỉ còn một que
Thuốc
Chỉ còn một điếu
Rượu
Chỉ còn một ly
Một lần xòe
Diêm cháy
Một lần đốt
Thuốc tàn
Một lần khà
Rượu cạn
Còn em...
II
Ta
Người đến muộn
Tóc sương
Mắt khói
Có người đi không trở lại
Bến xưa
Sóng vỗ bóng thuyền...
Gửi
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
(CLV)
Cứ như là đi công tác
Ngày mai ngày mốt lại về
Chẳng kịp chia tay bè bạn
Thế mà khóe mắt cay xè
Này dòng Kỳ Cùng nước đỏ
Thất Khê vào vụ mướt xanh
Lên đỉnh Mẫu Sơn chất ngất
Xứ Lạng xòe tay yên bình
Mười năm đất ngọt nước lành
Cho ta làm con của mẹ
Cuộc đời như là dòng sông
Trách chi trở trời trái gió
Ta đổi một thời trai trẻ
Nhận về chín chắn trung niên
Mồ hôi nước mắt ta đổ
Góp thêm cây nhỏ vào rừng
Ta có những ngày hạnh phúc
Trách chi mấy hạt đắng cay
Mắc mật thơm nồng măng ớt
Làm sao quên được mỗi ngày...
Ra đi hồn còn gửi lại
Hương hồi vấn vít đâu đây
Ánh mắt em nhìn như xoáy
Là neo ta thả bến này...