Màn thả thơ dưới chân núi Bài Thơ bên Vịnh Hạ Long (TP Quảng Ninh) trong buổi sáng sương mù đã khép lại lễ khai mạc Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Lễ khai mạc diễn ra sáng nay 2-2 với ba hoạt động chính: lễ kéo cờ thơ tại sảnh khách sạn Công Đoàn, lễ dâng hương tưởng niệm Hoàng đế - thi sĩ Lê Thánh Tông - người đã khắc thơ vào vách núi 544 năm trước để ngọn núi được mang tên Bài Thơ, và màn thả thơ.
Sau một đoạn đường ngắn di chuyển bằng ô tô từ khách sạn, qua cầu Bãi Cháy đến Hòn Gai, hơn 70 đại biểu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á - Thái Bình Dương và hơn 50 đại biểu trong nước, trong đó chủ yếu là các nhà thơ cao tuổi phải đi bộ vòng vèo khá lâu trên lối đi hẹp và lổn nhổn đất đá của công trường xây dựng để ra địa điểm làm lễ dâng hương và thả thơ. Sương mù và mưa bụi khiến nhiều người bị ướt. Phần nghi lễ kéo dài và ồn ào, trời mưa nên không tránh khỏi lộn xộn. Tuy thế, các đại biểu quốc tế lại có vẻ phấn khích trước màn trình diễn trống và hát chèo của các diễn viên, nghệ sĩ Quảng Ninh.
Nhà thơ David Mc Kirdy (Hồng Công - TG) nói, lễ khai mạc náo nhiệt và ấn tượng, qua đó có thể thấy rằng người Việt Nam rất hào hứng với thơ. Ông cũng mong có thời gian để đọc thơ của mình trước công chúng Việt Nam. Trước khi sang Hà Nội, ông đã sắp xếp trước trong đầu một số bài thơ để đọc nếu có dịp. David Mc Kirdy từng là Giám đốc Liên hoan thơ quốc tế tại Hồng Công năm 2008.
Nhà thơ Philippines Mary Ann lại cho rằng: “Người Việt Nam rất thành kính với thơ, điều đó thể hiện trong cách các bạn tiến hành nghi lễ”.
Nhiều nhà thơ nổi tiếng của châu Á lần đầu tiên đến Hạ Long, và lấy làm tiếc vì chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Di sản Thiên nhiên thế giới, bởi sương mù quá dày. Tuy vậy, một số người được hỏi đều cho biết, không quá “thất vọng” vì điều đó. Họ đến Liên hoan thơ với mong muốn chủ yếu là được đọc thơ mình và lắng nghe thơ của đồng nghiệp ở những quốc tịch, văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.
Nhà thơ- dịch giả Lâm Quang Mỹ lấy làm tiếc vì những hoạt động nghi thức trình diễn và chào mừng đã lấy đi thời gian lẽ ra là dành cho các nhà thơ. Ông cho biết, Festival thơ ở Ba Lan và các nước châu Âu thường không có thời gian dành cho nghi lễ. Hằng năm, cứ đến những ngày Festival thơ, các nhà thơ đến đó và chỉ việc đọc thơ cho công chúng thưởng thức. Ngoài việc dành thời gian cho “nhân vật chính” là thơ, họat động chủ yếu là giao lưu gặp gỡ. Nhà thơ Lâm Quang Mỹ từng có hơn 1000 buổi đọc thơ khắp Ba Lan và các nước châu Âu, có mặt trong hầu hết các Festival thơ ở đó. Lần đầu tiên dự Liên hoan thơ quốc tế ở trong nước, ông hơi bất ngờ vì suốt cả buổi sáng không thấy thơ đâu cả, ngoài những câu thơ hay ít ỏi của tiền nhân được ghi vào mảnh vải, đính vào chùm bóng bay và thả lên trời. Vậy nên khi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói vui: “Thơ hay thì thả lên trời”, ông bèn chữa lại: “Thơ hay héo hắt trên trời”...
| Tại hội thảo “Thơ ca vì một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và phát triển” diễn ra chiều 2-2: nhà thơ Rida K Liamsi (Indonesia) đặt ra câu hỏi: “Liệu sức mạnh của thơ ca có xây dựng được tình đoàn kết, hoà bình, sự bình đẳng, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, chan chứa tình bạn, nhân ái hơn giữa tình trạng của thế giới nhiều sự thay đổi trong giá trị cuộc sống và ý nghĩa của nhân loại? Giữa chiến tranh, xung đột và lòng tham? Thơ ca có thể trở thành sứ giả của việc đối thoại giữa văn hóa và văn minh, để bảo tồn và phát triển bản sắc dân tộc của mỗi nước, vì một châu Á đoàn kết và phát triển? Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên có mặt nhiều nhà thơ nổi tiếng như: các nhà thơ Ấn Độ Sukrita Kumar, Sagar; nhà thơ Israel Naim Araidi - người sáng lập và thường xuyên tổ chức Liên hoan thơ quốc tế tại Maghar; nhà thơ Hàn Quốc Ahn Kyung Hwan, nhà thơ Holly Thopmson (Nhật Bản); nhà thơ Nga Anna Reteyum... Phía Việt Nam, có các nhà thơ Giang Nam, Bằng Việt, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trọng Tạo... và các dịch giả các ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Ba Lan. Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương sẽ tiếp tục trong hai ngày tới tại TP Hạ Long. Ngoài hội thảo diễn ra trong chiều nay và sáng mai, các đại biểu sẽ dự đêm thơ, tham quan vịnh Hạ Long và tiếp tục hành trình thăm làng gốm Bát Tràng và trở về Hà Nội vào vào ngày 4-2. Ban tổ chức cho biết, theo dự kiến, Chủ tịch nước sẽ tiếp các nhà thơ tham dự Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương vào chiều 5-2. Liên hoan thơ tiếp tục được tổ chức cùng với Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày Rằm Nguyên Tiêu (15-1 Âm lịch). |