“Thiên thần bé” và ước mơ chắp cánh

NDĐT – Nguyễn Linh Chi đứng trước gương, rướn tấm thân bé nhỏ trên đôi chân giả, vẫy vẫy đôi tay giả bé nhỏ và cười rất tươi… Hình ảnh đó đã làm thổn thức bao người khi xem chương trình giao lưu và trao học bổng hôm nay, 4-10.

Bé Nguyễn Linh Chi nắn nót viết dòng chữ "Con muốn đi học".
Bé Nguyễn Linh Chi nắn nót viết dòng chữ "Con muốn đi học".

Nhiều người gọi cô bé tám tuổi Nguyễn Linh Chi ở Yên Bái là Nick Vujicic của Việt Nam, vì cô bé cũng không chân không tay do di chứng chất độc da cam từ ông nội.

Chị Trịnh Ngọc Thủy, mẹ của Chi kể lại rằng, lúc biết con sinh ra không lành lặn, cảm xúc của chị rất khó tả. Mừng vì lần đầu tiên chị được làm mẹ, nhưng lại thất vọng vì con mình không được như những đứa trẻ khác. Linh Chi không có tay để ôm bầu sữa mẹ, chỉ nằm tròn lăn lông lốc, đặt ngồi thì lại ngã oạch… Anh Nguyễn Đình Nam động viên vợ: con mình không biết đi, nhưng không đến nỗi không biết nói, không biết nghe, biết nhìn như nhiều đứa trẻ khác. Vì thế, với đồng lương ít ỏi, hai vợ chồng anh vẫn gắng nuôi dạy Chi cùng đứa em trai Nguyễn Đình Dũng bị bệnh dị ứng máu.

Bố mẹ Chi mặc dù thương con nhưng cũng chỉ biết lo cho em một cuộc sống yên ổn trong ngôi nhà của mình. Cuộc sống âm thầm lặng lẽ với mặc cảm tật nguyền của Chi đã không thay đổi nếu Nick không sang Việt Nam. Chị Thủy nhớ lại cảnh ngày đưa Chi vào học lớp 1, ngay cả bản thân chị cũng xấu hổ và tủi thân khi con mình bị các bạn trêu chọc. Anh chị đã phải tạo niềm tin cho con bằng cách khiến Chi tin rằng tay chân của em sẽ mọc khi em lớn. Và khi nhìn thấy sự tự tin của Nick, chị mới nhận ra rằng, tại sao mình thương con mà bao nhiêu năm lại phải giấu con sự thật. Chị Thủy đã đưa Chi về Hà Nội, xin cho con được đứng từ xa để thấy hình ảnh của Nick mà có ý chí vươn lên. Nhưng hơn cả sự mong đợi của hai mẹ con, cô bé không tay chân của Việt Nam đã được lên giao lưu cùng Nick.

Và từ tháng 6 đến nay, Linh Chi lần lượt được lắp tay giả và chân giả. Bác sĩ Nguyễn Hải Thanh, trưởng khoa Kỹ thuật chỉnh hình, Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam – Vietcot đã tỉ mỉ theo dõi từng cử động của Chi trong thời gian dài để thiết kế bộ chân tay giả này giúp em. Giờ đây, em đã có thể cẩm bút và viết bằng tay giả, thay vì kẹp viết vào cằm như trước. Đôi chân giả cũng giúp em di chuyển những bước ngắn. Giờ thì Chi có thể tự ăn, tự rửa mặt như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong chương trình giao lưu “VNPT – Kết nối những ước mơ”, nhiều người đã được chứng kiến Chi cầm bút bằng tay giả và nắn nót viết vào vở dòng chữ: “Con muốn đi học”.

Nguyễn Linh Chi cùng em trai Nguyễn Đình Dũng (Yên Bái) được nhận hai suất học bổng VNPT – chắp cánh tài năng Việt, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Các đơn vị cũng trao quà ủng hộ cho Chi. Tổng số tiền gia đình cô bé không tay chân nhận được là 30 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên VNPT cũng phát động một kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng bé Linh Chi trong cuộc sống sau này.

Cô bé không tay không chân Nguyễn Linh Chi.

Mẹ con chị Trịnh Ngọc Thủy và bé Linh Chi.

Hai chị em Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Đình Dũng nhận học bổng.

Có thể bạn quan tâm