Yêu thích đồ thủ công từ hồi còn học THCS, Hải thường tự mình tìm hiểu và làm những món đồ nhỏ, đồ trang trí, món quà bằng vải dạ để tặng bạn bè, người thân. Phải đến năm học lớp 12, Hải mới biết đến chất liệu đất sét Nhật Bản, loại đất có đặc tính là để ngoài không khí sau khi nặn sẽ tự khô cứng lại, sản phẩm không bị nứt nẻ. Hải bắt đầu mày mò tìm hiểu trên mạng in-tơ-nét cách nặn đất sét, rồi tự mình tưởng tượng, sáng tạo ra những hình khác nhau. Từng con thú ngộ nghĩnh, nhân vật hoạt hình, nhân vật truyện tranh, hoa lá... hiện lên sống động dưới đôi bàn tay khéo léo của Hải. Sản phẩm sau khi để khô ánh lên mầu sắc tươi tắn, trở thành món đồ chơi yêu thích của nhiều em nhỏ, móc đeo, dây chuyền xinh xắn cho nhiều bạn trẻ hoặc thành đồ trang trí, trưng bày làm đẹp cho căn phòng, góc học tập. Hải cho biết, ban đầu em cũng chỉ làm để chia sẻ với những người bạn chung quanh, rồi dần dần mọi người bảo nhau, tìm đến. Hải quyết định lập trang facebook Boo’s Handmade Shop để trưng bày và bán các sản phẩm Hải nặn được. Từ mười, hai mươi người, đến nay, trang facebook này đã có hơn 7.500 người yêu thích. Mỗi ngày, Hải nặn khoảng hai, ba sản phẩm. Vào những dịp lễ Tết như Noel, Valentine, 8-3..., số lượng các đơn đặt hàng, yêu cầu đến với Hải tăng vọt vì ai cũng muốn có một món quà độc đáo để tặng người thân, bạn bè. "Do chỉ có một mình tự làm, lại là sản phẩm thủ công nên nhiều khi không làm kịp, phải từ chối khách hàng" - Hải kể lại.
Với mong muốn chia sẻ sở thích nặn đất sét với nhiều người hơn, Hải đã tổ chức mở nhiều lớp dạy vào các ngày cuối tuần. Lớp thường họp ngay tại một quán cà-phê rộng rãi nào đó với khoảng mười người tham gia. Học viên thì đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh cấp II cho đến các chị nhân viên công sở, văn phòng. Nhiều chị tham gia học để về làm đồ chơi cho con cũng như hướng dẫn con cách nặn. "Thầy" Hải tận tình hướng dẫn mọi người những bước cơ bản nhất, từ cách pha mầu, nặn hình... Lớp học nhỏ sôi nổi, vui vẻ và rộn ràng, trở thành hoạt động ngoại khóa yêu thích của nhiều bạn trẻ. Trên trang facebook của mình, Hải cũng thường xuyên đăng ảnh hoặc vi-đê-ô clip hướng dẫn mọi người nặn đất sét. Hải tâm sự: "Ðược làm công việc mình yêu thích và chia sẻ niềm yêu thích đó với mọi người thật sự là một niềm vui lớn. Nhờ nặn đất sét mà em quen được nhiều bạn bè hơn, thêm tự tin khi giao tiếp và cũng thêm kinh nghiệm trong công việc". Bằng năng lực của mình, Hải đã trở thành ông chủ trẻ khi mới ở tuổi 19, tự mình trang trải học phí cho việc học tập cũng như những chi tiêu cá nhân, giảm bớt nỗi lo của bố mẹ.
Cùng với công việc, Hải vẫn tập trung vào việc học trên trường. Hải cho biết, do theo học chuyên ngành thiết kế nên việc nặn đất sét giúp Hải rất nhiều. Hải học được từ chính trong quá trình nặn đất sét những kiến thức về khả năng hình dung, tưởng tượng mô hình 3D, cách phối mầu, kết hợp các gam mầu... Ngược lại, việc học thiết kế cũng giúp Hải tự dàn trang, trình bày cho quyển sách hướng dẫn nặn đất sét mà Hải đang thực hiện. Chia sẻ về dự định này, Hải sôi nổi cho biết: "Em vừa nặn đất sét, vừa chụp ảnh lại từng bước cũng như ghi chú thích, hướng dẫn để in thành sách. Em dự tính sẽ làm ba tập, tập một về các bước cơ bản và chủ đề Ðộng vật, tập hai có chủ đề Nhân vật, tập ba sẽ là Hoa và Bánh. Dự kiến, khoảng một, hai tháng nữa, tập một sẽ được chính thức phát hành". Khi được hỏi, nếu phát hành sách rồi, mọi người nhìn theo sách đều nặn được thì em bán sản phẩm cho ai, Hải cười và nói: "Em có thể mở lớp dạy cố định hơn với giáo trình hướng dẫn chính là sách của em, hoặc em sẽ thử tiếp cận với một nguyên liệu, loại hình đồ thủ công khác. Hơn hết, em còn phải tập trung vào học tập để có nền tảng chắc chắn, tiếp tục theo đuổi những sở thích, niềm đam mê khác".
![]() |
Ðặng Sơn Hải với những sản phẩm handmade được làm từ đất sét Nhật Bản.